Từ thứ hai ngày 31/7 đến thứ bảy ngày 5/8 - 2017
Thứ hai ngày 31/7 - Lễ thánh Ignatiô Loyôla , Linh Mục - Mt 13 , 31 – 35
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Khi ấy , Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác . Người nói : “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình .” ( c . 31)
“ Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “ Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột , cho đến khi tất cả bột dậy men .” ( c . 33)
Một vài suy nghĩ
Hạt giống cải hay nắm men là những gì chúng ta thấy trong cuộc sống thường ngày...Gieo hạt giống xuống đất để nó nảy mầm và lớn lên hay vùi nắm men vào bột để bột dậy men là những gì chúng ta vẫn làm...Đề cập đến những hình ảnh ấy , Chúa muốn nhấn mạnh đến nội lực hàm chứa trong hạt giống , trong nắm men ...và cũng để dạy chúng ta hiểu rằng Nước Trời và tinh thần của Nước Trời vốn có sẵn trong tâm hồn mỗi con người...Một khi chúng ta quan tâm đến một chút thì sẽ giúp cho nội lực ấy bung ra và lan rộng...Sức bung và sự tỏa lan là ơn của Chúa...Phần chúng ta , chúng ta chỉ cần quan tâm để chính bản thân có Nước Trời và sống tinh thần Nước Trời ...Đấy cũng là công việc các thánh vẫn từng làm , chẳng hạn thánh Ignatiô Loyôla Giáo Hội mừng hôm nay ...
Thánh Ignatiô Loyôla
Ngài sinh tại Loyola , miền Catabria , nước Tây Ban Nha , khoảng năm 1493 trong một gia đình quý phái ...Như mọi thanh niên khác , đến tuổi , ngài phải nhập ngũ và là tư lệnh quân đội trong trận chiến chống lại quân Pháp để bảo vệ Pampelune ...Ngài bị một trái đạn bắn vào chân...Các bác sĩ chữa cho ngài , nhưng chân ngài bị dị tật ...
Thời gian dưỡng thương , ngài có dịp đọc Hạnh Các Thánh ...và – như có một sự thúc đẩy linh thiêng nào đó - ngài tự nhủ : mình phải nên thánh ...
Trở lại Mont – Serrat , ngài treo thanh bảo kiếm – biểu tượng cho uy lực và danh dự của giới quý tộc – dưới chân Đức Maria và nhất quyết đi theo Đức Ky-tô ...
Ngài bắt đầu thời kỳ tu tập vào năm 1523 ...Ignatiô sống khắc khổ , nhịn nhục , nghèo khó và nhiệt thành viết nhiều sách đạo đức có giá trị ...
Ngày 15 / 8 / 1584 - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Ngài cùng với sáu người bạn – trong đó có thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê – khấn từ bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa Ky-tô . các ngài chọn Chúa Ky-tô làm thủ lãnh tối cao , và - ở trần gian – Đức Giáo Hoàng là vị đại diện duy nhất của Hội Thánh mà các ngài vâng phục ...
Hai năm sau đó , các ngài được thụ phong Linh Mục ở Venise và bắt đầu rao giảng “ Cho vinh quang cao cả nhất của Thiên Chúa “ : khẩu hiệu của Dòng Tên do thánh Ignatiô đề ra ...
Ngoài ba lời khấn Dòng : vâng lời – khiết tịnh – khó nghèo , năm 1540 , thánh Ignatiô thêm một lời khấn thứ tư cho anh em mình : hiến mình cho công cuộc truyền giáo theo ý hướng của Tòa Thánh ...
Thứ ba ngày 1 / 8 – Lễ thánh Anphongsô Maria Liguori , Giám Mục , Tiến Sĩ Hội Thánh – Mt 13, 36 -43
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Cỏ lùng là giống cỏ dại và chúng lan tỏa đồng thời len lỏi mọc lên ở khắp mọi nơi mọi chốn...Giữa ruộng lúa...thì chúng lại càng tươi , càng tốt hơn ... vì đủ điều kiện để phát triển...Chúa bảo rằng : cỏ lùng tượng trưng cho con cái của Ác Thần và chính quỷ dữ đã gieo chúng vào giữa ruộng lúa trần gian này ... Nghĩa là những người tốt sẽ phải sống chung với những người xấu , và những người xấu hình như luôn ở thế thượng phong vì đông , vì hung ác , vì bạo mồm bạo miệng , vì mánh khóe , vì gian manh , vì ... và ... vì ... Một ngàn cái vì cũng không diễn tả hết được cái xấu của cỏ lùng ... Thế nhưng sẽ đến thời đến buổi tốt / xấu , hiền lành / hung ác , thật thà / gian manh ... được phân biệt rõ ràng ...Đấy là thời của Thiên Chúa và sự Phán Xét của Người ...
Thánh An-phong-sô Maria Liguori
An-phong-sô đã tỉnh giấc mơ , đã hoàn hồn sau một cơn đau khổ khủng khiếp ... và – một ngày kia – tại Nhà Thờ Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi – ngài quỳ dưới chân Đức Mẹ và hạ quyết tâm : “Vĩnh biệt thế gian và của cải vật chất ! Từ nay đời con thuộc về Chúa . Chức tước và của cải gia đình con , con xin dâng làm của lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa con và cho Mẹ Maria .”
Ngài rút gươm ra , đặt dưới chân tượng Mẹ bồng Con ...Hôm đó là ngày 29 / 8 / 1723 ...
Năm 1732 , tại thị trấn Scala – vương quốc Napoli – thánh nhân nhìn thấy đám đông những người nghèo khổ bơ vơ , ngài quyết định thành lập Dòng Chúa Cứu Thế chuyên lo việc loan báo Tin Mừng cho người nghèo ...
Thánh An-phong-sô và các tu sĩ của ngài – đặc biệt là thánh Giê-ra-đô Majella – đã nỗ lực đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của dân nghèo bằng các kỳ Đại Phúc , các tuần tĩnh tâm , các tuần tái phúc theo gương thánh Phaolo đã làm ( Cv 15 , 36) và Hiến Pháp cũng như Qui Luật Dòng Chúa Cứu Thế ...
Thứ tư ngày 2 / 7 - Mt 13 , 44 – 46
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng . Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại , rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy .” ( c . 14)
“ Tìm được một viên ngọc quý , ông ta ra đi , bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy .” ( c . 46)
Một vài suy nghĩ
Quan trọng hơn cả đó là “ bán tất cả những gì mình có mà mua” hoặc là kho báu hay là viên ngọc đã tìm được ...Kho báu hay viên ngọc ... là những hình ảnh cụ thể để diễn tả Nước Trời , nhưng Nước Trời còn quý giá gấp bội phần và ẩn tàng đây đó trong tâm hồn mỗi con người , trong những thực tại mang dấu ấn của Thiên Chúa , trong sự bình an con người cảm nhận được...Giữa những cuồng loạn của một thế giới tranh dành nhiều thứ , kho tàng Lời Chúa , viên ngọc Lời Chúa vẫn có đó , nhưng chúng ta phải cất công kiếm tim và dám bán tất cả những gi mình có để mua , để chuộc ... Với nỗ lực ấy , chúng ta sẽ có Nước Trời – vô hình nhưng hiển hiện ...
Quà tặng của người nghèo
Mẹ Tê-rê-xa – người được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1979 – có một nhận xét như sau :
“ Người nghèo không cần chúng ta thương hại , họ cần tình yêu và thông cảm . Họ cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cho họ . Trong thời gian khó khăn của Ấn Độ , chúng tôi yêu cầu một số người tình nguyện từ khắp nơi đến giúp . Nhiều người đã đến và khi họ ra về , nhận xét chung của họ là họ đã đem về nhiều hơn là đem cho . Có một lần ở Calcutta , chúng tôi nhặt được 5 người đang hấp hối , trong đó , có một người phụ nữ bệnh quá nặng . Tôi muốn ngồi với bà trong giờ phút cuối cùng . Tôi đặt tay tôi lên tay bà . Bệnh nhân tỉnh lại , nhìn tôi , không than đói , không than khát , chỉ nhoẻn miệng cười và nói “ cám ơn !” ... trước khi nhắm mắt lại , từ giã cuộc đời !”
Thứ năm ngày 3 / 8 - Mt 13 , 47 – 53
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Vậy là trọn vẹn chương 13 trong thánh sử Mattheu diễn tả về mầu nhiệm Nước Trời với tất cả là 6 dụ ngôn :
Dụ ngôn người gieo giống ,
Dụ ngôn cỏ lùng và lúa tốt ,
Dụ ngôn hạt cải ,
Dụ ngôn men trong bột ,
Dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý ,
Dụ ngôn chiếc lưới .
Qua các dụ ngôn ấy , mầu nhiệm Nước Trời được diễn tả với những điểm trọng tâm :
Nước Trời hàm chứa một nội lực mạnh trong lòng người và trong cuộc sống giữa trần gian này ,
Trong hôm nay , vẫn là tình trạng chung lẫn giữa người tốt và người xấu , bởi vì Thiên Chúa luôn mong muốn có những đổi thay biến xấu thành tốt ...cho đến ngày tận thế ...Tận thế là thời điểm quyết định của tách biệt tốt / xấu ,
Nước Trời có giá trị tuyệt đối khiến người ta chấp nhận hy sinh tất cả để có được Nước Trời nơi mình và giữa lòng nhân loại ,
Cố gắng để có một mảnh đất tâm hồn đủ điều kiện để hạt giống Lời Chúa mang lại kết quả ...
Một mẩu chuyện
Chuyện kể rằng : có hai người bạn cùng nhau đi trên một sa mạc ...
Trong hành trình – giữa những kham khổ của chuyến đi – có những lúc họ mâu thuẫn ...và – trong một lần tranh cãi nọ - một người đã cho bạn mình một cái tát ...Anh bạn bị tát lặng lẽ viết trên cát : Bạn tôi hôm nay đã đánh tôi một bạt tai !
Đến một nơi họ quyết định nghỉ chân , chẳng may anh bạn bị tát lại vô tình lún sâu trong một đầm lầy...
Anh bạn kia cố sức kéo anh ra ... và - khi đã thoát - anh ta dùng lưỡi dao mang theo mình để khắc vào tấm đá : Thật tuyệt ! Hôm nay bạn tôi đã cứu sống tôi !
Ngạc nhiên , anh bạn kia hỏi : Sao khi tôi đánh anh , anh chỉ viết trên cát ...Còn lúc này , anh lại tạc vào đá ?
Mỉm cười , người bạn đáp : Khi bị đối xứ tệ bạc hay tổn thương , tôi ghi trên cát vì biết rằng thời gian và gió sẽ phủ lấp tất cả và tôi quên đi những gì đã xảy ra cho mình ... Thế nhưng nhận một điều tuyệt vời nào đó ...thì phải tạc vào đá để mãi mãi nhớ mà biết ơn và cảm nghiệm ý nghĩa của cuộc sống ...
Thứ sáu ngày 4 / 8 – Lễ thánh Gioan Maria Vianey , Linh Mục – Mt 13 , 54 – 58
Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su về lại quê hương Na-da-rét và giảng dạy ...
Người ta ngạc nhiên về giáo lý Người rao giảng, nhưng lại không ủng hộ Người vì nặng nề về gốc gác tầm thường của Người : con bác thợ mộc và bà Maria nghèo nàn, vô danh ...
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Những gì xảy ra khi Chúa trở lại nơi “ chôn nhau cắt rốn” của mình...là chuyện rất thường trong các thôn làng từ xưa đến nay : người ta dựa vào gốc gác của một gia đình để đánh giá một con người ...Ông Giuse chỉ là một bác thợ mộc và bà Maria chỉ là một nội trợ ...Nhà cửa , đất đai không có gì bề thế ... Vậy là - dù rất ngạc nhiên về phong cách giảng dạy của Chúa – nhưng cái nhìn lè tè ấy đã không cho phép Chúa thực hiện nhiều phép lạ cho dân của Người ...Qua sự kiện này , giáo huấn Tin Mừng muốn chúng ta siêu thoát hơn trong cái nhìn và cách nhận thức của mình để những dấu lạ được thể hiện : vị thánh Giáo Hội mừng hôm nay – thánh Gioan Maria Vianey – là một bài học quý giúp chúng ta hiểu được việc Chúa làm ...
Thánh Gioan Maria Vianey
Ngài sinh ra trong một gia đình nông dân đạo đức , luôn luôn biết kính sợ Chúa vào năm 1786 tại Dardilly , thuộc địa phận Lyon , nước Pháp ...
Ngay từ nhỏ , thánh nhân đã có một cuộc sống tốt : làm gương sáng cho các bạn đồng trang lứa trong việc tôn kính Đức Maria và siêng năng lần hạt Mân Côi ngay trong lúc chăn chiên , chăn cừu ngoài đồng...Đồng thời rất quan tâm đến việc giúp đỡ những người nghèo khó quanh mình...Tuy nhiên , ngài khá là vất vả trong việc học hành ... Với tất cả khả năng , ngài có rất nhiều quyết tâm ...
Và – với ơn của Chúa – Vianey lãnh nhận chức Linh Mục vào năm 1815...Ba năm sau , ngài được bổ nhiệm quản xứ họ Ars - một giáo xứ bé nhỏ , ít giáo dân và giáo dân nguội lạnh thuộc miền Dombes ...
Thế nhưng ơn của Chúa thật là kỳ diệu : chỉ với một cộng đoàn trên dưới 100 người , nhưng Linh Mục quản xứ họ Ars đã làm thay đổi tất cả bằng sự nỗ lực trung thành với sứ vụ Linh Mục của mình : - miệt mài dạy giáo lý , - kiên nhẫn lắng nghe và hướng dẫn giáo dân , - siêng năng suy gẫm và cầu nguyện , - chuyên cần ngối tòa giải tội ...Dần dần giáo xứ Ars trở thành điểm sáng thu hút mọi người khắp nơi đổ về để được nhận lãnh ơn xá giải từ tay vị Linh Mục không được thông minh cho lắm , nhưng lại vô cùng đạo đức ...Miệt mài với công việc giải tội và khuyên nhủ, ngài dân dần cạn kiệt sức lực và đã về cùng Chúa ngày 4 / 8 / 1859...
Đức Thánh Cha Pio nâng ngài lên bậc Chân Phước ...
Và Năm Thánh 1925 , Đức Thánh Cha Pio XII phong ngài lên bậc hiển thánh đồng thời đặt ngài làm bổn mạng các cha quản xứ ...
Thứ bảy ngày 5 / 8 - Mt 14 , 1-12
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Khi ấy , tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su , thì nói với những kẻ hầu cận rằng : “ Đó chính là ông Gioan Tầy Giả ; ông đã từ cõi chết trỗi dậy , nên mới có quyền năng làm phép lạ .” ( cc . 1 &2)
Một vài suy nghĩ
Có một sự thật : đó là khi người ta tra tay phạm một tội ác ...thì những ngày tháng còn lại trong đời sẽ luôn luôn nơm nớp lo sợ - dù con người ấy vẫn sống giữa những rào chắn an ninh có vẻ như không một ai có thể lọt qua được : đấy cũng là trường hợp của Hê-rô-đê và cái chết của Gioan Tẩy Giả ... Cái chết ấy ám ảnh ông suốt một đời ... đến độ những gì người ta kể lại với ông về Chúa Giê-su ...thì lại làm ông nghĩ đến Gioan Tẩy Giả ...
Một sự kiện...
Đấy là cảnh tượng mà một nhóm du khách đã có dịp chứng kiến tận mắt khi đến thăm khu bảo tồn thiên nhiên Madikwe Game ở Nam Phi : họ ngạc nhiên trước sự đồng cảm chân thành và phản ứng bất ngờ của một con sư tử cái đứng trước con mồi nó vừa săn được ...
Con sư tử cái ấy bắt được một con hươu ... Nó vui mừng thưởng thức thành quả lao công của mình...Nhưng đột nhiên nó ngừng lại : con mồi là một con hươu cái đang mang trong bụng một con hươu con ...Con sư tử bỗng trở nên buồn rầu ... và có vẻ như thấy hối hận vì việc nó đã làm với con hươu mang bầu này ...Nó nhẹ nhàng đặt chú hươu con xuống nền đất , ngửi quanh như muốn kiểm tra xem chú hươu con còn sống hay không...
Khi biết chắc chú đã chết , con sư tử cái có vẻ căng thẳng và lo lắng...Nó nhẹ nhàng ngoặm cổ chú hươu con như vẫn làm khi tha con mình đi ... Nó đưa xác chú hươu con tới một bụi cây rậm và giấu xác chú thật sâu trong đó , rồi đứng canh chừng một lúc thật lâu...
Sau đó , con sư tử quay lại bên xác hươu mẹ , không muốn ăn uống gì thêm mà nằm bẹp ngay bên xác hươu mẹ một thời gian dài ...
Những người chứng kiến cảnh tượng tự hỏi : phải chăng nó cảm thấy tội lỗi vì đã tấn công nhầm đối tượng và đang ân hận vì những gì mình gây ra ???
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .