Thời Cha An dòng Anh Em hèn mọn (OFM) làm Tuyên úy cho sinh viên Công giáo bên Pháp , có mấy sinh viên của ta trở lại Đạo. Họ trở vể nước giữ những vai trò lớn phục vụ đất nước. Trong đó có một nhà trí thức cũng chịu ảnh hưởng mặt trí thức và đạo đức của Cha An nhưng ông không đi đạo như các bạn khác .
Một hôm, nhà trí thức nầy đến thăm bạn, chờ ban xuống, ông nói chuyện với em bé khoảng 10 tuổi đang cầm quyển sách Bổn học. Ông giở sách ra đọc… rồi sau ông báo
cho các bạn : ông trở lại Đạo Chúa. Ông tâm sự : “Ở Âu châu, tôi đọc nhiều sách Đạo, nhưng biết để mà biết thôi. Về nước nhà, lâu năm, tôi vẫn giữ thiện cảm với Công giáo, nhưng không thấy cần đi Đạo. Một hôm, gặp được một cuốn sách Giáo lý, trình độ thấp lời văn mộc mạc, đơn sơ, tôi đọc và tự nhiên hình như có một sức gì đó giúp tôi hiểu Đạo và đi Đạo “..
Chúng ta đi Đạo từ nhỏ, Đạo do cha mẹ truyền lại nên không có một cảm nghiệm, không biết một “ơn đặc biệt của Chúa” giúp đỡ, soi sáng gia nhập Đạo Chúa .
Các đạo sĩ ( Ba Vua ) trong bài Phúc âm hôm nay ( Mt 2,1- 12 ) đã nhận được ơn đặc biệt của Chúa để tới gặp Chúa Kitô. Con đường đưa tới gặp Chúa qua ba chẳng hiểu biết, ba nhận thức : nhận ra các dấu chỉ tự nhiên để đi tìm Chúa (đó là ngôi sao lạ xuất hiện trên vòm trời và họ luận ra được dấu chỉ của vua Do thái, của Chúa Giêsu) , tiếp đến là nhờ Kinh Thánh giải thích dấu chỉ tự nhiên có ý nghĩa gì (các Đạo sĩ nghe các nhà thông giáo đọc Kinh Thánh cho biết Chúa Kitô sinh ra tại Bêlem), sau cùng, trực tiếp gặp gỡ Chúa trong hình dáng một con người.
Ơn đặc biệt nầy không phải là một phép lạ. Phép lạ biểu lộ vinh quang của Chúa có sức bắt người ta tin Chúa, hoặc chỉ gây ra bỡ ngỡ, thán phục rồi người ta quên đi khi không có phép lạ khác tới. Còn ơn đặc biệt đến giúp đỡ họ nhận ra
những dấu chỉ, con đường dẫn tới Chúa, và nhờ Kinh Thánh họ hiểu biết Chúa và tới gặp gỡ Chúa trong một hình thức nào đó.
Chúa dùng con đường, có thể xem là tự nhiên đó, để ta gặp Chúa. Và chính nhờ con đường đó ta nhận ra Chúa ẩn mình trong những hình thức bé nhỏ, tầm thường. Ngày xưa, các Đạo sĩ đã gặp Chúa, Vua Do thái trong em bé mới sinh, nghèo khó. Ngày nay, ta gặp Chúa thực sự trong Hình Bánh Hình Rượu, trong các Bí tích khác, trong những người nghèo đau khổ. Ngày xưa, các Đạo sĩ nhờ ơn lạ đặc biệt diễn tả qua Ngôi Sao, Kinh Thánh để tới gặp Chúa, ngày nay, nhờ Giáo Hội, nhờ Kinh Thánh, ta tới gặp Chúa.
Và khi đã gặp gỡ Chúa rồi, ta dâng lên Chúa niềm tin vững chắc : tin Chúa Kitô là Thiên Chúa làm người, tức là Ngài có bản tính Thiên Chúa và là người giống như các Đạo sĩ dâng lên Chúa nhũ hương (chỉ thiên tính) mộc dược (chỉ nhân tính), tin Chúa Kitô là chủ trời đất nên chúng ta giống như các Đạo sĩ dâng vàng (vua) lên Chúa. Cụ thể, mỗi lần rước lễ là mỗi lần gặp Chúa thật sự. Chúng ta hãy dâng lên Chúa tấm lòng biết ơn, cảm tạ v.v
Điều mỗi người chúng ta phải ý thức là chính mình là Ngôi Sao , là Đạo Sỹ Chúa dùng để đưa các người khác tới gặp Chúa.
Linh mục Fx Nguyễn hùng Oánh