Từ ngày thứ hai 4/9 đến ngày thứ bảy 9/9 - 2017
Thứ hai ngày 4 / 9 - Lc 4 , 16 – 30
Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su trở lại thăm quê nhà Na-da-rét và ngày sabbat , Người vào giảng dạy trong hội đường...
Bà con đồng hương kinh ngạc về lời Người giảng dạy , nhưng lại không thoát khỏi bệnh coi thường thân phận và gia phận của diễn giả...
Chúa Giê-su thất vọng về cách suy nghĩ của họ ...
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Phụng Vụ tạm ngưng việc công bố Lời Chúa trong Tin Mừng thánh sử Mat-thêu – bởi vì chúng ta đã được nghe hết những giáo huấn của Chúa , chứng kiến những việc Chúa làm mà thánh sử Mat-thêu ghi lại - chúng ta được mời gọi suy niệm Tin Mừng thánh sử Lu-ca mở đầu với chương 4 – nghĩa là ở thời điểm Chúa Giê-su bắt đầu công cuộc rao giảng công khai của Người quanh vùng Ga-li-lê...Ngay trong lần rao giảng đầu tiên tại hội đường quê nhà , Chúa Giê-su đã vấp dụng với khán thính giả đồng hương : đấy là dấu chỉ cuộc đối kháng liên tục giữa Người và tinh thần thế tục cũng như sự chống phá của Thần Xấu...mà chúng ta sẽ có dịp để chứng kiến qua những dữ kiện được Lu-ca ghi lại...
Một nụ cười
Một cụ bà 60 tuổi có một giấc mơ...và – trong giấc mơ ấy – bà đã gặp Chúa , thưa với Chúa xem Người cho bà được sống bao lâu nữa...Chúa bảo là có thể bà sẽ sống đến 100 tuổi...
Vậy là cụ bà – khi tỉnh dậy sáng hôm sau – đã đến thẩm mỹ viện để căng da , sửa mũi , cắt mí mắt , hút mỡ bụng ...
Hai ba tuần sau đó...thì bà cụ qua đời trong một giấc ngủ đêm ...
Gặp Chúa trên thiên đàng , bà cụ cằn nhằn :
--Chúa ! Người đã nói với con là con sẽ sống 100 tuổi mà sao bây giờ con lại ở đây ? Thật là uổng phí một đống tiền và vỡ hết cả kế hoạch !!!
Nhìn chăm chăm bà cụ , Chúa phán :
--Bà đấy à ? Sao bà khác trước thế ? Đến cả Ta mà cũng nhận ra !!!
Thứ ba ngày 5 / 9 - Lc 4 , 31 – 37
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Quỷ ô uế nói với Chúa Giê-su : Tôi “ biết” ông là ai rồi ...Cũng là “ biết” đấy , nhưng là “ biết” theo kiểu của quỷ...và việc thú nhận “Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa” là một sự thú nhận rất thật , nhưng lại là điều mà quỷ không chấp nhận, không muốn tin !!!
Khi Phi-li-phê hỏi Thầy mình trong bữa ăn cuối trước khi đi vào cuộc Thương Khó : Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha , như thế là chúng con mãn nguyện ... thì Chúa Giê-su trả lời ngay : Thầy ở với anh em bấy lâu , thế mà anh Phi-li-phê , anh chưa “ biết” Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha ( Gio 14 , 8-9a) ...Nói thì nói vậy , nhưng cũng mãi đến khi Người sống lại , cái “ biết” về Người mới đầy đủ ... và – dĩ nhiên các tông đồ cũng “ thấy” Chúa Cha qua Người – nên công cuộc loan báo mới kết quả từng ngày...cho đến hôm nay ...
Hôm nay...thì những người tin Chúa chắc chắn là “ biết” và “ thấy”...nhưng phải cảnh tỉnh luôn luôn , bởi vì không khéo chúng ta lại rơi vào tình trạng “ biết” và “ thấy” theo kiểu của thần xấu, của quỷ : “ biết” và “ thấy” nhưng không yêu nổi và chấp nhận !!!
Một nụ cười
Ở một xứ truyền giáo nọ , một Linh Mục giảng trong ngày Chúa Nhật trước : Hãy yêu thương kẻ thù của anh em – Chúa dạy chúng ta như vậy ...
Chúa Nhật sau , ngài tuyên bố : Rượu là kẻ thù lớn nhất của anh em...Anh em hãy tránh xa nó như một thứ bệnh dịch vậy ...
Sau Thánh Lễ , có người đến thưa : Thưa cha , mới tuần trước cha bảo chúng con phải yêu kẻ thù mà bây giờ ...
Cha đáp : Ừ thì vậy chứ sao ...Nhưng cha không bảo anh phải ăn tươi nốt sống kẻ thù !!!
Thứ tư ngày 6 / 9 - Lc 4 , 38 – 44
Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su đến thăm bà mẹ vợ ông Si-mon và chữa bà khỏi bệnh...
Người chữa lành tất cả những ai được đưa đến với Người...
Chúa Giê-su gặp gỡ Chúa Cha mỗi buổi sáng tinh sương...và cả ngày lo việc loan báo Nước Trời...
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Đức Giê-su cúi xuống gần bà , ra lệnh cho cơn sốt , và cơn sốt biến mất ; tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài .” ( c . 39)
“ Lúc mặt trời lặn , tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền , đều đưa tới Người .Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ .” ( c . 40)
“ Sáng ngày , Người đi ra một nơi hoang vắng . Đám đông tìm Người , đến tận nơi Người đã đến , và muốn giữ Người lại , kẻo Người bỏ họ mà đi .” ( c . 42)
Một vài suy nghĩ
Vậy là chúng ta có thể thấy chương trình hoạt động trong một ngày của Đấng Cứu Thế : - gặp gỡ Chúa Cha buổi sáng sớm ; - cả ngày lo chuyện loan báo Nước Trời ; - đặt tay chữa bệnh vào buổi chiều...
Đấy cũng là hoạt động một ngày của mục tử như lòng Chúa mong ước : - gặp gỡ Chúa buổi sáng qua cầu nguyện , nghe và suy gẫm Lời Chúa , cử hành bí tích Thánh Thể ; - loan báo Nước Trời trong ngày qua việc gặp gỡ và phục vụ giáo dân ; - có thời gian cho việc chữa lành và giúp đỡ những hối nhân đến với mình ...
Không thấy Chúa ghi hay công bố thời giờ và thời gian cho từng công việc một, nhưng chắc chắn là Người đã hết mình cho từng hoạt động nhằm mang lại sức khỏe thể xác cũng như tinh thần cho tất cả những ai đến với Người...Tình Yêu và lòng thương xót không được do lường bằng thời giờ và thời gian ...
Một nụ cười
Nghe có tiếng rúc rích ngoài cửa thiên đàng , thánh Phê-rô liền bước ra hỏi :
--Ai cười thế ?
--Dạ , con !!!
--Sao con lại lên đây mà cười ?
--Thưa ngài , con cười mấy ông bác sĩ trong phòng mổ ấy mà ...Con lên đây cả tiếng đồng hồ rồi...mà mấy ông ấy cứ loay hoay cắt cắt , vá vá cái thân lạnh tanh của con ở dưới kia !!!
Thứ năm ngày 7 / 9 - Lc 5 , 1 – 11
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Thưa Thầy , chùng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả . Nhưng vâng lời Thầy , tôi sẽ thả lưới .” ( c . 5)
“ Bấy giờ , Đức Giê-su bảo ông Si-mon : “ Đừng sợ , từ nay anh sẽ là người thu phục người ta .” ( c. 10)
Một vài suy nghĩ
Chúng ta dừng lại ở sự kiện thánh sử Luca mô tả việc Chúa Giê-su trao cho Si-mon và các môn đệ sứ mệnh thu phục người ta...Việc thu phục người ta gắn liền với mẻ cá lạ lùng mà Si-mon và anh em ngư phủ có được , sau khi Si-mon đã thành thực trình bày : Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả . Nhưng vâng lời Thầy , tôi sẽ thả lưới ...
Bài học vâng lời Thầy để thả lưới là bài học nằm lòng , là trải nghiệm ngàn năm mà Giáo Hội Chúa cũng như mỗi con người vâng lời đều nghiền gẫm và xác tín ...
Giáo Hội Chúa và bản thân những người vâng lời biết rất rõ giới hạn của mình đứng trước công trình thu phục người ta...nên cứ vâng lời để mà thả lưới ...Chuyện thuyền đầy cá là chuyện của Chúa...và là sự lạ lùng ngoài sức tưởng tượng... để rồi từng con người thả lưới sẽ thành khẩn nói lên : Lạy Chúa , xin tránh xa con , vì con là kẻ tội lỗi ...
Một nụ cười
Cha xứ đang giải thích phép lạ tiên tri Gio-na :
--Một con cá voi đã bị nuốt vào bụng tiên tri Gio-na và ở trong đó ba ngày ba đêm...
Anh chàng đệm đàn ngồi gần tòa gỉang vội vàng nhắc cha :
--Cha nói lộn rồi ...Phải nói ngược lại mới đúng ...
Cha xứ tỉnh queo :
--Không sao , không sao cả...Như thế thì phép lạ lại càng “ kỳ lạ” hơn !
Thứ sáu ngày 8 / 9 - Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria – Mt 1 , 1-16.18-23
Nội Dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ky-tô : Bà Maria , mẹ Người , đã thành hôn với ông Giuse . Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống , bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.” ( c . 18)
Một vài suy nghĩ
Trước đây , trong một dịp lễ tôn vinh Đức Maria , chúng ta đã dựa vào suy nghĩ của nhà thần học Joseph Ratzinger – ĐTC Bê-nê-dic-tô XVI – trong tác phẩm “ Thời thơ ấu của Chúa Giê-su” để chia sẻ về hai bản gia phả của Đức Giê-su : một theo thánh Mat-thêu ( Mt 1 , 1 – 17) và một theo thánh Luca ( Lc 3 , 23 – 38)...
Ở đây chúng ta không đi vào chi tiết nữa ... mà chỉ dừng lại ở tâm điểm của sự kiện : đấy là việc Đức Maria mang thai do quyền năng Chúa Thánh Thần để hạ sinh cho nhân loại Đấng Cứu Thế...
Nghĩa là điều mà Thiên Chúa – nói theo ngôn ngữ của loài người – đã mong ước thực hiện ngay sau tội phạm của nguyên tổ , thì Người đã có thể tìm thấy nơi Đức Maria – người thiếu nữ được sứ thần truyền tin tại Na-da-rét và cũng tại đây , cô đã nói lên lời Xin Vâng muôn thủa : Thiên Chúa hài lòng và Thiên Chúa bắt tay vào chương trình của Người...
Về sinh nhật Đức Maria
Kinh Thánh – nhất là Tin Mừng – không nói gì...Tại sao ? Vì Tin Mừng chỉ muốn ghi lại và nhấn mạnh đến sứ vụ của Đấng Cứu Chuộc và ân sủng lòng thương xót của Thiên Chúa đối với loài người để mời gọi loài người đón nhận ơn cứu chuộc...
Việc Đức Maria sinh ra là chuyện đương nhiên , bởi vì Mẹ đã có mặt và đã được sứ thần của Thiên Chúa đến gặp ...
Một vài chi tiết nho nhỏ theo Tiền Phúc Âm của thánh Gia-cô-bê : ấy là Đức Maria đã sinh ra tại Giê-ru-sa-lem , vì thánh Anna và Gioakim sống tại Giê-ru-sa-lem ...Ở tk V , người ta thấy đã có một đền thờ dâng kính thánh Anna phía bắc đền thờ Giê-ru-sa-lem và giáo dân vẫn mừng kính sinh nhật Đức Maria trong một vương cung thánh đường gần hồ tắm – ngay chính nơi – theo lưu truyền – là nơi Đức Trinh Nữ sinh ra ...
Chúng ta mượn lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II để tôn vinh sự kiện Đức Maria sinh ra : Lạy Đức Trinh Nữ , Mẹ Thiên Chúa , sự ra đời của Mẹ loan báo niềm vui cho toàn thế giới...
Bởi vì – với việc Mẹ sinh ra – chương trình cứu chuộc nhân loại – hay tái tạo con ngưởi - được Thiên Chúa Sáng Tạo thực hiện nơi Đức Giê-su Ky-tô , Adam mới ...
Thứ bày 9 / 9 - Lc 6 , 1- 5
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Một suy nghĩ của Erich Fromm ( 1900 – 1980) – chuyên gia phân tâm và xã hội học Đức – diễn tả rất hay về câu chuyện của nhóm Pha-ri-siêu Tin Mừng ghi lại hôm nay :
Có lẽ chẳng có hiện tượng nào chứa nhiều cảm xúc tiêu cực như sự phẫn nộ vì đạo đức , nó cho phép ghen tỵ được hoành hành dưới vỏ bọc của đức hạnh !
Nhóm người Pha-ri-siêu đã soi mói mọi việc lớn nhỏ nơi Đức Giê-su và các môn đệ để trách cứ , để chỉ trích nhân danh Luật ...
Điều này cũng có thể xảy ra khi này khi khác nơi những hành động hay biểu hiện của chúng ta; nhiều cảm xúc tiêu cực do sự phẫn nộ vì đạo đức để cho ghen tỵ hoành hành dưới vỏ bọc đức hạnh!!!
Một nụ cười
Cha xứ - sau Thánh Lễ - gợi ý cho giáo dân :
--Tuần tới , tôi sẽ giảng về tội nói dối ...Xin anh chị em vui lòng đọc trước chương 17 , Tin Mừng thánh sử Mar-cô để dễ nắm bắt bài giảng hơn ...
Chúa Nhật sau , trước khi giảng , cha xứ hỏi :
--Anh chị em , những ai đã đọc chương 17 , Tin Mừng thánh sử Mar-cô như tôi nói để chuẩn bị cho bài giảng hôm nay...thì xin vui lòng giơ tay lên ...
Cả nhà thờ đồng loạt giơ tay ...
Cha xứ cười :
--Cám ơn anh chị em , nhưng Tin Mừng thánh sử Mar-cô chỉ có 16 chương mà thôi ...
Giáo dân !!!
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp