Đấy là nói về Thánh Thần theo kiểu nói của người trần gian ...
Đấy là mặc cho Thánh Thần cảm xúc của người trần gian ...giữa những hỷ - nộ - ái - ố xuất phát từ tham – sân – si muôn thủa ...
Thánh Thần ơi , trình bày về Ngài trong ngôn ngữ người trần , con thấy buồn thê thảm ... Và con buồn , đương nhiên là Ngài buồn rồi ...
Sao vậy ???
Vì Ngài là uy lực của đổi mới , uy lực của thanh luyện , uy lực của thăng tiến : thứ uy lực hướng dẫn người trần , thứ uy lực uốn nắn trần thế , thứ uy lực đưa đến viên mãn ... Nói theo ngôn ngữ kiếm hiệp : thứ chưởng lực vũ bão dẹp yên mọi bề , trả lại cho trần gian sự thanh tịnh của trời quang , mây đẹp ... sau bão tố ... Uy lực này – từ ngày Ngài hiện xuống cho đến hôm nay – vẫn chưa phát tác đúng mức ... Đấy là dựa vào những gì vẫn đang xảy ra trên mặt đất trần gian này để mà diễn tả ... Hoàn toàn không dám xúc phạm đến Ngài , nhưng ngôn ngữ con người quá sức là hạn chế ...
Có biết bao khổ đau , nhục nhã mà anh chị em ky-tô hữu , anh em linh mục , anh chị em tu sĩ phải chịu đựng ở Syria , ở Ấn Độ và ở bất cứ ngóc nghách nào trên thế giới này khi mà sự xấu được bao che , được cổ vũ - nghĩa là thế giới ở mặt phẳng với với ngàn lẻ một những góc cong khó hiểu ...
Có biết bao con người và cũng là con Chúa đói cơm , khát nước và lang thang , lếch thếch trong cái xiêu vẹo của kiếp người mà hằng ngày truyền thông xã hội , truyền thông cộng đồng đưa lên màn hình , đưa lên báo chí ... như một thứ tin tức coi qua rồi quên : việc ai nấy làm , đời ai nấy sống ... Thế thôi ... Dân Do Thái lang thang trong hành trình thanh luyện còn dám lên tiếng vì biết rõ Chúa giải cứu và hướng dẫn mình ... Cộng đồng nhân loại hôm nay ... tiếng nói yếu ớt quá...
Có biết bao nhiêu những thể chế độc tài , đàn áp , giẫm đạp lên đồng loại , đồng bào chỉ với một mục đích : duy trì quyền lực vì quyền lợi nhóm hay cá nhân với những danh xưng mỹ miều , tráng lệ ...
Rồi chuyện Đại Kết , chuyện Đối Thoại ...
Rồi chuyện ở Vatican , chuyện trên thế giới ...
Tóm lại , cả về mặt thế sự lẫn con người , mặt đời lẫn mặt đạo , mặt vật chất lẫn tinh thần , mặt chung lẫn mặt riêng , mặt quốc tế lẫn địa phương : tất tất đều vàng thau hỗn độn và vàng ít thau nhiều ...
Ngài buồn lắm ... Con buồn nên con biết Ngài buồn ....
Lùng nhùng chỉ một chuyện chút xíu thôi – theo con – cũng đã mệt trí lắm rồi ... Chẳng hạn như một bài phát biểu của một vị nào đó ở “ Sài – gòn nhỏ ” được đưa lên mạng đồng thời với một thông báo của một vị khác : các ngài đều là những Đấng tròn đầy bảy ơn ... Thánh Lễ do các ngài chủ tế lúc nào cũng lung linh bảy ngọn nến ... Có vị lòng vòng suốt cả vài giờ đồng hồ ... để rồi cuối cùng ... vẫn là tiếng thở ra của bà con : lại “ tiền ” – “ tôi ” – và “ công trình ” ...
Chúa Giê-su đã tuyên bố thẳng thừng : Tội gì cũng được tha , nhưng tội phạm đến Thánh Thần thì không !!! ( Lc 12 , 10)
Bảo rằng Ngài buồn , con e con phạm đến Ngài ... Vì Ngài là Hy Vọng , Ngài là Cậy Trông , Ngài là tất cả ...
Chẳng qua là vì con buồn ... nên con gán buồn cho Ngài đấy thôi ... Xin Ngài tha thứ ...
Trong tuần qua , con suy gẫm lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cho các môn đệ ở Gioan 17 ...
Hai điểm con ghi nhớ :
Chúa mãn nguyện vì đã hoàn thành ý muốn của Chúa Cha ,
Chúa trao phó con cái Chúa trong vòng tay của Chúa Cha .
Và thưa Chúa Thánh Thần , con nghĩ là – với con – thì công việc hằng ngày của Ngài cũng chỉ là bấy nhiêu :
Giữ con để con có thể mãn nguyện về ngày sống của mình theo ý muốn của Chúa Cha,
Giữ con trong vòng tay của Chúa Cha .
Mà Ngài biết rồi đó , con thích cười ... mà đời thì nhiều chuyện buồn quá ...
Xin Ngài giúp con giữ luôn tiếng cười ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.