NIỀM VUI GIÁNG SINH LÀ NIỀM VUI NÀO?
Các bản
văn Phụng Vụ của Chúa Nhật Tuần 4 Mùa Vọng Năm C sẽ cho chúng ta thấy:
Niềm Vui Giáng Sinh mà chúng ta đang hướng tới là niềm vui nào. Chắc hẳn, Lời
Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 4 Mùa Vọng sẽ làm chúng ta ngạc nhiên: đang
cận kề ngày Lễ Giáng Sinh, ấy thế mà, các nhà Phụng Vụ lại hướng chúng ta về Mầu
Nhiệm Thập Giá: Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng
con biết thật Đức Kitô, Con Chúa, đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh
đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa
cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin…
Thật ra,
khi suy niệm Năm Sự Vui, ở Mầu Nhiệm Thứ Tư, chúng ta đã thấy Mầu
Nhiệm Thập Giá hé lộ rồi: Thứ tư, Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền
Thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. Khi Đức Giêsu được
dâng trong Đền Thờ, cụ già Simêon đã bồng ẵm Hài Nhi, và ông đã tiên báo: Một
lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Mẹ.
Chúa đã chọn
con đường tự hủy để cứu độ chúng ta, vì thế, Mầu Nhiệm Nhập Thể
và Mầu Nhiệm Thập Giá không thể tách rời nhau. Chúa đã chọn những gì nhỏ
bé, yếu ớt để hạ nhục những gì to lớn, hùng mạnh. Các bản văn Phụng Vụ Chúa Nhật
Tuần 4 Mùa Vọng Năm C cho thấy điều đó: Bài đọc một trích sách ngôn sứ
Mikha: Hỡi Bêlem, người nhỏ nhất trong thị tộc Giuđa, nhưng từ nơi ngươi,
sẽ xuất hiện Đấng lãnh đạo Ítraen; Bài đọc hai trích thư gửi tín hữu
Hípri: Chúa tạo cho con một thân thể, có gì yếu đuối hơn xác đất
vật hèn, bị bủa vây bởi muôn ngàn nỗi sợ: sợ đói, sợ bệnh, sợ nghèo, sợ chết… Bài
Tin Mừng cho thấy sự khiêm nhường bé nhỏ của bà Êlisabét qua lời bà
nói: Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi, bà tự nhận mình hèn
kém, bé nhỏ, bà đại diện cho cả một dân tộc bé nhỏ được Chúa thương
chọn làm Dân Riêng, và nay, để đáp lại niềm mong đợi mà Vịnh Gia đã diễn tả
trong Bài Đáp Ca xin Chúa đến thăm nom vườn nho cũ, Chúa đã thương tình
đến thăm Dân Người, phục hồi và tỏa tình thương cứu độ cho mọi
người.
Nếu xưa kia bà Evà kiêu ngạo bất tuân
đã mang trái cây sự chết đến cho nhân loại, thì nay, Đức Maria khiêm
nhường vâng lời đã mang trái cây sự sống đến viếng thăm bà Êlisabét
khiến vị tiền hô đã nhảy lên trong bụng mẹ. Mầu Nhiệm Nhập Thể và Mầu Nhiệm Thập
Giá là Mầu Nhiệm Vâng Lời, Đức Maria đã khiêm hạ vâng lời, để cưu mang Đấng
Vâng Lời, đến thực thi thánh ý Chúa Cha, mà thánh ý Chúa Cha là muốn Đức
Kitô cứu độ hết tất cả mọi người. Vì thế, Người đã sống trọn kiếp người,
đi đến rốt cùng của một kiếp người, để cứu độ cả những con người bé mọn,
hèn kém nhất. Qua Mầu Nhiệm Nhập Thể, không ai nghèo khó, hèn yếu bằng Chúa;
Qua Mầu Nhiệm Thập Giá, không ai đau khổ, tủi nhục bằng Chúa. Chúa đã đi đến tận
đáy của một kiếp người, để ôm lấy tất cả nhân loại.
Niềm
Vui Giáng Sinh đích thực
là Niềm Vui Ơn Cứu Độ. Niềm vui của những kẻ đang trên đoạn đầu đài, đã
đến giờ hành quyết, bỗng nhiên, nhận được chiếu chỉ của nhà vua: được tha bổng,
được trắng án, được sống. Chiếu chỉ của nhà vua được viết bằng mực trên vải,
trên giấy, ấy thế mà, mọi người đều phải quỳ phục xuống để đón nhận. Đức Maria
cũng mang trong mình một “thánh chỉ”, không phải được viết bằng giọt mực, nhưng
bằng, chính giọt máu của Đấng Cứu Độ mà Mẹ đang cưu mang, giấy xá tội được
viết bằng chính cây thập giá, bằng chính Máu của Đấng Cứu Độ, đổ ra để
cho toàn thể nhân loại được sống.
Sắp bị tử
hình, mà lại được tha bổng, thì có niềm vui nào lớn lao hơn niềm vui này? Niềm
Vui Ơn Cứu Độ được trả bằng Giá Máu của Đấng Cứu Độ. Ước gì chúng ta
cũng biết đón mừng Niềm Vui Giáng Sinh trong tâm tình khiêm nhường và
vâng phục, để Ơn Cứu Độ được thành toàn nơi chúng ta và nơi những người
xung quanh. Ước gì được như thế!
Tác giả:
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
|