Từ thứ hai ngày 11/12 đến thứ bảy ngày 16/12 - 2017
Thứ hai ngày 11 / 12 - thánh Đa-ma-sô I , Giáo Hoàng - Lc 5 , 17 -26
Nội dung Tin Mừng
Người ta dở ngói nhà , thòng một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường xuống ngay trước mặt Chúa…
Chúa chữa lành người bệnh với công thức tha tội: Này anh, tội anh được tha cho anh rồi …
Những người Pha-ri-siêu và luật sĩ cho rằng Người phạm thượng khi dùng công thức chữa bệnh này…
Chúa Giê-su cho họ biết Người có quyền tha tội nên đã ra lệnh cho người bệnh: Tôi bảo anh: Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà…
Giáo huấn Tin Mừng :
“ Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội. Đức Giê-su nói với người bại liệt: Tôi bảo anh: Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” ( c . 24)
Cựu ước chuẩn bị cho giáo huấn này
Isaia 35 , 8 - 9 :
Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra,
tai người điếc nghe được.
Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì sẽ có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.
Gương sống : Thánh Đa-ma-sô I
Ngài sinh năm 305…
Thánh nhân vốn là một Linh Mục gốc Tây Ban Nha đã được Đức Giáo Hoàng Li-bê-ri-ô chọn làm Tổng Phó Tế cai quản tài sản Giáo Hội…
Lạc giáo A-ri-ô bành trướng mạnh mẽ và Hoàng Đế Công-tăn ủng hộ phái này nên ra lệnh đưa Đức Giáo Hoàng đi đày.Đa-ma-sô tình nguyện đi theo, nhưng Đức Giáo Hoàng muốn ngài ở lại để điều hành công việc trong thời gian Đức Giáo Hoàng vắng mặt. Đa-ma-sô vâng lời trở lại Roma. Sau khi Đức Li-bê-ri-ô qua đời , ngài được bầu làm Giáo Hoàng…
Trong suốt 18 năm trên ngôi Giáo Hoàng, ngài lo chuyện điều hành Giáo Hội, củng cố hàng Giáo Sĩ, chống lại thuyết A-ri-ô, hiệu đính bản dịch Kinh Thánh và sửa sang phần mộ các Thánh Tử Đạo…Ngài giao cho Hi-ê-rô-ni-mô nhiệm vụ san định bản Kinh Thánh phổ thông để phổ biến trong Giáo Hội…Năm 382, ngài sửa sang lại phần mộ của các Thánh Tử Đạo, trước tác những vần thơ trên nhiều mộ bia và cả mộ bia của chính mình nữa…
Thánh nhân qua đời năm 384 tại Roma, hưởng thọ 79 tuổi…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
siêng năng đón nhận bí tích hòa giải cách thật lòng và có chuẩn bị để luôn được nghe lời tha thứ dịu êm : Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà…
giúp anh chị em chúng ta – những người ngần ngại đến tòa giải tội – can đảm hơn và họ sẽ được nếm niềm vui của ơn tha thứ…
Thứ ba ngày 12 / 12 - Mt 18 , 12 - 14
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn Tin Mừng
“ Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” ( c . 14)
Cựu Ước chuẩn bị cho giáo huấn này
Isaia 40 , 11 ghi lại
Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,
tập trung cả đoàn dưới cánh tay.
Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng,
Bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.
Ca dao
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một Nước phải thương nhau cùng.
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn.
Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc – dở hay đỡ đần
Thành ngữ
Khen ngợi tôi, và tôi có thể sẽ không tin bạn.
Chỉ trích tôi, và tôi có thể sẽ không thích bạn.
Tảng lờ tôi, và tôi có thể sẽ không tha thứ cho bạn.
Khuyến khích tôi, và tôi có thể sẽ không quên bạn.
Yêu mến tôi, và tôi có thể sẽ bị buộc phải yêu mến bạn.
William Arthur Ward ( 1921 – 1994)
Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh , và ta phải ôm lấy nhau để mà học bay.
Khuyết Danh
Sự thực là : Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy…Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình…Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ…Và chúng ta để trái tim tan vỡ vì muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành cho trái tim ta…
Khuyết Danh
Sống Lời Chúa trong hôm nay
ước mong sao chúng ta khôn ngoan để tìm được sự chăm sóc của các tâm hồn mục tử chân chính theo gương Đức Giê-su, Vị Mục Tử mẫu…
cố gắng tạo được sự tin tưởng cho những ai muốn chúng ta giúp đỡ họ trong việc cùng chia sẻ những gánh nặng mỗi ngày…
Thứ tư ngày 13 / 12 – thánh Lu-xi-a , Trinh Nữ , Tử Đạo - Mt 11 , 28 – 30
Nội dung Tin Mừng
Chúa mời gọi mọi người đang vất vả vì mọi thứ gánh nặng trong cuộc sống…hãy đến với Chúa…để được cảm thông và chia sẻ…
Chúa không cất đi những gánh nặng trên vai chúng ta, nhưng Người dạy chúng ta vác lấy…với một tinh thần khiêm tốn và cậy trông…
Giáo huấn của Tin Mừng
Cựu ước đưa đến giáo huấn của Tin Mừng
“Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi,
Kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng.
Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn,
Trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo.
Nhưng những người trông cậy Đức Chúa
Thì được thêm sức mạnh.
Như thể chim bằng, họ tung cánh.
Họ chạy hoài mà không mỏi mệt,
Và đi mãi mà chẳng chồn chân. ( Is. 10, 29-31)
Gương sống: thánh Lu-xi-a , Trinh Nữ , Tử Đạo
Tương truyền ngài là con một gia đình quý tộc ở Syracusa…Thân sinh mất sớm, thánh nữ được chăm sóc,dạy dỗ bởi một người mẹ đạo đức…và thường xuyên nghe đọc về sự hy sinh của các thánh tử đạo để bảo vệ đức tin và sự trong sạch của những người yêu Chúa – đặc biệt thánh nữ Agata…Câu chuyện đời và sự anh dũng của vị thánh này đã ảnh hưởng rất nhiều đến Lu-xi-a…
Đúng vào lúc đó, một thanh niên thuộc hàng quý tộc đến cầu hôn…Thánh nữ từ chối, viện lẽ phải chăm sóc cho bà mẹ đang trong tình trạng sức khỏe suy sụp…
Lu-xi-a đưa mẹ đến mộ thánh nữ Agata…Và ngài nghe như có tiếng thánh nữ Agata nói với mình:
Về lại Syracusa, ngài bán tất cả của cải để chia cho người nghèo, ngừng việc trang điểm và khấn giữ đức khiết tịnh…
Quá bực bội,..nên vào thời bắt đạo dưới triều Đi-ô-lê-siên, anh chàng thanh niên thất tình ấy tố cáo ngài là ky-tô hữu…Nhà cầm quyền ở Syracusa ra lệnh bắt ngài…và buộc ngài phải tế thần, nhưng ngài từ chối…Để xúc phạm ngài cũng như lời khấn khiết tịnh ngài đã quyết tâm giữ, viên tổng đốc ra lệnh đưa ngài đến cho bọn người dâm đãng, nhưng bỗng nhiên ngài trở nên nặng nề, không một ai có thể kéo ngài đi nổi…Chính ngài đã tuyên xưng khi quan tổng đốc lấy làm ngạc nhiên về sức mạnh kỳ lạ ấy và cho rằng ngài đã dùng bùa chú:
Cuối cùng, viên tổng đốc đã dùng gươm đâm vào cổ ngài…
Ngài nhận lãnh ơn tử đạo vào năm 303…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
nhận ra rằng chúng ta thấy nhẹ nhàng trong gánh nặng hằng ngày nhờ việc gắn bó với Chúa qua sự cố gắng sống Lời Chúa dạy và rước Mình Máu Chúa hằng ngày…
sự can đảm sống Đạo của mỗi chúng ta sẽ được Chúa giúp nếu chúng ta thật lòng…
Thứ năm ngày 14 / 12 – thánh Gioan Thánh Giá, Linh Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh – Mt 11, 11-25
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn Tin Mừng
Cựu Ước đưa đến giáo huấn Tin Mừng
Chính Ta, Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi,
Đấng cầm lấy tay ngươi và phán bảo:
“ Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi. ( Is 41, 13)
Gương sống : thánh Phao-lô Mỹ , Phê-rô Đường và Phê-rô Vũ Truật, Thầy Giảng, Tử Đạo
Cả ba đều bị bắt cùng một ngày dưới thời Minh Mạng, bị giam cầm chung một ngục và bị xử giảo cùng một ngày – ngày 18 tháng 12 năm 1838 tại pháp trường Gò Vôi, tỉnh Sơn Tây…
Thầy Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ sinh năm 1798 tại Kẻ Non, tỉnh Hà Nam…Năm 13 tuổi, chú Mỹ được gia đình đưa đến ở với Đức Cha Gia…Và sau đó gia nhập chủng viện Kẻ Vĩnh ở Vĩnh Trị…Ngài được chọn làm Thầy Giảng lo việc giảng dạy…
Đức Cha sai Thầy đến giúp Cha Tân ở Giáo Xứ Bầu Nọ, tỉnh Sơn Tây…
Khi quân lính đến bắt cha Tân là Tây Dương Đạo Trưởng, nhưng suốt ngày, họ không tìm thấy ngài…Cuối cùng họ quyết định bắt Thầy Mỹ cùng với hai Thầy Giúp khác là Phê-rô Trương Văn Đường và Phê-rô Vũ Truật…
Thầy Phê-rô Trương Văn Đường sinh năm 1808 tại Kẻ Sở, tỉnh Hà Nam…Nhờ sự giúp đỡ và hướng dẫn của Cha Thi, khi mới 9 tuổi, cậu Đường đã được nhận vào Nhà Chúa ở Yên Tập…
Sau 7 năm tu học, Đức Cha Du nhận cậu làm Thầy Giảng khi cậu mới chỉ 16 tuổi…
Thầy đươc sai đến giúp xứ Bầu Nọ và cùng bị bắt với Thầy Mỹ và Thầy Truật…
Thầy Phê-rô Vũ Truật sinh năm 1871 tại họ Kẻ Thiếc, tỉnh Sơn Tây…Gia đình nghèo và anh Truật không được đến trường một ngày nào cả…Nhưng anh lại thuộc lòng rất nhiều kinh kệ…nên Cha Sở nhờ anh giúp các em nhỏ trong Giáo Xứ…Không biết chữ…nên anh Truật dốc lòng dạy các em thuộc lòng những kinh vẫn đọc hằng ngày…Anh bị bắt cùng với Thầy Mỹ và Thầy Đường…Mãi đến khi bị giam trong ngục Sơn Tây thì Đức Cha mới chính thức nhận anh làm Thầy Giảng…Trong ngục, dù không thể làm chứng cho Chúa bằng lời, Thầy Truật lại là một chứng nhân hùng hồn bằng chính cuộc sống thánh thiện và hiền lành của mình…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
tập cho mình luôn có lòng nhiệt thành dọn đường cho Chúa đến với mọi người cũng như với chính mình theo gương Gioan Tẩy Giả…
nhìn vào gương sáng của ba thánh Tử Đạo Phao-lô Mỹ, Phê-rô Đường và Phê-rô Vũ Truật : tận dụng mọi khả năng có thể để giúp mọi người nhận biết Chúa…Chúa sẽ bù trừ những gì chúng ta không thể…
Thứ sáu ngày 15 / 12 - Mt 11 , 16 – 19
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn Tin Mừng
Cựu Ước đưa đến giáo huấn Tin Mừng
Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi,
Đức Thánh của Is-ra-en, phán thế này:
“Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
Đấng dạy ngươi những điều bổ ích.” ( Is 48 , 17)
Ca dao
Cậy tài, cậy khéo, cậy khôn
Đừng cậy có của đa ngôn quá lời…
Của thời mặc của – ai ơi !
Đừng cậy có của coi người mà khinh.
Làm người phải có trí khôn
Nghĩ sao cho hết đất vuông, trời tròn
Lên rừng biết núi biết non
Xuống khe biết nước chảy đá mòn , con cá lội giương vi…
Thành ngữ
Thật không khôn ngoan khi chắc chắn về sự khôn ngoan của mình. Sẽ tốt cho bản thân nếu nhớ rằng: người mạnh nhất có thể suy yếu và người khôn ngoan nhất có thể phạm sai lầm.
Mahatma Gandhi (1869 – 1948)
Nếu những người trẻ tuổi các anh có sự khôn ngoan, ác quỷ chẳng làm gì được các anh…Nhưng vì các anh không khôn ngoan, các anh cần đến người già chúng tôi…
Martin Luther ( 1483 – 1546)
Thứ bảy ngày 16 / 12 - Mt 17 , 10 – 13
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn Tin Mừng
Cựu Ước đưa đến giáo huấn của Tin Mừng
Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến,
ông đã được nêu danh,
để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa
trước khi cơn thịnh nộ bùng lên,
để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu,
và tái lập các chi tộc Gia-cóp. ( Is 48 , 10)
Ca dao
Nói người phải gẫm đến ta,
Thử sờ lên gáy xem xa hay gần.
Nói người phải gẫm đến thân,
Thử sờ lên gáy xem gần hay xa.
Rừng có mạch , vách có tai,
Kẻ trong chưa tỏ , người ngoài đã hay.
Rượu nhạt uống lắm cũng say,
Người khôn nói lắm dù hay cũng nhàm.
Thành ngữ
Sai lầm lớn nhất bạn có thể phạm trong đời là luôn sợ hãi mình sẽ phạm sai lầm.
Elbert Hubbard (1856 – 1905)
Phạm phải sai lầm là con người – Vấp ngã là chuyện bình thường – Có thể cười vào mặt chính mình là sự trưởng thành.
William Arthur Ward
Sống Lời Chúa trong hôm nay
“theo ý họ muốn” là cám dỗ thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày…Mong sao chúng ta biết nhìn ra tình huống của từng sự kiện, tâm trạng của từng con người…để nhìn tất cả trong cái nhìn nhân hậu của Chúa…
đừng bao giờ quá thất vọng vì những vấp vấp của chính mình, nhưng hãy lấy đấy làm bài học để vươn lên…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp