Đấy là câu kết bài hát về Gia Đình có cái đề dễ thương “ Ba Ngọn Nến Lung Linh” của nhạc sĩ Ngọc Lễ ...
Những bài hát về Gia Đình thì nhiều và bài nào cũng hay , nhưng có lẽ thích thì mình thích những ngọn nến của Ngọc Lễ hơn ... Chắc là vì mấy cây nến lung linh ... và cũng chắc là vì sự lung linh thì mong manh đó , nhưng lại khó tắt lắm , dù ở ngọn gió nào đi chăng nữa ...
Lửa nến thì chỉ có một : sáng và nóng ...
Thế nhưng tác giả lại tô màu cho ba cây nến :
màu vàng , cây nến của cha ,
màu xanh , cây nến của mẹ ,
màu hồng , cây nến của con ...
Cám ơn anh Ngọc Lễ đã có suy nghĩ để tìm màu cho những Cây Nến anh thắp lên và xin mạn phép anh để “ chú giải ” một chút , dĩ nhiên là tương đối thôi ...
Màu vàng ...hẳn là màu của chỉn chu , của chín chắn và của hạnh phúc ...Nghĩa là khi đã quyết định có một Gia Đình thì người đàn ông đã thực sự là đàn ông : - đàn ông với một khối óc ; - đàn ông với một bản lãnh ; - và đàn ông với một con tim ... rất có thể vẫn là bốn ngăn , nhưng ngăn Gia Đình vẫn là nặng cân nhất ...Không giữ được gam màu vàng dễ thương này mãi mãi thì sẽ làm cho nó trở thành sậm và thậm chí đen nữa : và lúc đó là bất hạnh !!!
Màu xanh ... đương nhiên là màu của tươi mát , của nhẹ nhàng , của hy vọng và của hạnh phúc...Nghĩa là khi đã quyết định nhận lấy chiếc nhẫn trao từ một bàn tay của ai đó thì cô thiếu nữ đã cân nhắc để tìm cho ra bí quyết giữ bằng được sự tươi mát , sự nhẹ nhàng , niềm hy vọng cho Gia Đình cả về mặt cuộc sống lẫn mặt tinh thần , bởi vì cái vai người đàn ông vốn là điểm tựa , nhưng vòng tay của người đàn bà lại là cả một bầu trời êm ả , nồng ấm và mang lại nghị lực khi cần ...
Màu hồng ...lẽ tất nhiên là gam màu đẹp , chưa vướng bận chi nhiều lắm , còn rất rất dễ thương và chứa đựng cả tiềm năng để phát triển lẫn sự dựa dẫm đầy tin tưởng : nó hạnh phúc trong những bước chân dò dẫm và sự an tâm nơi những chăm sóc của Gia Đình , nó cho ta những chập chững từng ngày và niềm tin tưởng ở những sức mạnh thân thương ...và đấy là hạnh phúc ...
Những gam màu ấy , Thiên Chúa , một cách hiển nhiên , đã tô vẽ rõ nét nơi Giuse – Maria và Hài Nhi Giêsu mà chúng ta mừng kính trong Thánh Lễ Thánh Gia Thất ngày hôm nay : ngày bổn mạng của các Gia Đình ...
Cây nến màu vàng Giuse ...đã rất “ vàng ” từ khi được sứ thần nói với mình : “ Này Giuse , con cháu David , đừng ngại đón Maria , vợ của anh về , vì ngưởi con chị cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần . Chị sẽ sinh con trai và anh đặt tên cho con trẻ là Giêsu , vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ “ ( Mt 1 , 20) ...Màu vàng ấy Giuse luôn giữ cho vàng qua biến cố Giáng Sinh Máng Cỏ , trốn qua Ai Cập , định cư ở Nazareth , tìm lại ở Giêrusalem ...Và – dĩ nhiên – giữa những biến cố lớn ấy là giai điệu vàng thực sự của từng ngày chung chia mâm cơm , manh áo khâu tay cũng như mọi vui buồn của đời sống Gia Đình ... mà không thấy chán ...
Cây nến màu xanh Maria vẫn thật là xanh ở những bước chân kiếm tìm nơi ở trọ và nỗi lo sợ cho giây phút đưa con vào đời ,thật là xanh nơi những mảnh tã thơm tho bọc con và đặt trong máng ăn của súc vật , thật là xanh ở phút giây mặt giáp mặt trên con đường Thập Giá , và càng xanh hơn nữa khi cùng với Giáo Hội đón đợi Chúa Thánh Thần ...
Cây nến màu hồng Giêsu thì vậy : hồng ở câu trả lời về mầu nhiệm sứ vụ mà cả Đức Maria lẫn thánh Giuse đều không hiểu ngay được : “ Cha mẹ không biết là con còn có bổn phận ở nhà Cha của con sao ?” ( Lc 2 , 49) , hồng ở lời Tin Mừng ngắn gọn nhưng đẹp cho tuổi thiếu niên : Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan , thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta ( Lc 2 , 52) , hồng ở lời trăng trối trong giây phút đỉnh điểm của công cuộc cứu độ : “Đây là mẹ của anh” ( Gio 19 , 27) ...
Cứ như thế đấy mà ba cây nến lunh linh ngọn lửa cho tất cả các Gia Đình được chiếu sáng và bước theo : sự lung linh nhảy nhót của nỗi niềm hạnh phúc luôn nóng bỏng ...mặc dù “ Cháu bé này sẽ được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên . Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng . Còn chính bà , một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà . Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra .” ( Lc 2 , 34) ... Khi những ngọn nến Gia Đình bị tắt ngúm thì đơn giản chỉ là vì cây nến màu vàng không chịu giữ lấy cho mình sắc vàng , cây nến màu xanh không chịu giữ lấy cho mình sắc xanh , cây nến màu hồng không chịu giữ lấy cho mình sắc hồng ... vậy thôi ... Gam mầu lợt lạt đổi thay thì đương nhiên là bất hạnh : điều mà quá nhiều những gia đình trong chúng ta trong hôm nay đang phải chịu đựng ...
Lung linh , lung linh , tình mẹ , tình cha ...
Lung linh , lung linh , cùng một mái nhà ,
Lung linh , lung linh , cùng buồn , cùng vui ,
Lung linh , lung linh : hai tiếng Gia Đình !
Cầu nguyện và cầu chúc ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp