Bạn trẻ mến,
Có thể bạn
đã “biết” Người…
Và cũng có
thể bạn còn rất “mù mờ” về Người…
Thôi thì –
với bước đời thứ XIX này và với lòng kính mến dành cho một con người dày dạn trải
nghiệm sự thâm tình với Người – bạn để Đức Thánh Cha đưa bạn đến với Thiên
Chúa - Đấng là Tình Yêu…
Bạn thấy
đôi chân bé bỏng nằm gọn trong lòng đôi bàn tay ấp ủ trên đây không ? Hành
trình cuộc đời của mỗi người trẻ chúng ta đấy : chúng ta đi… nhưng từng bước được
nâng niu với đôi bàn tay chăm sóc của Vị Thiên Chúa là Tình Yêu – Đấng còn được
tôn vinh bằng một danh xưng tuyệt vời
khác nữa: Chúa Quan Phòng…
Tuy nhiên
người viết muốn dừng lại đôi ba phút để cùng bạn suy nghĩ về sự Quan Phòng của Thiên Chúa Tình Yêu đối với cuộc đời mỗi
chúng ta để bạn không hiểu lầm và để chúng ta thảnh thơi trong sự Quan Phòng thật
tuyệt vời của Thiên Chúa – Cha chúng ta…
Bạn có thấy
“đôi bàn tay che chở “ trên đây không ? Rất nhẹ nhàng để nâng đỡ, nhưng hoàn
toàn không nắm chặt…Đấy là cách thế quan phòng của Thiên Chúa : “sớm hôm lo lắng
canh phòng” (Thơ Cổ) các cửa ải quanh con người của ta đấy, nhưng vẫn trân trọng
sự tự do: tự do đi, tự do đứng, tự do làm, tự do sống của thụ tạo Người yêu
thương, bởi sự can thiệp của Thiên
Chúa không phải là định mệnh hay số mệnh hiểu theo nghĩa một kiếp sống tốt hay
xấu đã được định trước, nhưng là sự can
thiệp ở trong mỗi chúng ta để chúng ta học
biết sống giữa thế giới được Người “tạo” và “dựng”
này…để rối từ đấy – đến phiên chúng ta - chúng ta xây
dựng nó trong sự hiệp thông với Người – nghĩa là chúng ta tiếp tục tìm kiếm
những “dấu ấn” Người ghi lại trong thiên
nhiên và trong thế giới con người để tận hưởng và khám phá tạo dựng như ý Người muốn…
Thế đấy
nhé…để chúng ta cùng nhau đi tiếp bước đường tới với Thiên Chúa là Tình Yêu...
Đức Thánh
Cha muốn lớn tiếng nói với chúng ta – những người trẻ - rằng: “Thiên Chúa yêu con” – nghĩa là Thiên
Chúa yêu “từng người” trong chúng ta
theo “tính” và “cách” Người hình thành bạn
cách độc nhất vô nhị…Đức Thánh Cha xin chúng ta – từng người – chúng ta đừng
bao giờ nghi ngờ về tinh yêu Thiên Chúa
dành cho chúng ta [112]…
Ngài sợ rằng
có thể người cha sinh chúng ta ra trên trần thế này để lại nơi người trẻ chúng
ta những hình ảnh không được đẹp lắm…hoặc sự thiếu vắng người cha ngay từ lúc
còn bé … dễ làm chúng ta hiểu sai về “Người
Cha Trên Trời” – Đấng sẵn sàng và luôn ước mong được ôm ấp chúng ta, bởi
chính Ngưới là Đấng ban sự sống và luôn tiếp tục trao ban sự sống…cho đến khi mỗi
chúng ta được sống bình yên với Người và ở bên Người [113]…
Và Đức
Thánh Cha đưa bạn trẻ chúng ta đến với Lời Tình Yêu của Thiên Chúa được ghi lại
trong Kinh Thánh…cho thấy Thiên Chúa yêu chúng ta…Người viết cũng xin phép bạn
để được nhắc lại nguyên văn những lời ấy, bởi mỗi chúng ta nghe, chúng ta nghiệm
và có những quyết định đáp lời khác nhau – tùy ở Ơn của Thiên Chúa dành cho từng
người :
-Đôi khi
Thiên Chúa tỏ ra như người cha người mẹ thương mến chơi đùa với con cái mình: “Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với
chúng như người nựng trẻ thơ, nâng
lên áp vào má.” (Hs 11 , 4)…
-Đôi khi lại
sánh ví tình của Người với tình yêu các bà mẹ hết lòng hết dạ yêu thương con
mình: “Có phụ nữ nào quên được đứa con
thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau ? Cho dù nó có
quên đi nữa thì Ta, Ta cũng chẳng
quên người bao giờ.” ( Is 49 , 15)…
-Người còn
cho thấy tình của Người tha thiết đến mức họa hình “đứa con mình yêu” trên lòng
bàn tay để lúc nào cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt thân thương ấy: “Hãy
xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta.” (Is 49 , 16)…
-Người quả quyết tình yêu của Người dành cho ta luôn
mạnh mẽ và vững bền : “Núi có dời có đổi,
đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của
Ta đối với ngươi vẫn không thây đổi, giao ước hòa bình của Ta cũng chẳng chuyển
lay.” ( Is 54 , 10)…
-Người cho
ta biết : Người đã chờ đợi ta từ muôn thủa – bởi không phải do tình cờ mà ta có mặt trong thế giới và
trên trần gian này: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thủa, nên ta vẫn dành cho ngươi
lòng xót thương.” (Gr 31, 3)…
-Và Người
giúp chúng ta khám phá ra rằng tình yêu của Người không buồn tẻ, ngược lại đầy
niềm vui thanh khiết và luôn mời mẻ mỗi khi chúng ta để cho mình được Người yêu
thương: “Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi
đang ngự giữa ngươi. Người là Vị Cứu Tinh, là Đấng Anh Hùng. Vì ngươi , Chúa sẽ
vui mừng hoan hỉ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Người sẽ nhảy múa tưng bừng.” (Xp 3 ,
17) [114]…
Và , thưa bạn
trẻ , Đức Thánh Cha quả quyết : mỗi chúng ta – từng người – chúng ta có giá đồi với Thiên Chúa, chúng ta quan trọng đối với Người, bởi – từng
người – chúng ta là “thụ tạo có một không
hai” Người hình thành trong yêu thương và đặt để ngay giữa lòng đời này…Đức
Thánh Cha cũng muốn chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không hề muốn “nhớ” đến những
“sai hỏng” của chúng ta, ngược lại - ở
mỗi sai hỏng ấy – Người luôn giúp
chúng ta “học” được một điều gì đấy…để
dứng dậy và đi tới…Cho nên mỗi chúng ta hãy cố để có được những giây phút tĩnh
lặng mỗi ngày để “ở với Chúa” và “ được
Người yêu thương” … Hãy xua tan mọi
tiếng ồn trong lòng và “buông
mình trong vòng tay của Người” [115]
Tình yêu của
Thiên Chúa “ không áp đặt hay đè bẹp,
không thờ ơ, một tình yêu không coi thường hay thống trị” nhưng “kín
đáo và tôn trọng, tự do và giải
thoát, chữa lành và nâng dậy” –“
tình yêu đỡ nâng chứ không quật ngã, giao hòa hơn là cấm đoán, tạo cơ hội mới
hơn là kết án, hướng đến tương lai hơn là quá khứ.” [116]…
Đức Thánh
Cha cho biết : Khi Thiên Chúa yêu cầu mỗi chúng ta một điều gì đó hoặc để chúng
ta đối diện với những thách đố trong đời…thì không phải là vì Thiên Chúa quên bỏ
bạn, nhưng đấy là lúc Người mong ước bạn
để cho Người thúc đẩy, động viên nhằm giúp bạn trưởng thành dần lên…Người sẽ không hề thấy khó chịu khi
bạn nêu lên những nghi ngờ, nhưng Người rất
buồn khi bạn không nói chuyện với Người
nữa, khi bạn khép chặt cánh cửa lòng
mình lại và không còn đối thoại với
Người nữa…Thiên Chúa rất “sợ” tình trạng ấy của người trẻ và nơi người trẻ…Đức
Thánh Cha khuyên chúng ta hãy tìm đến với vòng tay của Cha Trên Trời nơi khuôn
mặt của các chứng nhân công khai hay âm thầm từng ngày làm chứng về Người…
Thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh vừa qua, trong Thánh Lễ,
khi chia sẻ sự việc Chúa “gọi giật”
tên của Bà Maria Magdala để lôi bà ra khỏi tình trạng buồn thảm quá sâu đậm đến
độ diện đối diện với Chúa mà Bà vẫn không nhận ra…Người trao cho Bà sứ vụ loan
báo việc Người sống lại cho các môn đệ…Bà đã gặp các ông và đã vui mừng rạng rỡ
: Tôi đã “thấy” Chúa… “Thấy Chúa” trong hôm nay…và làm cho những
người quanh mình “thấy Chúa” qua bản
thân mỗi chúng ta là điều rất đẹp lòng Chúa…Và người viết ghi lại vài trải nghiệm:
Năm 2000,
trong một cuộc hội thảo của một số bạn trẻ trên thế giới về đề tài” Truyền Giáo
năm 2000”…Các bạn trẻ nhiệt tình góp ý…Có bạn thì yêu cầu phải có những phương
tiện truyền thông, phải sử dụng những thành quả tiến bộ trong lãnh vực MXH để
giới thiệu về Chúa…Có bạn đề nghị các công tác xã hội, từ thiện bác ái…Có bạn
nói đến việc Giáo Hội can thiệp để giảm thiểu những bất công, những đàn áp…Một
cô gái da màu phát biểu : “ Bên châu Phi nghèo đói của chúng tôi không có khả
năng tận dụng các phương tiện mới mẻ của khoa học, cũng không có tiền để mua
sách vở, báo chí hoặc phim ảnh gửi đến những làng chúng tôi muốn truyền giáo…Chúng
tôi chỉ gửi đến đó một gia đình Công
Giáo tốt để dân làng “thấy”
thế nào là đời sống Ki-tô giáo…”
Người viết
cũng muốn nhắc lại lời từ giã của nhà văn người Ái Nhĩ Lan John Bayer với vợ
trước khi chết: “ Mình yêu dấu, trên
gương mặt mình, tôi nhìn thấy dung nhan
Thiên Chúa. Xin cám ơn mình nhiều…”
Bạn trẻ,
Nếu mỗi người
tin chúng ta làm rạng rỡ khuôn mặt Tình Yêu của Thiên Chúa nơi bản thân hoặc
trong gia đình mình…thì có lẽ những tiếp cận loan báo của chúng ta “Tôi đã thấy Chúa” còn hấp dẫn hơn những
phương tiện này kia nhiều lắm…
Và chắc chắn
là Thiên Chúa mong ước điều đó nơi các bạn cũng như gia đình các bạn – những
người tin Chúa - giữa một xã hội Việt Nam mà dung nhan của Người nhạt nhòa bởi
nhiều nhiều những lý do, nhưng có lẽ một phần cũng bởi người trẻ Công Giáo Việt
Nam không có được những điều kiện thuận lợi để “làm chứng” nhờ và qua sự hướng dẫn tận tâm tận tình… như
Đức Thánh Cha mong muốn…
Lạy Cha,
Con phò mình trong tay Cha.
Xin hãy làm nơi con mọi sự đẹp ý Cha.
Dù Cha làm chi mặc lòng, con cũng tạ ơn
Cha…
Con luôn sẵn sàng, con chấp nhận tất cả,
miễn là ý Cha được nên trọn vẹn nơi con và nơi tất cả các thụ tạo của Cha.
Con không mong gì hơn, lạy Chúa.
Con phó linh hồn con trong tay Cha…
Con cho Cha tất cả tình yêu của quả tim
con, bởi vì con yêu mến Người, lạy Chúa, và vì yêu mến Người, nên con thấy cần
phải phó thác mình con cho Người, không do dự đắn đo, với lòng tin tưởng tuyệt
đối, con phó thác vào tay Cha, vì Cha là Cha của con.
Cùng với
chân phước Charles de Foucauld, chúng ta sốt sắng thân thưa với Thiên Chúa –
Cha của mỗi chúng ta như thế…
Lm Giuse
Ngô Mạnh Điệp