Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Cái tournevis và lão George” …
Chuyện mỗi tuần – Chuyện của con cá Hề…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “ Cuộc thi của những trái tim”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về câu hỏi :“TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về THẰNG KHÙNG…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO KHI ĐỨC LÊÔ XIV ĐƯỢC BẦU LÀM GIÁO HOÀNG” ...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một câu hỏi: Tại Sao Chưa Có Một Giáo Hoàng Người Philippines? Một hồi chuông thức tỉnh cho dân tộc được gọi là sùng đạo… Tác giả: Arvin N. Paglinawan – Dịch: phailamg
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Chúa Chiên Lành”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một khám phá khoa học…
Chuyện môi tuần – “Câu chuyện về Bác sĩ Tae ở Thái Lan trong thảm kịch dư chấn động đất tại Thái Lan:
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện của một người cha (hay mẹ) gia đình Tin Lành kể cho các con mình về Lễ Phục Sinh…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của MỘT YÊU CẦU : ANH EM HÃY RỜI KHỎI ĐỜI TU, VÌ CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN ANH EM ĐÂU…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “ Một kẻ sát nhân sám hối sắp được phong Chân phước” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ Cây Thánh Giá Tha Tội “…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện vui “NGU THÌ CHO CHẾT!”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện với lời khuyên “ĐỪNG LÀ NGƯỜI VÕ ĐOÁN…”
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ Nữ Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mạnh mẽ tuyên xưng đức tin” …
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “CHỨNG TỪ ĐỨC TIN CỦA MỘT NHÀ KHOA HỌC”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một “Giảng Viên Y Khoa Đứng Lớp Giáo Lý”…
Câu chuyện về người thầy và chiếc đồng hồ bị mất cắp…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “Bỏ tiền ra giúp đỡ hai cậu học sinh nghèo nhập học, vị thủ tướng đã nhận lại một cái kết bất ngờ sau đó”…
Chuyện mỗi tuần - Câu chuyện về “ Chuyến xe ấm tình người”…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “Bữa Tiệc Đêm Trong Nhà Vệ Sinh”…
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa : Cứ Ðể Yên Như Thế…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Dìu nhau về đích”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Tình Yêu Là Sức Mạnh Vạn Năng” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Lời Tái Bút : Anh Yêu Em – PS. I love you”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về NĂM THÁNH 2025…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Bệnh Quên”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Cái Cười Của Bà Sarah”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói “Nhân Vô Thập Toàn”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện “Xuống Ðường” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Chiếc Áo Rách” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Hạt Giống Của Hy Vọng” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Bên Kia Sự Chết”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện 33 Năm Sau - kể từ biến cố ấy…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Sờ Ðược Ðức Kitô” …
Chuyện mỗi tuần - chuyện về thái độ và tình trạng “Ðứng Núi Này Trông Núi Nọ” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về lời kêu gọi: Hãy Triệt Hạ Thập Giá…
Chuyện mỗi tuần - Chuyện Một Khu Rừng…
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN XXXI/TN/A

 

Từ thứ hai ngày 6/11 đến thứ bảy ngày 11/11 – 2017

 

Thứ hai ngày 6 / 11  -  Lc 14 , 12 – 14

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su giáo huấn mọi người về việc quan tâm cách đặc biệt đến những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui  mù – vì họ không có khả năng đáp đền cho chúng ta …

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đùi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày kẻ lành sống lại.” ( cc. 13&14)

Một vài suy nghĩ

Suy nghĩ của Chúa luôn luôn là cẩm nang hướng dẫn chúng ta cách thế sống đẹp, sống tử tế trong hành xử hằng ngày nhằm đưa chúng ta đến sự tốt lành như Chúa muốn và mang lại niềm vui thật sự cho chúng ta, nhưng lại là điều chúng ta nghe, hiểu, biết rõ…và không muốn thực hiện…Lý do đơn giản : vì không mang lại gì cho mình và cũng không thấy ai làm như thế…Thời điểm hôm nay, có một dấu hiệu tốt lành: đấy là những quán cơm, những tủ bánh mì, những hàng áo quần từ thiện…dành cho mọi người…Thế nhưng dọn tiệc và mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù…thì chưa thấy nói đến – dù truyền thông mạng khá là nhạy bén…

Hài hước : món quà cuộc sống

Bậc thầy hài hước Lâm Ngữ Đường từng dạy tiếng Anh tại một trường Đại Học. Ngày đầu tiên lên lớp, ông xách một cái cặp da lớn đi vào lớp…Sinh viên đều nghĩ là sách vở, tài liệu…Khi ông mở ra…thì toàn là đậu phọng…

Ông nói: “Ăn đậu phọng phải ăn loại có vỏ, tất cả mùi vị nằm ở…việc bóc vỏ.Vỏ càng khó bóc thì càng ngon.” Rồi ông thêm: “ Đậu phọng còn có tên là quả trường sinh…Ngày đầu lên lớp, tôi mời các vị ăn quả trường sinh…Chúc các vị trường sinh bất lão…Sau này tôi không điểm danh, nhưng mong mọi người ăn quả trường sinh…rồi mạng sống cũng kéo dài hơn…Đừng trốn học…”

Ông nói xong, cả phòng bật cười…Từ đó, mỗi khi ông giảng bài, giảng đường luôn kín chỗ…


 

Thứ ba ngày 7 / 11  -  Lc  14 , 15 – 24

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su tận dụng cơ hội những người nghe nói về việc hạnh phúc được dự bàn tiệc Nước Thiên Chúa để trình bày về bàn tiệc Ơn Cứu Độ được dọn và những người được mời – người Do Thái – đã tìm cách để từ chối…

  • Cuối cùng thì mọi người thuộc mọi dân mọi nước đều được mời …

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Ông chủ bảo người đầy tớ : “ Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết : Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.” ( cc 23&24)

Một vài suy nghĩ

Cho đến hôm nay thì bàn tiệc Ơn Cứu Độ đã không còn dành riêng cho “ khách dược mời trước kia” nữa rồi…mà là khách của mọi nẻo “đường làng , đường xóm” trên mặt đất trần gian này…Chúng ta quả là hạnh phúc…Tuy nhiên ở đây thì không thấy nói đến chuyện y phục lễ cưới , nhưng trong thánh sử Mattheu thì có đề cập đến…(Mt22,11-14)…Nghĩa là chúng ta phải cởi bỏ y phục cũ kỹ của mình, mang lấy những mới mẻ cho xứng để dự tiệc…Thánh sử Luca dùng động từ “ ép” : “ Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà ta” Động từ “ ép” này cũng đồng nghĩa với động từ “ mời” trong Mattheu thôi, nhưng mời có nghệ thuật, mời với nhiệt tâm nhiệt tình…sao đó để người ta không thể từ chối…Đây lại là công chuyện của mục vụ tiếp cận, mục vụ lắng nghe, mục vụ ân cần và mục vụ tiếp đón …

Câu chuyện của Thủ tướng Anh Harold Wilson

Ông đang diễn thuyết giữa chừng thì đột nhiên có một người gây rối lớn tiếng ngắt lời ông : Rác rưởi !

Tuy bị ngắt lời, nhưng ông Wilson vẫn rất bình tĩnh và nhanh trí : Anh gì đó ơi ! Mong anh kiên nhẫn cho…Tôi sắp nói đến vấn đề bảo vệ môi trường mà anh đề ra rồi…

Cả hội trường vỗ tay tỏ ý khen ngợi phản ứng nhanh nhạy của ông…


 

Thứ tư ngày 8 / 11 -  Lc   14 , 25 – 33

Nội dung Tin Mừng

  • Trên đường cùng đi với mọi người, Chúa Giê-su đưa ra những đòi hỏi phải có để đi theo Người…

  • Người xin những ai theo Người phải biết tính toán hơn thiệt để giữ được hạnh phúc đời đời…

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được .” ( c . 33)

Một vài suy nghĩ

John Adams có một câu nói : Có hai kiểu giáo dục . Một kiểu dạy chúng ta làm thế nào để sống, và kiểu còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào…

“ Làm thế nào để  sống” …buộc chúng ta loay hoay, xoay sở … để có thể sinh tồn và đương nhiên là thiện/ác, tốt /xấu đan xen trong đầu óc và trong hành động…

“ Sống như thế nào” … thì có chọn lựa, có tính toán… để loại trừ cái ác, loại trừ sự xấu…và làm cho cuộc sống đẹp hơn, thanh cao hơn và nhẹ nhàng hơn…hầu đạt tới sự toàn thiện, toàn chân, toàn mỹ vốn là bản chất Nước  Thiên Chúa…

Giáo huấn của Tin Mừng – trong đoạn Lời Chúa hôm nay cũng vậy – luôn dạy chúng ta “ phải sống như thế nào”

Hôm nay là sự tính toán hơn thiệt để không vướng bận trong hành trình về quê trời…

Câu nói dí dỏm của Tổng Thống Ronald Reagan

Một lần, trong một buổi độc tấu dương cầm ở Nhà Trắng, khi cựu Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan lên phát biểu, phu nhân Nancy đã bất cẩn vấp ngã trên thảm… Mặc dù cú ngã ấy không gây ra thương tích gì nghiêm trọng, nhưng cũng đủ để khiến bà bối rối trong giây lát. Ngay lúc ấy, Tổng Thống Reagan đã nhanh trí pha trò:

--Em à , anh nói rồi : chỉ khi nào anh không được mọi người vỗ tay cổ vũ thì em mới cần phải biểu diễn như vậy mà !

Dưới khán đài tức khắc vang lên màn cổ vũ nhiệt tình…


 

Thứ năm ngày 9 / 11 – Lễ Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô – Gio 2 , 13 – 22

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem dịp Lễ Vượt Qua…

  • Người nhìn thấy tình trạng buôn bán quanh Đền Thờ và đã ra tay để dọn dẹp lại trật tự hầu trả lại cho Đền Thờ sự nghiêm túc cần thiết…

  • Qua chất vấn của người Do Thái, Chúa Giê-su loan báo cho mọi người về ngôi Đền Thờ là chính Thân Thể Người – lời loan báo về cuộc Vượt Qua của chính Người…

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Người nói với những kẻ bán bồ câu : “ Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buốn bán.” ( c . 16)

  • “ Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.” (c.21)

Một vài suy nghĩ

Có một hiện tượng là – trong hôm nay – tại Việt Nam , rất nhiều Đền Thờ được xây dựng nguy nga , tráng lệ …

Có vẻ như lúc này , tuy có khó khăn đó , nhưng  việc đôn đáo kiếm tiền để xây dựng…thì dễ dàng hơn – dù vẫn rất vất vả…

Cám ơn sự hào phóng của các tín hữu…và cũng cảm tạ Chúa vì đời sống có phong phú , dồi dào hơn …

Giáo dân – trong bối cảnh ấy – lại có vẻ như đánh giá sự thành công của mục tử ở chỗ xây cất nhiều và xây cất hoành tráng…

Và Đền Thờ con người , Đền Thờ tâm hồn , Đền Thờ cuộc sống…có vẻ như bị lãng quên  : tỷ lệ nghịch với sự hoành tráng của xây cất …

Đền Thớ La-tê-ra-nô

Đấy là Nhà Thờ Chính Tòa của Đức Giáo Hoàng…Với tư cách Giám Mục Roma, Đức Giáo Hoàng đặt ngai của ngài tại La-tê-ra-nô…

Đền Thờ này được xây dựng vào năm 320 sau khi Giáo Hội trải qua thời kỳ cấm cách, bắt bớ kinh khủng…

Trở lại Đạo, Hoàng Đế Cons-tan-ti-nô đã xây cất ngôi Đến Thờ này để tôn vinh Thiên Chúa, dâng tặng Đức Giáo Hoàng và có nơi chốn xứng đáng cho dân Chúa thờ phượng cũng như gặp gỡ Chúa…


 

Thứ sáu ngày 10 / 11 – Lễ thánh Lê-ô Cả - Lc  16 , 1-8

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su kể dụ ngôn về người quản gia khôn lanh…

  • Chúa khen sự khôn khéo của con cái đời này và hơi thấy tiếc về sự thiếu khôn khéo của con cái sự sáng…

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Quả thế , con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng khi xử sự với người đồng loại.” ( c . 8b)

Một vài suy nghĩ

Sự khôn lanh, ma quái kiểu anh quản gia bất lương trong Tin Mừng…thì – trong hôm nay – có đầy ra đấy…Và họ có mặt trong mọi lãnh vực từ chính trị, xã hội…đến manh áo chiếc quần , bát cơm dĩa rau…và – tội nghiệp – cả thuốc chữa bệnh nặng cũng như nhẹ…

Điều mà Chúa muốn những người tin Chúa hành xử với đồng lại của mình là : học sự khôn khéo của anh quản gia… để hành xử với anh em mình dựa trên tinh thần của Tin Mừng Chúa…Nghĩa là vì thật lòng thương nhau mà tìm mọi cách tế nhị, trân trọng để làm cho nhau được sống và sống hạnh phúc…

Thánh Lê-ô Cả

Ngài sinh ra tại Etrurie , nước Ý khoảng năm 400…

Tháng 8 năm 440, ngài được bầu làm Giáo Hoàng và lấy tên hiệu là Lê-ô I…

Suốt đời ngài - ở mọi sứ vụ - đều lo :

  • Tẩy trừ các đồi phong bại tục trong Giáo Hội…

  • Gìn giữ Giáo Hội khỏi những lầm lạc do các bè rối Nes-tô-ri-ô và Eutyches-những bè rối chủ trương tách biệt nhân tính nơi Đức Giê-su ra khỏi thần tính của Người…

-     Triệu tập Công Đồng Chalcedonia vào năm 455 nhằm chấm dứt hậu quả do                 các bè rối gây nên…

Vào tháng 8 năm 452, khi quân Hung tiến về Roma, ngài đã thuyết phục Attila – tướng Hung – lui quân và bảo vệ Roma an toàn …

Ngày 10 tháng 11 năm 461, ngài qua đời …


 

Thứ bảy ngày 11/11 – Lễ thánh Mar-ti-nô Giám Mục – Lc 16 , 9 – 15

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giêsu giáo huấn về việc dùng tiền của vật chát cho chính đáng và phải trung tín với lời dạy của Người, lấy đó làm kim chỉ nam cho việc dùng tiền của…

  • Người Pha-ri-siêu và những người ham hố tiền của nhạo báng Chúa khi nghe Người dạy về việc sử dụng tiền bạc…

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Ai trung tín trong trong việc rất nhỏ , thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ , thì cũng bất lương trong việc lớn” ( c . 10)

  • “ Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa , vừa làm tôi tiền của được.” (c. 13b)

  • “ Người bảo họ : “ Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời , nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông , bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa .” ( c . 15)

Một vài suy nghĩ

Đề tài Chúa nói đến hôm nay quả thực là cập nhật…và – như thế - nghĩa là chuyện tiền bạc và cách xử lý tiền bạc là chuyện của muôn thủa…Nói cách khác , tiền bạc cũng như của cải vật chất luôn luôn là một cám dỗ âm thầm nhưng rất mạnh…nên khó cưỡng…Không những khó cưỡng…mà lại còn tìm cách để che đậy dưới nhiều nhiều những hình thức…và những lập luận …

Thánh Mar-ti-nô Giám Mục

Thánh nhân sinh vào khoảng tk IV tại Sabaria , miền Pannonia – nay thuộc Hung Gia Lợi…

Năm 20 tuổi thì ngài đến Ý để học…và thường xuyên nghe các bạn sinh viên nói về một nhân vật nào đó có tên là Giê-su nên ngài quyết tâm tìm hiểu xem đấy là con người như thế nào…Càng tìm hiểu , ngài càng thấy bị lôi cuốn bởi con người này…Gia đình ngài không đồng ý , nhưng ngài vẫn tiếp tục đeo đuổi công cuộc kiếm tìm của mình…Đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, ngài nhập ngũ nhưng vẫn thiết tha với việc tỉm biết Chúa …

Tương truyền rằng một lần kia , gặp một người hành khất bên vệ đường , ngài đã cắt ¼ tấm áo choàng của mình để tặng ông…Chúa Giê-su đã hiện ra với ngài và ngài xin lãnh nhận bí tích rửa tội…

Xuất ngũ vào năm 350 , ngài trở thành đệ tử của thánh Hi-la-ri-ô , Giám Mục Poitiers…Nhận thấy ngài là một con người có tri thức, có lòng đạo dức thánh thiện nên thánh Hi-la-ri-ô gọi ngài lãnh nhận chức thánh…

Đức Cha Hi-la-ri-ô bị bè rối A-ri-ô bắt…Đức Giám Mục Milan – vốn bảo trợ cho bè rối A-ri-ô – đã ra lệnh trục xuất ngài khỏi Giáo Phận và đưa ngài ra một hòn đảo cùng với một Linh Mục khác …

Đức Cha Hi-la-ri-ô được tha…Thánh Mar-i-nô trở về lại Poitiers và ngài lập một nhà Dòng ở Liguygé…

Ngài được bầu làm Giám Mục thành Tours năm 370…

Và ngài đã qua đời năm 379 khi đên Cadet để giải hòa mối bất bình của các Linh Mục và Tu sĩ tại đó…


 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!