Từ ngày thứ hai 3/4 đến ngày thứ bảy 8/4 – 2017
Thứ hai ngày 3 / 4 - Gio 8 , 1 – 11
Nội dung Tin Mừng
Kinh sư và pha-ri-siêu lại muốn hại Chúa bằng một cách thức khá đê tiện: đưa đến một phụ nữ phạm tội ngoại tình mà theo Luật thì chị ta sẽ bị ném đá, còn họ lại muốn xem thử Chúa xét xử ra sao...để có cớ mà hại Người...
Chúa Giê-su đã rất khéo léo thoát khỏi mưu chước độc ác của họ...
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” ( c. 7)
“ Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” (c.11)
Một vài suy nghĩ
Nhiều lần Chúa Giê-su có cách để thoát được những bẫy giăng của kỳ mục và pha-ri-siêu, nhưng bản thân người viết thì rất thích thú với lần này...Lý do có lẽ vì lần này Lời của Chúa đâm thẳng vào thâm sâu nội cung tâm hồn những con người giả hình ấy và – dù chẳng cần một lời mỉa mai nào – bản thân những người giăng bẫy cũng như những người tò mò...đều nhận ra mình là ai...Họ rút lui là vì họ hiểu, họ biết mình là ai...Đương nhiên tâm điểm của giáo huấn Lời Chúa trong những ngày cuối của Mùa Chay là : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” Nhưng việc đâm sâu vào nội cung tâm hồn những người thích lên án và hay tò mò cũng là một giáo huấn cập nhật và phải được thường xuyên nhắc đi nhắc lại...
Một mẩu truyện
Chuyện kể rằng có một viên quan thừa lúc say rượu đã có một hàng động không phải với một cô cung nữ...Cô cung nữ đã giật được cái giải mũ của viên quan nọ đem trình lên Trang Vương – vua nước Sở - để xin ngài trị tội kẻ sàm sỡ ...Cô cung nữ cứ tưởng rằng nhà vua sẽ đưa kẻ có tội ra trị...nào ngờ vua tuyên bồ: hôm nay là ngày vui, ai uống không say đến mức đứt cả giải mũ thì không được về...Vậy là các quan dự tiệc ai nấy đều giựt đứt giải mũ của mình...
Mấy năm sau nước Sở đánh nhau với nước Tần...Có một viên quan tả xung hữu đột giữa ba quân như chốn không người và hết lòng chống đỡ bảo vệ nhà vua...Ngạc nhiên Trang Vương hỏi thì viên quan cho biết: thần chính là viên quan lỡ lầm trong bữa tiệc ấy...Nhà vua đã thương không trị tội thần và cũng không muốn thần mất mặt...Nay thần thấy có bổn phận hết lòng để đáp đền sự bao dung của nhà vua...
Thứ ba ngày 4 / 4 - Gio 8 , 21 – 32
Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su loan báo với người Do Thái về cái chết của Người...
Người nhấn mạnh thêm về tương quan giữa Người và Chúa Cha...
Người thẳng thắn nói trước về cái chết bị treo của Người...
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Người bảo họ: “ Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.” ( c. 28)
Một vài suy nghĩ
Bầu khí Tin Mừng cho thấy đã gần lắm rồi những sự kiện cuối đời của Chúa: những sự kiện tối quan trọng trong công cuộc cứu chuộc trần gian...Chúa gần như dốc toàn bộ sức lực của mình để giúp cho con người hiểu và chia sẻ tâm tình của Chúa hầu đón nhận ơn cứu chuộc....
Một mẩu chuyện
Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ vẫn hay nướng bánh mì cháy...Một ngày kia, sau khi vất vả và chiều về , mẹ phải lo bữa tối cho cả nhà...Mẹ dọn ra bàn những lát bánh mì cháy đen như than...Tôi ngồi nhìn những miếng bánh cháy và đợi xem có` ai lên tiếng gì không...Cha tôi vui vẻ nhai bánh cháy và nói chuyện với tôi về chuyện ở nhà trường, ở lớp học...Mẹ có lên tiếng xin lỗi ông, nhưng cha đáp lại: Em à, anh thích bánh mì cháy mà...
Cha vào phòng chúc tôi ngủ ngon...Tôi hỏi cha: Có thực sự là cha thích bánh mì cháy không?
Cha cười vuốt tóc tôi: Con à, mẹ con đã vất vả suốt ngày rồi...Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ...Nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Đấy là những lới trách móc cay nghiệt...Con biết đấy: cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn...Cha cũng là ngưởi thật là tệ đấy chứ con...khi không nhớ đến những ngày đáng nhớ của những người thân tình của mình...
Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng: đó là biết chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đấy là chìa khóa để tạo nên mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ...
Cuộc đời ngắn lắm: đừng để ngủ ...rồi thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với mình và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó...
Thứ tư ngày 5 / 4 - Gio 8 , 31 – 42
Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su trao đổi với những người Do Thái đã tin Người về tương quan giữa Chúa Cha và Người...
Dù đã tin Người, nhưng họ vẫn không hiểu và không chấp nhận Người là Con Thiên Chúa...
Những Lời đáng ghi nhớ
“Đức Giê-su bảo họ:” Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn là các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.” ( c. 42)
Một vài suy nghĩ
Đây là đề tài khó nuốt đối với người Do Thái thời Chúa Giê-su...Với chúng ta, những người tin trong hôm nay, thì chúng ta hiểu và chúng ta tin: đấy là nhờ công nghiệp của các tầng lớp những nhà truyền giáo, những đấng bậc trong Giáo Hội, những người có trách nhiệm trong các giáo xứ và cha mẹ, anh chị em trong các gia đình Công Giáo...Điều đáng buồn là chính bản thân chúng ta không làm cho điều chúng ta hiểu, niềm tin chúng ta có thành những hành động của Tin Mừng để làm chứng...
Một mẩu chuyện
Có một chàng thanh niên muốn đến nước Anh để lập nghiệp...Không may con thuyền anh ta đi lại gặp một trận bão lớn...Mọi người đều hoảng hốt...
Tuy nhiên trong khi mọi người không biết phải làm sao...thì có một người phụ nữ vẫn bình tĩnh cầu nguyện, thần sắc...như không có chuyện gì xảy ra vậy...
Cơn bão dứt, anh chàng thanh niên tò mò đến hỏi bà: Tại sao lúc cơn bão ập đến như vậy mà bà vẫn không chút hãi sợ nào hết ?
Người phụ nữ trả lời: Tôi có hai cô con gái: một đã được Chúa gọi về...và một còn đang ở tại nước Anh...Khi giông bão ập đến, tôi thưa với Chúa: Người muốn sao cũng được...Nếu Người gọi tôi về, tôi sẽ gặp con chị trên thiên đàng...Nếu Người để tôi sống, tôi sẽ gặp con em ở Anh quốc...Ở đâu...thì tôi cũng sẽ được gặp lại con tôi...
Thứ năm ngày 6 / 4 - Gio 8 , 51 – 59
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Đức Giê-su đáp: “ Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông.” ( c. 54)
“ Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Abraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!” ( c. 58)
Một vài suy nghĩ
Thành thật mà nói: trong hôm nay, cuộc đối thoại ấy vẫn ở trong tình trạng bế tắc...Giáo Hội vẫn được tôn kính, những giáo huấn của Giáo Hội vẫn được trân trọng, nhưng đấy là sự tôn kình mà – theo dân gian – là thứ “ kính nhi viễn chi”...thế thôi...Khai thông bế tắc là cả một cuộc hoán cải qui mô đi từ mỗi cá nhân những người tin Chúa đến cộng đồng nhỏ và lớn trong Giáo Hội...Truyền hình mấy ngày nay manh nha ý niệm về thế hệ Y của những người đang ở độ tuổi 29 , 30...Nghĩa là một cách nào đó đã có chuyển biến về quan niệm sống, phong cách làm việc khác với thế hệ X...Và người ta cho biết là – tại Việt Nam – trong 3 năm tới, thành phần thế hệ Y sẽ chiếm khoảng 43% lực lượng lao động...Thiết tưởng những nhà làm mục vụ không thể không nghĩ đến thế hệ này...và không thể không có những chuẩn bị...
Một mẩu chuyện
Một nhà thần bí Ấn Độ nói về chính mình: “ Khi còn trẻ, tôi rất thích làm cách mạng.Tất cả những gì tôi cầu nguyện với Chúa mỗi ngày là : “ Lạy Chúa, xin cho con quyền lực để con có thể cải tạo thế giới này...”
Khi đến tuổi trung niên, nhận ra rằng đã nửa cuộc đời trôi qua mà không làm thay đổi được một ai, tôi sửa lại lời cầu: “ Lạy Chúa, xin cho con thiện chí để hoán cải tất cả những ai tiếp xúc với con mỗi ngày.”
Bây giờ tôi đã già và chẳng còn bao ngày nữa ở trần gian này, tôi tự cảm thấy là mình đã quá ngu dại...Lời cầu của tôi bây giờ là : “ Lạy Chúa, xin cho con quyết tâm để hoán cải chính bản thân con.”
Thứ sáu ngày 7 / 4 - Gio 19, 31 - 42
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Nếu tôi không làm việc của Cha tôi thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và càng ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.” ( cc. 37 & 38)
Một vài suy nghĩ
Khi đã trở nên thành kiến, khi đã có dã tâm thì khó để mà có sự hoàn cải: hoán cải từ trong ra ngoài, từ nội tâm thành hành động...
Một mẩu chuyện
Một thượng nghị sĩ ở miền Nam nước Pháp đến Paris...Ông thuê một khách sạn sang trọng và ứng tiền trước một tháng...
Người chủ khách sạn hỏi: Thưa ngài, ngài có cần giấy biên nhận không?
Vị nghị sĩ trả lời:Không cần đâu, vì có Chúa chứng giám cho việc thanh toán của chúng ta mà...
Ông chủ khách sạn: Xin lỗi, thưa ngài: thời đại này mà ngài còn tin có Chúa ư ?
Vị nghị sĩ: Tất nhiên rồi...Còn ông , ông không tin sao?
Ông chủ khách sạn: Thưa ngài, dĩ nhiên là không rồi...
Vị nghị sĩ: Vậy ... cảm phiền ông cho tôi tờ biên nhận...
Thứ bảy ngày 8 / 4 - Gio 11 , 45 – 56
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.” ( cc. 51 & 52)
Một vài suy nghĩ
Vậy là cái chết “thay cho dân” và cũng là cái chết “để quy tụ”...thì lại cũng từ miệng của một người không thích, không ưa Chúa nói ra...Thiên Chúa vẫn có cái cách hoàn thiện chương trình của Người như vậy từ thủa tạo dựng và trải qua suốt giòng lịch sử thực hiện công trình cứu chuộc của Người: khi mà ma quỷ và những kẻ theo chúng cứ nghĩ và cho rằng đấy là tuyệt lộ...thì lại là nút mở cho một vùng sáng của mạc khải...
Chuyện tưởng tượng nhưng rất thật...
Satan triệu tập cuộc họp định kỳ để bàn thảo kế hoạch “Làm thế nào để có thể lôi kéo và chiếm đoạt thêm các linh hồn con cái Chúa”
Con quỷ thứ nhất lên tiếng: Tôi sẽ liên tục rỉ tai họ “ Không có Chúa!Không có Chúa!”
Satan lắc đầu : Không xong! Họ không tin sự rỉ tai ấy đâu...Nhìn vào vũ trụ trời đất và muôn vật...họ không thể nào chối bỏ Thiên Chúa được đâu...
Con quỷ khác nhảy ra: Tôi sẽ liên tục rót vào tai họ “ Chết là hết!Chết là hết!”...
Satan thở ra: Ngươi là quỷ mà ngây thơ quá...Sự đời đời đã được khắc sâu trong tâm khảm họ rồi...
Vậy là hội đồng quỷ ngẩn ra ngẫm nghĩ...
Bỗng một con quỷ khác nhảy vụt ra: Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại cho con người rằng: Chúa có thật và chết chưa là hết đâu...Tôi còn xúi giục họ lo ăn năn đền tội và trở về với Chúa...Nhưng tôi rỉ tai họ: Chưa gấp gáp lắm đâu...Vẫn còn nhiều thì giờ...Gần chết hãy tính chuyện ăn năn...Đợi đến khi nào vào phòng “hấp hối tích cực”...hãy lo chuyện phần hồn cũng không muộn...
Satan và đồng bọn cùng vổ tay tán thưởng: Tuyệt! Tuyệt! Kế hoạch này rồi sẽ có những kết quả...Chúng ta cùng thực hiện ngay trong Mùa Chay 2017 này đi...Vẫn còn rất nhiều những quán cóc với thực phẩm bẩn và rượu metanol...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.