“…này đây một trinh nữ sẽ thụ thai,
hạ sinh một con trai,
và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel,
nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta".
(Is 7, 10 -14)
Lạy Chúa,
nỗi đớn đau nhất của loài người là không có Chúa.
Vắng Chúa, đời con vắng niềm vui,
vắng nụ cười và vắng cả bầu trời.
sẽ là những mảnh đời đi trong tăm tối,
sẽ là những khoảng đời vô nghĩa dần trôi.
Lạy Chúa,
Chúa đã đến cho cuộc đời,
mang niềm vui vào cả bầu trời,
mang niềm tin củng cố loài người.
Lạy Chúa,
Chúa đã đến trong lòng Một Người,
đem tình yêu mời gọi mọi người,
xây niềm tin, dựng lại tình người.
Những ai vất vả rã rời,
mau tìm đến Chúa sáng ngời thánh ân.
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa nhật IV Mùa Vọng
22/12/2013