Từ ngày thứ hai 12 / 6 đến ngày thứ bảy 17 / 6
Ngày thứ hai 12 / 6 - Mt 5 , 1 - 12
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa .” ( c .9)
Một vài suy nghĩ
Tuần trước - ở ngày thứ ba – người viết có chia sẻ một nụ cười về việc một cha quản xứ mổ xẻ hơi dài về Tám Mối Phúc...và đến mối Phúc thứ 4 ...thì quên...nên được ông Trùm nhắc : Phúc cho ai không nhớ mà quên !!! Thật ra người viết chỉ muốn có những nụ cười rải rác trong những chia sẻ của mình để ...thoải mái ...chút chút theo cái kiểu : một nụ cười mười thang thuốc...thôi...Tuy nhiên có những nụ cười giữa dân gian cũng chứa đựng ít nhiều nào đó sự thật là như thế ... Tám Mối Phúc Chúa dạy hôm nay cũng vậy : Chúa Nhật nào cũng đọc , nhưng bảo đảm là rất ít người – nhất là giới trẻ - thuộc khi đọc một mình...Và các Đấng nhà minh... để chuẩn bị Thánh Lễ...nên cũng bận rộn khi giáo dân dâng kinh...và vì vậy chưa chắc chi khi giảng...không bị nhắc ...
Nụ cười ...
Đức Giám Mục Giáo Phận hỏi ông Trùm xứ :
--Này ông Trùm , cha Phó mới về , giảng dạy thế nào ?
--Thưa Đức Cha , mọi người đều khen , chỉ trừ Cha Chính là chê ...Ngài nói : Cha Phó lý thuyết và sách vở quá...Chỉ viết ra giấy...rồi cứ thế mà đọc...chứ chẳng có gì “từ trong người phát ra” cả !!!
--Thế còn cha Chính , ngài giảng ra sao ?
--Dạ , cha Chính giảng thì khỏi phải nói : tùm lum hết , chẳng có đầu có đuôi gì cả !
--Sao vậy ? Tôi nghe nói ngài có khoa ăn nói và giảng hay lắm cơ mà ?
--Dạ , ngài chỉ nói những gì...”từ trong người phát ra” ...thôi ạ !!!
Thứ ba ngày 13 / 6 – Lễ thánh An-tôn Pa-đô-va , Linh Mục , Tiến Sĩ Hội Thánh – Mt 5 , 13 – 16
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Khi ấy , Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng : “ Chính anh em là muối cho đời.Nhưng muối mà nhạt đi , thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó thành vô dụng , thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi .” ( c. 13)
“ Chính anh em là ánh sáng cho trần gian . Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được .” ( c. 14)
“ Cũng vậy , ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước thiên hạ, để họ thấy những công việc anh em làm , mà tôn vinh Cha của anh em , Đấng ngự trên trời.” ( c. 16)
Một vài suy nghĩ
Không có gì khó hiểu nơi giáo huấn của Chúa khi Người dùng hình ảnh muối và ánh sáng để nói về chúng ta – những người tin Chúa :
Muốn đủ khả năng để ướp mặn và không làm cho hư thì muối phải là thứ có chất lượng...
Muốn chiếu giãi thì ánh sáng phải rạng rỡ ...và đủ sức chiếu dọi ...
Trần gian hôm nay càng ngày càng lạt lẽo hơn và môi trường sống hôm nay càng ngày càng đen tối hơn ... là vì những người tin Chúa không có chất lượng và việc làm của họ không dọi sáng ...
Thánh An-tôn Pa-dô-va , Linh Mục , Tiến Sĩ Hội Thánh
Thánh nhân sinh vào năm 1195 trong một gia đình quyền quý , đạo đức và thánh thiện tại Lisbone – thủ đô nước Bồ Đào Nha ...
Trưởng thành , ngài xin gia nhập Dòng thánh Augustino và được thụ phong Linh Mục. Nhưng do ước muốn sống truyền giáo và tha thiết ơn tử đạo nên ngài chuyển qua Dòng Anh Em Hèn Mọn Phanxico vào năm 1220...rồi được sai đi truyền giáo cho thổ dân Sarrasins bên Phi Châu...Chúa lại muốn khác và vì thế , khi vừa tới Phi Châu thì ngài ngã bệnh và buộc phải quay về để chữa bệnh...Trên đường về , tàu ngài bị bão nên dạt vào đảo Sicile thuộc Ý và ngài đến ngụ tại nhà Dòng ở Monte Paulo...
Với tài lợi khẩu và đời sống gương sáng, Bề Trên sai ngài đi khắp nơi để truyền giáo...đồng thời phải lo công việc đào tạo, giáo dục các tu sĩ trong Dòng...
Rất ảnh hưởng tại Ý và tại Pháp, thánh nhân được mệnh danh là “ Hòm Bia Giao Ước” hay “ Cái Búa của bọn lạc giáo” : ngài đã đưa rất nhiều người trở lại bằng lời giảng dạy đã đành mà đôi khi còn bằng những phép lạ Chúa thực hiện nơi ngài ...
Ngày 13 tháng 6 năm 1231 , ngài qua đời ...
Thứ tư ngày 14 / 6 - Mt 5 , 17 - 19
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Sáng nay ngày 7 / 6 / 2017 được đọc thư ngỏ NHẬN ĐỊNH của HĐGM Việt Nam về Luật Tín Ngưỡng , Tôn Giáo năm 2016 và sẽ được áp dụng vào năm 2018...Xin cám ơn các Giám Mục...Và – dĩ nhiên – có thể những NHẬN ĐỊNH ấy không gợi nên bao nhiêu suy nghĩ nơi những “con người rập khuôn” , nhưng dù sao – với tư cách là những người thầy lo việc giáo dục lương tri – quý vị phải lên tiếng ...Chúa Giê-su đến , Người khẳng định là để kiện toàn Lề Luật và lời ngôn sứ - nghĩa là giúp cho chân lý , công bằng , lòng nhân ái được rõ nét nơi con người và cuộc sống của con người...Lề Luật quốc gia được trân trọng bởi vì – dựa trên những tiêu chuẩn luân lý và đạo đức căn bản của lương tri – đời sống công dân trong quốc gia ấy được ổn định , không bị đàn áp, đè nén ...Những thứ lề luật này kia nhằm bảo vệ lợi ích của chế độ , của phe nhóm và coi thường nhân vị...thì không phải là lề luật mà là bạo lực ...
Nụ cười
Một ông quan nọ sống và làm việc rất công chính , không bao giờ ăn hối lộ...nên – khi về hưu – ông trở nên nghèo túng ... Một hôm mở tủ ra , ông thấy tượng một con chuột đúc bằng vàng , ông mừng quá , cầm ra hỏi vợ :
--Bà ơi , mình có tiền rồi...Nhưng mà con chuột này ở đâu ra vậy bà ?
Bà vợ thành thật :
--Tôi nói thật, nhưng ông đừng la tôi nhé ...Hồi ông còn tại chức và biết rằng ông không bao giờ ăn hối lộ...nên trưởng ty xuất nhập khẩu có chuyện đến gặp tôi và hỏi ông tuổi con gì ? Tôi nói thật : ông tuổi tý...Thế là họ tặng tôi con chuột bằng vàng này đấy ...
Ông chồng nghe vậy quát to :
--Bà khờ quá ! Sao không nói tôi tuổi sửu ?
Thời nay hình như người ta ít nghĩ đến những con giáp mà chuộng “ thần tượng gần bằng người thật ” hơn !!!
Thứ năm ngày 15 / 6 - Mt 5 , 20 – 26
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Khi ấy , Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “ Thầy bảo cho anh em biết , nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu , thì sẽ chẳng được vào Nước Trời .” ( c . 20)
Một vài suy nghĩ
Khởi sự giáo huấn về kiện toàn Lề Luật là một đòi hỏi : đòi hỏi phải “ ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu”... Hơn chứ không phải bằng hay kém ...Kế tiếp đòi hỏi này là một minh họa về sự kiện toàn bằng việc triển khai Lề Luật Yêu Thương ...
Nụ cười
Ngày tận thế , thiên đàng và hỏa ngục tranh chấp lãnh thổ trên mặt đất ...Satan – đại diện của hỏa ngục – đề nghị có một trận đấu bóng đá để giải quyết vấn đề này ...
Trợ lý của Satan nói nhỏ :
--Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, vì hầu hết các cầu thủ giỏi đều đã ở trên thiên đàng...
--Đừng quá lo lắng như thế ...Ngươi không thấy là chúng ta đang có rất nhiều trọng tài giỏi đấy sao !!!
Thứ sáu ngày 16 / 6 - Mt 5 , 27 – 32
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Dĩ nhiên là Chúa nói rất mạnh để bản thân chúng ta cũng quyết liệt hơn đứng trước cám dỗ, bởi vì – hơn bất cứ thứ cám dỗ nào khác – những cám dỗ về loại này có sức mạnh ghê gớm : sức mạnh của bản năng ...Vấn đề là ở chỗ chúng ta biết dừng lại ở những hợp pháp, bởi vì còn có chuyện trách nhiệm và việc chu toàn trách nhiệm lâu dài ...Chúa nói đến chuyện “ móc mắt” , “chặt tay”...để kêu gọi chúng ta cương quyết hơn...
Nụ cười
Một ông đã ngoài 50 tuổi , lén lút vào gặp Cha Xứ để thỉnh ý ngài :
--Thưa Cha , vợ con chết lâu rồi ...Con có ý định đi thêm bước nữa..Khổ nỗi cô ấy vẫn chưa học xong phổ thông...Không biết mọi người có xầm xì gì không ?
--Có lẽ về ông thì không...Nhưng mọi người sẽ nói về cô ấy : Còn nhỏ quá ! Chắc là bị lừa !!!
Thứ bảy ngày 17 / 6 - Mt 5 , 33 – 37
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
“ Thêm thắt” ...hình như là tật xấu chung và thường vi phạm của con người...đến độ có thể nói hầu như ai ai cũng thích “ thêm thắt” hoặc tìm cách để “ thêm thắt” – cá nhân cũng vậy mà tập thể cũng thế ...
Tại sao phải “thêm thắt” ?
--Với các cá nhân , người ta “thêm thắt” ... để đánh bóng bản thân, để lừa dối kẻ khác...
--Với tập thể , người ta “thêm thắt” ... để kiếm lợi nhuận , để tìm hậu thuẫn , để che đậy ác ý...
Tóm lại, hậu ý của “ thêm thắt” ...luôn luôn là xấu , có lợi cho mình và gây hại cho người...
Đấy là lý do Chúa dạy chúng ta : ‘ có ’ thì nói ‘ có ’ - ‘ không ’ thì nói ‘không ’ ...Đừng ‘thêm thắt’ ...
Nụ cười ...
Một hối nhân vào tòa thú nhận :
--Thưa cha , con xưng tội sáu tháng...và vẫn chỉ phạm một tội một thôi...là ăn cắp xăng của chủ đi bán ...
--Con vẫn chưa chừa được tội ấy sao ? Thôi thì hãy cố gắng nữa lên...Lần này con đọc 20 kinh Kính Mừng để đền tội...
--Thưa cha , lần trước con chỉ phải đọc 10 kinh thôi...mà lần này tới những 20 kinh...
--Con à , lần trước giữa Mỹ và I-rắc chưa có chiến tranh...Bây giờ thì họ đánh nhau rồi...và giá xăng cũng tăng gấp đôi mà ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp