Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Mùa Vọng đến với lịch phụng vụ Giáo Hội
như thế nào? Tiếng “Vọng” có nghĩa là chờ mong, ước mơ, hy vọng. Tiếng Vọng là
dịch nghĩa từ chữ Adventus là tiếng La Tinh, có nghĩa là “đến”. Trong mùa vọng,
chúng ta chờ đợi kỷ niệm Chúa Giesu xuống thế làm người dưới dạng thức loài người
có xương có thịt như loài người, là em bé sinh ra bởi Đức Mẹ Maria. Chúng ta
cũng phải tỉnh thức đợi chờ ngày Chúa Kito giáng lâm lần thứ hai, đấng có thể đến
và xuất hiện ngay trước cửa nhà bất cứ lúc nào. Vì “không biết lúc nào giờ nào Chúa
đến”, nên chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng tâm hồn (Mc 13:35). Mùa Vọng giúp
chúng ta “sửa soạn đường đi cho ngay thẳng” (Is 40:3).
Mùa Vọng là một phần chính của Lịch Giáo Hội,
nhưng không phải luôn luôn là vấn đề. Nguồn gốc của nó thì mơ hồ. Mùa Vọng bắt
đầu ở nước Pháp để sửa soạn tâm hồn đón chào lễ Ba Vua / lễ Hiển Linh khi những
người trở lại đạo Công Giáo chịu phép Thánh Tẩy. Nó tương tự như Mùa Chay là ăn
chay hãm mình và cầu nguyện 40 ngày. Vì vậy Mùa Vọng lại thường được gọi là
“Mùa Chay Nhỏ” và là lý do có 3 cây nến màu tím.
Cách thực hành này lan rộng khắp Âu Châu.
Vào thập niên 400, Giáo Hoàng Thánh Gelasius đã thiết lập phụng vụ đặc biệt mùa
Vọng, và thập niên 500, Giáo Hoàng Thánh Gregory I đã phát triển rộng hơn gồm
có cầu nguyện và hát điệp ca. Cuối cùng vào thế kỷ IX, Giáo Hội chấp nhận chính
thức Mùa Vọng gồm 4 tuần lẽ trước lễ Giáng Sinh, mà Chúa Nhật thứ nhất là khởi
đầu lịch phụng vụ Giáo Hội.
Để đánh dấu Mùa Vọng, chúng ta đôt những
cây nến để nhớ đến ánh sáng Chúa Kito chiếu tỏa sáng vào bóng tối tội lỗi và sự
chết. Những cây nến này đuọc cắm trong một vòng hoa hình tròn không đứt đoạn biểu
tượng cho đời sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Cây nến thứ ba màu hồng mừng chúa
nhật Vui Mừng / Gaudete là tuần lễ thứ ba, gần sát chúa nhật thứ tư là lể Chúa
Hài Đồng Sinh Ra/Lễ Giáng Sinh Chúa Kito và ơn Cứu Chuộc.
Chúng ta có thể làm cho Mùa Vọng trở nên
phong phú và sốt sáng trong gia đình chúng ta bằng cách đặt một vòng hoa hình
tròn ở một chỗ trang trọng nào đó ở trong nhà như phòng khách, nơi bàn ăn, trên
bàn thờ....để cả nhà có thể xum họp cùng cầu nguyện. Nếu không có vòng hoa hình
tròn, chúng ta có thể mua những cây nến màu khác nhau và treo lên cây thông
giáng sinh Christmas tree.
Mỗi Chúa nhật chúng ta có thể đốt sáng một
ngọn nến tương ứng và đọc những bài đọc và tin mừng Phúc Âm của Chúa Nhật đó.
Chúng ta có thể suy niệm và cầu xin về những điều mà Chúa Giesu truyền dạy qua
Phúc Âm. Trong tuần lễ trước ngày Chúa nhật Chúa giáng sinh, chúng ta đốt sáng
vòng hoa và cầu nguyện rồi hát kinh nguyện mỗi buổi chiều.
Mang ánh sáng mùa Vọng vào gia đình sẽ
không chỉ giúp chúng ta phấn khởi hồ hỡi đón mừng Chúa ra đời cứu chuộc nhân loại
mà còn nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng tâm hồn trong sạch
đợi ngày Chúa giáng lâm lần thứ hai.
Fleming Island
Nov. 27, 2022