(Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha trước Kinh Truyền Tin, Chúa Nhật 27.6.2010)
Rôma, Chúa Nhật, 27.6.2010 – Ai bỏ mọi sự, bỏ cả chính mình, để đi theo Chúa Giêsu, người ấy sẽ bước vào một chiều kích mới của tự do. Đức Bênêđictô XVI đã tuyên bố như thế trưa hôm nay, trước Kinh Truyền Tin, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, khi ngài nhấn mạnh tính triệt để trong lời đáp trả tiếng gọi của Đức Kitô.
Đức Thánh Cha khẳng định: Ai từng biết một chàng trai hay một cô gái trẻ nào đó dứt bỏ gia đình, dứt bỏ đường công danh sự nghiệp để hoàn toàn hiến thân cho Thiên Chúa, thì sẽ hiểu rõ cái giá ấy là thế nào – bởi vì người ấy trực tiếp chứng nghiệm một mẩu gương sống động của thái độ đáp trả triệt để trước tiếng Chúa mời gọi.
Và đó là một trong những kinh nghiệm đẹp nhất diễn ra trong Giáo Hội – Đức Thánh Cha giải thích. Đây là kinh nghiệm nhìn thấy, sờ được chính hành động của Chúa trong đời sống mình, kinh nghiệm rằng Thiên Chúa không phải là một cái gì trừu tượng, nhưng là một Thực Tại lớn lao và mạnh mẽ lấp đầy tràn trái tim con người, Ngài là Đấng sống động và gần gũi, Đấng yêu thương chúng ta và tha thiết được chúng ta yêu mến.
Tiếng gọi của Đức Kitô đặt người ta trước một chọn lựa triệt để và bao hàm một cắt đứt dứt khoát những mối liên hệ gia đình. Những đòi hỏi ấy – theo Đức Thánh Cha nhận xét – xem chừng rất gay go, nhưng chúng thực sự cho thấy tính mới mẻ và sự ưu tiên tuyệt đối của Nước Thiên Chúa đang hiện diện nơi chính con người của Đức Giêsu Kitô.
Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô rằng “Đức Kitô giải phóng để chúng ta được tự do,” và cũng chính Thánh Phaolô giải thích rằng “sự tự do mới này mà chúng ta nhận được từ Đức Kitô hệ tại ở chỗ ta sẵn sàng quan tâm phục vụ lẫn nhau.” (Gl 5,1-13).
Tự do và yêu thương trùng nhau, tuy hai mà một! Đức Thánh Cha ghi nhận. Trái lại, việc nghe theo tính ích kỷ riêng mình sẽ dẫn người ta tới chỗ cạnh tranh và xung đột.
Đức Thánh Cha mời gọi mọi người chiêm ngắm mầu nhiệm Trái Tim của vị Thiên-Chúa-làm-người là Đức Giêsu, để kín múc từ chính nguồn Tình Yêu Thiên Chúa.
Và Đức Thánh Cha kết luận: Ai chiêm ngắm Trái Tim bị đâm thâu và luôn mở ra ấy - mở ra đợi chờ tình yêu của chúng ta – người ấy sẽ cảm nghiệm được sự thật trong lời Thánh Vịnh này: ‘Lạy Chúa, Ngài là hạnh phúc duy nhất của con” (Tv 16), và người ấy sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa.
Sau Kinh Truyền Tin, khi chào đoàn khách hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha đã chia sẻ ước nguyện riêng của ngài trong thời gian nghỉ hè trước mắt: “Tôi mong muốn thời gian sắp tới - được sống với thiên nhiên, được gặp gỡ những con người mới và những hoa quả do con người làm ra - sẽ không chỉ là một dịp để phục hồi sức lực thể lý và phát triển trí tuệ, mà còn là một dịp để mình tiếp xúc mật thiết hơn với Chúa và được bồi bổ trong đức tin.”
THIÊN PHONG
dịch từ “Il Papa: Gesù apre a una nuova dimensione della libertà” trong Zenit.org, ngày 27.6.2010