Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Bài Viết Của
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Sống xứng tầm người con Thiên Chúa
Cùng với Chúa Giê-su chiến đấu chống lại cám dỗ
Tự biết mình để cải thiện đời sống
tác phẩm Khám Phá Một Nguồn Vui
LỜI CHÚA GÂY CHIA RẼ ?
Xóa bỏ hận thù bằng tình yêu thương
Hãy chèo ra chỗ nước sâu
Hạnh phúc chan hòa vì có Chúa.
Sứ mạng lớn lao của người Ki-tô hữu
Chúa cứu vãn hạnh phúc gia đình
Hãy tỏa sáng
Tôn trọng và quý mến gia đình
Sức mạnh của tình thương
Chữa trị những căn bệnh tâm hồn
Tỉnh thức để khỏi tự hại mình
Chọn vua nào?
Chịu khổ nạn với Chúa Giê-su
Lễ vật cao quý
Phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ con người
Hồng ân tuyệt vời
Dẫn đưa người em lưu lạc về nhà
BÍ QUYẾT MANG LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Tôn trọng và quý mến gia đình
Diệt trừ gương xấu
Trở nên người cao quý
Đối với tôi, Chúa Giê-su là ai?
Thứ điếc tai hại nhất đời
Tận diệt mầm mống tội lỗi trong tâm hồn
Lời gieo sự chết và lời ban sự sống
Thông ban sự sống thần linh
Bánh tình thương
Khao khát bánh trường sinh
Xây dựng phúc lợi cộng đồng
Khai thác kho tàng khôn ngoan
Cộng tác với Chúa Giê-su để loan báo Tin mừng
Bậc thang giá trị
Sức mạnh của lòng tin
Tại sao Thiên Chúa để cho sóng gió xảy đến trong cuộc đời?
Chúa sẽ cho hạt giống mọc lên
Để trở nên người nhà của Chúa Giê-su
CHỈ LÀM TÔI CHÚA MÀ THÔI

(Suy niệm Tin Mừng Mat-thêu (6, 24-34) trích đọc vào Chúa Nhật 8 thường niên)

 

Chúa Giê-su dạy: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.” (Mat-thêu 6,24)

Làm tôi Tiền Của thật là tai hại

Tiền Của được xem như là vị “Thần Tài”. Nó có thể biến con người thành kẻ gian ác.

- Thành những tên trộm cướp:

Ăn cướp khắp mọi nơi: cướp trong nhà, cướp ngoài phố, cướp đường, cướp chợ, cướp biển (hải tặc), cướp rừng (lâm tặc)…

Ăn cướp đủ mọi thứ: cướp tiền bạc, cướp vợ chồng người, cướp tài sản, cướp nhà, cướp đất, cướp ruộng vườn, cướp quyền, cướp nước.

- Thành những kẻ sát nhân, giết người để cướp lấy tài sản của người. Vì tranh chấp gia tài, anh em một nhà có thể quay ra đâm chém lẫn nhau; vì cần tiền tiêu vặt, có những trẻ vị thành niên thản nhiên cắt cổ cả ông bà ngoại để moi tiền.

- Thành kẻ buôn lậu: buôn người qua biên giới đến những quốc gia khác hoặc buôn bán ma túy, bạch phiến… đầu độc bao người.

- Thành những người lừa đảo để thủ lợi, với những trò lừa đảo rất tinh ma quỷ quái được bày ra để phỉnh gạt người khác lấy tiền.

- Vì đồng tiền, người ta có thể bán tất cả, kể cả những tài sản thiêng liêng cao quý của dân tộc và đất nước: có những người lạm quyền bán nước cho ngoại bang; có những cha mẹ bán con cái làm nô lệ tình dục cho người nước ngoài; có những phụ nữ tự bán thân cho những người trác táng khắp nơi trên thế giới…

Thế mới biết làm tôi tớ cho Thần Tài thật hết sức tai hại, làm hại cho bản thân cũng như cho xã hội và thế giới.

 

Làm tôi Thiên Chúa đem lại phúc lợi cho nhiều người

Trong khi đó, có những người tự nguyện làm tôi tớ Thiên Chúa để phục vụ tha nhân, để trở nên khí cụ hòa bình và yêu thương của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại. Những vị nầy được thế giới ngưỡng mộ kính yêu vì đã mang lại phúc lợi cho nhiều người.

- Albert Schweitzer là một bác sĩ, nhà triết học, thần học người Đức, sau mang quốc tịch Pháp. Nghe tiếng Chúa thôi thúc trong tâm hồn, ông đã từ bỏ ghế giáo sư đại học Strasbourg, bỏ công việc tìm tòi khảo cứu khoa học, bỏ thú vui tiêu khiển say mê nhất đời là thú chơi đại phong cầm để ra đi hiến thân phục vụ các bệnh nhân tại các vùng ma thiêng nước độc ở Gabon, Châu Phi suốt 50 năm cho đến khi thở hơi cuối cùng.

Thế giới đánh giá cao sự nghiệp phục vụ của Bác sĩ Albert Schweitzer. Ông được vinh dự nhận giải thưởng Nobel hòa bình năm 1952. Ngày 4-9-1965, khi ông lìa đời tại Lam-ba-rê-nê, cả thế giới thương tiếc ông. Ngay cả Albert Einstein, một danh nhân bậc nhất của thế kỷ 20 đã nhìn nhận “Bác sĩ Albert Schweitzer là một vĩ nhân vĩ đại nhất của thế giới buồn thảm này.”

- Mẹ Tê-rê-xa Calcutta: Mẹ dâng hiến đời mình làm tôi tớ Chúa phục vụ những người cùng khốn trên khắp thế giới.

Ngày 10-2-1979, khi Mẹ được nhận giải thưởng Nobel hòa bình, báo Paris-Match viết: “Người ta đã tặng thưởng một vị thánh.”

Ngày 5-9-1997, Mẹ Têrêxa qua đời tại Calcutta, Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ tổ chức an táng Mẹ Têrêxa theo nghi thức quốc táng, một vinh dự từ trước tới nay chỉ dành cho các lãnh tụ hàng đầu của đất nước có nhiều công trạng với quốc gia.

 

Xin được làm tôi tớ Chúa đến trọn đời

Ngay cả Mẹ Maria, dù được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, vẫn nhìn nhận mình là tôi tớ thấp hèn của Thiên Chúa, luôn vâng phục thánh ý Chúa như Mẹ đã tuyên xưng: “Nầy tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như Lời Chúa truyền”;

Ngay cả Chúa Giê-su, dù là Thiên Chúa Ngôi Hai, nhưng đã tự nguyện làm tôi tớ Thiên Chúa Cha, sẵn sàng vâng phục Chúa Cha trong mọi sự cho dù phải đón nhận cái chết đau thương trên thập giá (Philipphê 2, 6- 10);

thì chúng ta vốn là thụ tạo thấp hèn của Chúa, xin được tự nguyện làm tôi tớ trung thành của Thiên Chúa đến trọn đời.

 

Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

Tác giả: Lm. Inhaxio Trần Ngà

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!