Con
số cập nhật về COVID-19 tại Ý chiều ngày 19/3/2020 như thế này: 41.035 trường hợp
mắc bệnh – trong đó có 5.322 trường hợp mới mắc và 2.498 trường hợp đang trong
tình trạng nguy kịch…Con số tử vong là 3.405 trường hợp – nghĩa là số nạn nhân
chết vì dịch tại Ý đã vượt qua Trung Quốc, nơi khởi phát bệnh dịch COVID-19…Cho
tới ngày 19/3, con số tử vong tại Trung Quốc là 3.245…và nước này tuyên bố đã
đi qua đỉnh dịch khi số trường hợp nhiễm mới và tử vong liên tục giảm…Dĩ nhiên
đấy là “tuyên bố”…còn “thực tế”…thì chắc chắn không là như vậy…Bởi vì nếu
‘tuyên bố” đúng với “thực tế”…thì dịch có lẽ không đến nỗi là nỗi “lo sợ toàn cầu”
như trong hôm nay…
Có
nhiều nguyên nhân đưa đến tình trạng tỷ lệ tử vong cao tại Ý…và một trong những nguyên nhân ấy là tỷ lệ
dân số già khá cao : phần lớn những trường hợp tử vong ở trong độ tuổi trung
bình là 81…Tuy nhiên cũng phải công nhận là tình trạng “bất chấp” của một thành
phần giới trẻ nào đó trong việc coi thường sự phát triển của dịch bệnh nên bỏ
ngoài tai những yêu cầu hạn chế các cuộc hội họp, vui chơi – nơi mà giới trẻ hầu
như buông thả, không giữ gìn cho mình mà cũng chẳng nghĩ đến thiệt hại cho cộng
đồng…Không ít những nhân viên y tế đã đau đớn, vật vã khi phải chọn lựa việc điều
trị cho một bệnh nhân cao tuổi và một bệnh nhân trẻ…
Sáng
nay, ĐGM Giáo Phận đến thăm Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục và mượn động từ thánh
Phao-lô dùng đây đó trong đôi ba lá thư mục vụ - động từ “nài xin” – để yêu cầu
các cha già hạn chế tối đa việc đi ra đi vào trong giai đoạn dịch COVID-19 chưa
ngã ngũ ra sao này…
Bên
cạnh đó là câu chuyện cha Alberto Debbi – thụ phong năm 2018 và là cha phó của
Trung Tâm Mục Vụ “Đức Mẹ Nhân Lành” – đã quyết định trở lại làm việc tại bệnh
viện Sassuolo, trung tâm Covid-19 – bệnh viện mà trước khi theo đuổi ơn gọi
Linh Mục, cha từng làm việc trong tư cách một bác sĩ chuyên ngành bệnh hô hấp…
Và
ngay ở tại Việt Nam, cha Hoàng Trọng Hữu – với số vốn liếng kiến thức về y khoa
của ngài – ngài cũng đã tình nguyện vào vùng dịch Sơn Lôi để chia sẻ cuộc sống
và hổ trợ anh chị em mình trong thời gian Sơn Lôi cách ly…
Nghĩa
là mọi nơi mọi chốn luôn luôn có những con người thiện tâm thiện chí sẵn sàng đến
với anh chị em mình ngay giữa những khó khăn và nguy hiểm với mục đich duy nhất
là giúp đỡ và đồng cảm với mọi người anh chị em cùng khốn của mình…Tại Ý – ngày
20/3 vừa qua – đã có 28 Linh Mục chết vì dịch…Có lẽ con số còn tăng thêm nữa
bao lâu dịch bệnh chưa được dập tắt…Các ngài đã ở giữa anh chị em giáo dân và
đã tận tình phục vụ…Giáo Hội hãnh diện vì các ngài…
Chính
những thiện tâm thiện chí ấy đưa người viết đến với ông thánh Rô-cô - vốn được
mệnh danh là vị bổn mạng của mọi thành phần cùng khốn giữa vùng dịch…
Ngài
sinh vào khoảng năm 1345 tại Montpellier, nước Pháp…và mồ côi cha mẹ khi lên 20
tuổi…Ước mơ của Rô-cô là được hành hương qua Roma một lần trong đời…nên anh bán
hết tài sản mình có, gom góp tiền bạc và đem phân phát cho người nghèo…Rồi – với
một it tiền làm lộ phí – anh lên đường đi hành hương…Châu Âu thời bấy giờ đang
trong cơn đại dịch, anh đã không ngần ngại giúp đỡ những bệnh nhân bị dịch trên
đường đi của mình…Cuối cùng thì chính anh bị phơi nhiễm và quyết định tự cách
ly trong một hang đá bên ngoài thành phố Piacenza, nước Ý…Tương truyền rằng nhờ
con chó có tên là Rouna và ông chủ của nó – ông Gottardo Pallastrelli, một phú
gia trong vùng – mà Rô-cô được chăm sóc và cứu sống…Anh trở về quê hương
Montpellier…và bị giam trong ngục cho đến ngày qua đời – ngày 16.8.1387…vì một
ngộ nhận giữa thời nội chiến ở quê hương mình…Những bức tranh về thánh Rô-cô
luôn có kèm một cây gậy hành hương và con chó ân nhân của ngài…Thời gian năm
1968-1969, người viết có biết một cha có tên thánh Rô-cô : ngài đạo đức và nuôi
một con chó rất lớn luôn luôn đeo rọ mõm…Nay thì biết tại sao ngài lại nuôi con
chó ấy…
Người
viết có đọc được lời kinh cầu nguyện cùng thánh Rô-cô:
Lạy thánh Rô-cô vinh hiển,
Chúng con nài xin người cứu
chúng con khỏi đòn roi trách phạt của
Thiên Chúa.
Nhờ lời chuyển cầu của người,
xin che chở phần xác chúng
con khỏi những bệnh tật truyền nhiễm,
và gìn giữ phần hồn chúng
con khỏi lây nhiễm tội lỗi.
Xin giúp chúng con có được
môi trường lành mạnh,
nhưng nhất là có được tâm hồn
thanh sạch.
Xin dạy chúng con biêt dùng
sức khỏe cho nên,
biết bền lòng chịu đau khổ,
cùng biết noi gương người mà
sống sám hối và thực thi bác ái, để một ngày kia chúng con được
hưởng hạnh phúc mà người đã được thưởng ban vì các nhân đức của người. Amen.
Lời
kinh dâng lên thánh Rô-cô – không biết được phổ biến vào thời nào – nhưng những
trình bày vẫn rất là hôm nay:
-xin che chở phần xác khỏi bệnh
tật truyền nhiễm và phần hồn khỏi lây nhiễm tội lỗi,
-xin có được một môi trường
lành mạnh, nhất là tâm hồn thanh sạch,
-xin để biết dùng sức khỏe
cho nên,
-và xin ơn biết sám hối cũng
như thực thi bác ái…
Hiện
tại thì nước Mỹ - với con số tăng 8.373 ca nhiễm chỉ trong một đêm – đã trở
thành quốc gia có tổng số người nhiễm bệnh cao thứ 3 / trên thế giới…và các nguồn
tin cho biết – dịp nghỉ Xuân vừa qua – dù chính quyền khuyến cáo đồng thời có lệnh
đóng cửa các bãi biển, nhưng sinh viên Mỹ vẫn tụ tập, chơi đùa và ăn uống…Ai
dám bảo rằng sự “bất chấp” ấy không là nguồn lây nhiễm tăng vọt ???
Thủ
tướng Đức Angela Merkel – trong Lời Kêu Gọi của bà hôm 18/3/20 – ngoài những chỉ
thị cũng như đảm bảo cụ thể của chính phủ dành cho người dân nước Đức…thì còn
những tâm tình rất đỗi tha thiết khi nói về việc những “hạn chế” phải đưa ra:
-“
Các bạn để cho tôi được nhấn mạnh : Đối với những người như tôi, những người đã
từng đấu tranh không mệt mỏi cho tự do đi lại, thì những quy định hạn chế này
chỉ có thể biện luận là điểu bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Trong một thể
chế dân chủ, những quyết định như thế này không hề dễ dàng và chỉ có tính tạm
thời. Hiện tại không bỏ được, chỉ vì mục đích cứu người.”
-“ Tất cả những điều gây
nguy hại cho con người, làm tổn hại đến cá nhân cũng như tập thể, chúng ta phải
giảm thiểu. Chúng ta phải hạn chế người này lây cho người khác ở mức quyết liệt
nhất như có thể.”
-“ Trách nhiệm là của tất cả mọi người. Chúng ta không thể
thụ động chấp nhận sự lây lan của virus. Chúng ta có cách để chống : hãy giữ
khoảng cách với nhau…Lời khuyên của các nhà vi trùng học rất rõ ràng: không bắt
tay nhau, rửa tay thường xuyên và kỹ càng, đứng cách nhau ít nhất một mét rưỡi
và tốt nhất không nên gặp những người lớn tuổi, vì đây là nhóm người nguy cơ bị
nhiễm rất cao.”
Và
trong buổi dâng kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 22/3 vừa qua, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô mời gọi toàn thể Giáo Hội và Thế Giới cùng nhau dâng kinh Lạy Cha
sau kinh Truyền Tin trưa ngày lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ - ngày thư tư 25/3 tới đây - để cầu nguyện cho
sự bình an của mọi người ngay giữa con đại dịch và trong cử hành chiều Thứ Sáu
Thánh, ngài sẽ ban phép lành “Urbi et Orbi” với Ơn Toàn Xá cho toàn thể Giáo Hội…
Với
những người tin thì COVID-19 vẫn ẩn chứa những dấu chỉ thời đại Thiên Chúa muốn
giáo huấn, chẳng hạn như :
- Sự xuất hiện hoàn toàn bất ngờ của
Coronavirus,
- Xuất xứ mờ ám của Coronavirus và sự độc ác,
kiêu căng, tham vọng của con người,
- Thái độ tự mãn và tự hào thái quá của con người
đứng trước kết quả gặt được từ những khám phá này khác, nhưng lại bất lực, hãi
sợ, hoảng loạn trước con virus mắt thường không thấy,
- Sự coi thường Tạo Hóa, gạt bỏ Thượng Đế là dịch
bệnh và chết chóc…
Rất
nhiều, rất nhiều những “dấu chỉ”…
Hiệp
ý với Giáo Hội, cùng chia sẻ với Đức Thánh Cha, chúng ta khẩn cầu cùng thánh
Rô-cô:
Xin cho chúng con biết noi
gương người mà sống sám hối và thực thi bác ái, để một ngày kia, chúng con được
hưởng hạnh phúc mà người đã được thưởng ban vì các nhân đức của người.Amen,
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp