CÓ NHIỀU “TIA SÁNG” NHƯNG CHỈ CÓ MỘT “MẶT TRỜI” CỨU ĐỘ
2. Đức Kitô, Mặt Trời Công
Chính – là Đấng Cứu Độ Duy Nhất
Đức
Giêsu đã khẳng định Ngài “là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga
17,6). Ngài không chỉ là người dẫn
đường cho người khác về với Thiên Chúa, mà chính Ngài là con Đường. Ngài
không những chỉ cho người khác về Chân Lý, mà chính Ngài là Chân Lý. Ngài
không những chỉ cho người khác về Sự Sống, mà còn là Sự Sống. Từ cạnh sườn của người bị đâm thâu, khiến
nước và máu chảy ra, phát sinh nguồn ơn cứu độ. Ngày hôm nay, mỗi khi
chúng ta tham dự vào hy lễ bàn thờ là chúng ta cử hành mầu nhiệm
Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại để cứu độ chúng ta. Đấng
chịu khổ hình thập giá cũng là Đấng đã phục sinh, Đấng đem lại
niềm hy vọng cho chúng ta.
Tác giả:
Lm. Jos Đồng Đăng
|