“Habemus Papam, Chúng ta đã có Đức Giáo
Hoàng” là lời Đức Hồng Y trưởng đẳng phó tế tuyên bố sau khi cuộc bầu cử Giáo
hoàng đã thành công. Nhưng còn hơn là một thông tin, đó là lời đem niềm vui lớn
lao cho Dân Chúa và cho toàn thế giới.
Nhờ
những tiến bộ kỹ thuật mà con người bây giờ được chiêm ngưỡng những điều huy
hoàng lộng lẫy cũng như sự uy nghi và cảm động của Thánh Đô Vatican ngày có Đức
Tân Giáo Hoàng. Chưa bao giờ trước đây trong lịch sử, con người có thể ngồi ở
nhà mà quan sát những diễn biến ở Toà Thánh như đêm qua. Chưa bao giờ niềm vui
lớn lao được chia sẻ qua mạng xã hội khi người ta ở xa nhau mà lại giống y như
họ ngồi bên nhau trong một căn phòng. Vâng, chưa bao giờ…
Thời
đại này quả thật là thời đại mà sự liên đới đã trở thành mối dây thắt chặt con
người. Giáo Hội trong Học Thuyết Xã Hội của mình không chỉ coi đó là mối dây xã
hội, mà còn định nghĩa là một nhân đức. Trên con đường nên thánh, một phần nhân
loại được tuyển chọn, mỗi ngày sống nhân đức liên đới ấy một cách trọn vẹn hơn.
Những
làn khói trên nguyện đường Sistine được diễn tả qua sách vở, và người ta mường
tượng mỗi người mỗi kiểu. Nhưng bây giờ thì khác. Người ta có thể nhìn thấy từng
đoạn của ống khói, màu sắc, hình dáng… ngay từ khi ống khói được dựng lên để đợi
chờ. Người ta cũng thấy lòng mình chùng xuống trước làn khói đen, và họ thấy
rúng động, xúc cảm sâu xa và bừng lên vui sướng khi chính mắt mình nhìn thấy
làn khói trắng bay lên, cuồn cuộn.
“Habemus
Papam”. Chúng ta có một vị Giáo Hoàng hoàn toàn khác với mọi lời đồn đoán, giả
định và mong chờ của thế gian. Điều kỳ diệu là dù khác hẳn như thế, vị Giáo Hoàng
vẫn làm cho mọi người vui sướng, bình an và tạ ơn Đấng đã chọn gọi Ngài.
“Habemus
Papam”. Cách đây tám năm, người ta đã vui sướng khi Chúa ban cho Hội Thánh vị
Giáo Hoàng người Đức, là Đức Thánh Cha Benedictô XVI. Khi đã hoàn tất sứ vụ của
mình, Đức Benedictô đi vào đời sống chiêm niệm trong lòng biết ơn của Dân Chúa.
Cha Lombardi cho biết: "Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 ở với với chúng tôi, lặng
lẽ nhưng hiệp thông sâu sắc và chắc chắn Ngài kết hợp với tất cả chúng tôi
trong lời cầu nguyện". Còn hình ảnh nào đẹp hơn? Chúng con muốn nói lên lời
cám ơn đối với Cha.
Đức
Giáo Hoàng Francisco nổi tiếng về đời sống nghèo khó, giản dị và khiêm tốn. Một
vị Giáo Hoàng đến từ Nam Mỹ xa xôi, sống giữa lòng dân nghèo hẳn sẽ đem đến cho
người nghèo và người bị bỏ rơi niềm hy vọng lớn lao.
Dấu
chỉ của thời đại được Chúa ban cho con người có khi qua những điều nhỏ bé thường
nhật, nhưng có khi dấu chỉ ấy thể hiện qua một biến cố lớn lao có ảnh hưởng
trên toàn thế giới. Việc Hội Thánh bầu được một vị Giáo Hoàng là điều bình thường
và tất nhiên trong lịch sử Hội Thánh. Nhưng điều kỳ diệu là ở chỗ Thiên Chúa
can thiệp trực tiếp và duy nhất vào sự chọn lựa này, và Chúa chọn mỗi vị thích
hợp với từng thời điểm lịch sử mà Chúa mong muốn.
Đêm qua nhiều người ở Việt nam thức
đến hơn ba giờ sáng. Thức chờ kết quả, thức đón nhận Phép Lành Toà Thánh của vị
Tân Giáo Hoàng, và thức để chia sẻ thông tin. Tại sao lại thức chờ một biến cố
có vẻ như xa xôi với mình, một cuộc bầu cử không diễn ra trên đất nước mình?
Câu trả lời xin dành cho lòng tin của mỗi người con cái Chúa. Người viết xin
chia sẻ vài cảm xúc diễn đạt ngay sau lúc nhìn thấy Đức Tân Giáo Hoàng:
- Anh thức đến quá nửa đêm để chờ kết quả bầu cử một người ở tận trời
Tây, để làm gì vậy?
- Vì vị được bầu là Cha tôi, tôi hãnh diện về điều ấy.
- Anh gọi một người ở tận Nam Mỹ là Cha, sao thế?
- Vì Người được Chúa chọn làm Cha tôi, tôi hãnh diện về điều ấy.
- Anh chưa biết gì về ông, cũng chưa từng nghe đến ông, sao lại phải gắn bó?
- Vì Chúa đã trao vận mạng tôi cho Người, tôi hãnh diện về điều ấy.
- Vận mạng anh là ở đây, trong xã hội này, sao anh lại nghĩ đến nơi xa?
- Vì tôi còn có một quê hương không phải nơi này, tôi hãnh diện về điều ấy.
- Sống mà không chú tâm vào cuộc sống hiện tại, sao lại thế?
- Khi tôi nghĩ đến quê hương nơi xa, tôi sống tốt nơi quê hương này, tôi hãnh
diện về điều ấy.
- Tại sao lại cần có một người Cha ở tận trời Tây?
- Ấy là vì vận mạng của tôi, vì ân huệ của tôi, là niềm hạnh phúc của tôi. Và
tôi, tôi hãnh diện về điều ấy.
Gioan Lê Quang Vinh