Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

ThánhVịnhĐápCa (NgọcCẩn)

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chuyện mỗi tuần – chuyện về một khám phá khoa học…
Các nhà khoa học vừa phát hiện rằng Trái Đất có thể đang cất giấu hàng nghìn tỷ tấn khí hydro nằm sâu dưới lòng đất. Điều đặc biệt là nếu có thể khai thác, nguồn năng lượng này có thể cung cấp điện cho cả thế giới trong nhiều thế kỷ. 

Chuyện môi tuần – “Câu chuyện về Bác sĩ Tae ở Thái Lan trong thảm kịch dư chấn động đất tại Thái Lan:
Dù đã thoát ra ngoài an toàn, Bác sĩ Tae vẫn dũng cảm quyềt định quay lại tòa nhà đang rung lắc để thực hiện ca sinh mổ …” 

Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện của một người cha (hay mẹ) gia đình Tin Lành kể cho các con mình về Lễ Phục Sinh…
Không có mặt trời thì trên trái đất nầy sẽ không có sự sống, vì thế ánh lửa phục sinh cũng là nguồn sống của con người, lửa phục sinh tượng trưng cho ánh sáng mới mà Chúa đã mang đến cho con người. Từ năm 750 ở Pháp đã có phong tục đốt lửa phục sinh. Đến thế kỷ thứ 11 ở Đức đã dùng ánh lửa như một sự dâng hiến trong các nghi lễ về Tôn giáo.

Chuyện mỗi tuần – chuyện của MỘT YÊU CẦU : ANH EM HÃY RỜI KHỎI ĐỜI TU, VÌ CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN ANH EM ĐÂU…
Anh em thân mến, anh em đang chuẩn bị chịu Chức Thánh, nhưng nếu anh em không có một đời sống cầu nguyện mạnh mẽ và Đức Giêsu không phải là nền tảng của cuộc đời anh em, thì anh em hãy rời khỏi đời tu, vì chúng tôi không cần anh em đâu. Chúng tôi đã có quá đủ những Linh mục không gương mẫu. Họ bê trễ việc cầu nguyện, sống theo những giá trị của thế gian và dẫn người ta vào đường sai lạc. Nếu anh em chẳng tha thiết trở nên con người của sự cầu nguyện, anh em hãy đi tìm một nghề nghiệp khác thì tốt hơn.” 

Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “ Một kẻ sát nhân sám hối sắp được phong Chân phước” …
Cách thích hợp để giới thiệu câu chuyện của người đàn ông này, chính là sử dụng hai câu Phúc âm: Lc 15, 23-24, tường thuật sự trở lại của Đứa con hoang đàng: “Hãy đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!  Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy." 

Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ Cây Thánh Giá Tha Tội “…
Trong một ngôi nhà thờ bên trong tu viện St. Ann & St. Joseph ở Cordoba, Tây Ban Nha, có một thập giá cổ được giáo hữu rất tôn sùng. Đó là tượng Thập Giá tha tội -  tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh có cánh tay phải rời khỏi Thập Giá và hạ thấp xuống… Người Tây Ban Nha kể về nguồn gốc của tượng Thánh Giá này như sau:

Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện vui “NGU THÌ CHO CHẾT!”…
Anh nọ đang đi trên vỉa hè, vừa định bước chân xuống để băng qua đường, anh nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu:

- Cẩn thận đừng bước xuống. 

Anh vội rút chân về, ngay lúc đó, một chiếc xe vụt chạy qua. Hú hồn, định nói cám ơn nhưng anh nhìn quanh, không thấy ai... 

Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện với lời khuyên “ĐỪNG LÀ NGƯỜI VÕ ĐOÁN…”
Tôi có một thói quen. Nếu không tháp tùng sếp đi tiếp đối tác, thì trưa nào cũng chọn quán cơm bụi ngay góc đường để tìm cái bỏ bụng. Quán nhỏ, đúng nghĩa cơm bình dân. Họ tận dụng căn trọ đầu hồi của cả dãy để mở tiệm bán cơm.

Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ Nữ Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mạnh mẽ tuyên xưng đức tin” …
Cách đây không lâu, buổi họp báo tại Nhà Trắng, nữ Thư ký báo chí Karoline Leavitt đã phải trả lời trước câu hỏi mỉa mai của một phóng viên lớn tuổi. Ông công khai chế giễu Karoline Leavitt về việc cô thường mang Thánh Giá trước ngực khi họp báo. Ông phóng viên nói, đại ý ‘Hình như cô muốn chứng minh cô là người Công giáo? Đâu cần thiết phải mang Thánh Giá trước ngực mỗi lần họp báo?’​ 

Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “CHỨNG TỪ ĐỨC TIN CỦA MỘT NHÀ KHOA HỌC”…
Trích từ Bài nói chuyện của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm ngày 16/07/2024… Hãy hình dung một nhà khoa học đang rao giảng Tin Mừng trên diễn đàn quốc tế! Vẫn có những nhà khoa học như thế và bản thân họ là bằng chứng thuyết phục về sự hài hòa giữa khoa học và đức tin tôn giáo...

Chuyện mỗi tuần – chuyện về một “Giảng Viên Y Khoa Đứng Lớp Giáo Lý”…
Chị là Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thùy Vân Thảo, Giảng viên Trường Ðại học Y Dược TP.HCM, người có nhiều năm gắn bó với công việc dạy Giáo lý. Đến nay, sau 10 năm quàng trên vai chiếc khăn Huynh trưởng, chị đang đứng lớp ngành Nghĩa sĩ (Bao đồng 2) tại Giáo xứ Bàn Cờ, quận 3. "Với tôi, Khoa Học là chứng thực của Đức Tin", chị khẳng định.

Câu chuyện về người thầy và chiếc đồng hồ bị mất cắp…
Một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến chào người thầy với tất cả sự kính trọng: Thầy có nhớ em không ạ? Thầy giáo nói: Thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào. Người học trò nói: Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó…Em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là thầy còn nhớ chuyện đó mà…

Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “Bỏ tiền ra giúp đỡ hai cậu học sinh nghèo nhập học, vị thủ tướng đã nhận lại một cái kết bất ngờ sau đó”…
Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra vào năm 1892 tại Mỹ. Năm đó, có một chàng trai trẻ đã thi đậu vào khoa địa chất học của trường đại học Stanford, nhưng do hoàn cảnh  khó khăn, lại mồ côi nên cậu không biết làm thế nào để có tiền chuẩn bị nhập học.

Chuyện mỗi tuần - Câu chuyện về “ Chuyến xe ấm tình người”…
Mới đây, cộng đồng mạng đua nhau chia sẻ câu chuyện của Thu Bùi - một nữ bệnh nhân mắc ung thư trên hành trình về quê ăn Tết. Sự cố bất ngờ khiến chị phải đổi xe vào phút chót dù đôi chân không thể đi lại.

Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “Bữa Tiệc Đêm Trong Nhà Vệ Sinh”…
Chị là “Oshin” – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn..Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo: Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được ạ, có điều đứa con trai tôi nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.

Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa : Cứ Ðể Yên Như Thế…
Trong một tác phẩm có tựa đề "Quyển Phúc Âm thứ 5", một tác giả người Italia là ông Mario Pomilio có tưởng tượng ra một mẩu chuyện như sau: Sau thời kỳ bách hại tại Roma, các tín hữu bắt đầu xây cất nhà thờ. Ðâu đâu người ta cũng thấy mọc lên nhà thờ. Tên của Ðức Mẹ và các Thánh được đặt cho các nhà thờ. Nhưng người ta vẫn chưa thấy có nhà thờ nào mang tên của Ngôi Lời. Thấy thế thánh Gioan mới đến báo cáo với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bèn ra lệnh cho thánh Phêrô khởi công xây cất một ngôi thánh đường dâng kính và mang danh hiệu Ngôi Lời…

Chuyện mỗi tuần – chuyện “Dìu nhau về đích”…

Thế vận hội Olympic 2016 đã chứng kiến một nghĩa cử hết sức cao đẹp ở môn chạy 5000m của nữ. Trong quá trình đua nước rút về đích, vận động viên người Mỹ Abbey D’Agostino đã bị ngã và chấn thương chân khi cách vạch đích chỉ vài chục mét.

Khi biết đối thủ của mình gặp tai nạn, nữ vận động viên người New Zealand, Nikki Hamblin đã quyết định từ bỏ cơ hội giành huy chương để quay lại dìu Abbey D’Agostino đứng dậy và cả hai người cùng nhau chạy về đích. Dĩ nhiên cặp đôi này đã cán đích cuối cùng trong cuộc đua đó.

Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Tình Yêu Là Sức Mạnh Vạn Năng” …
Ngày 30 Tháng Giêng cách đây trên 77 năm (+1948 – 2024), Mahatma Gandhi -  người cha già của dân tộc Ấn Ðộ - đã vĩnh viễn ngã gục sau mấy nhát gươm của một thanh niên Ấn Giáo quá khích…

Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Lời Tái Bút : Anh Yêu Em – PS. I love you”…
Bộ phim tâm lý tình cảm có tựa đề tiếng Anh là “PS. I love you”, dịch sang tiếng Việt là “Tái bút. Anh yêu em”, được điện ảnh Mỹ phát hành hồi năm 2007. Bộ phim kể về một phụ nữ xinh đẹp và thành đạt tên là Holly Kennedy. Cô có một cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc với người chồng rất vui tính, tên là Gerry. Thế nhưng, những ngày tháng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này không kéo dài được bao lâu. Căn bệnh u não đã đột ngột cướp đi Gerry và Holly chỉ còn lại một mình trên cõi đời. Mất đi người chồng yêu quý, Holly rơi vào sự cô độc, đau buồn và không còn thiết tha gì cuộc sống. 

Chuyện mỗi tuần – chuyện về NĂM THÁNH 2025…
Trong buổi Kinh Chiều II – Lễ Chúa Thăng Thiên – thứ năm ngày 9/5/2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Sắc Chỉ công bố Năm Thánh 2025 với tựa đề “Spes non confudit – Hy Vọng không làm thất vọng” (Rm 5, 5 )… Và hình bên cạnh đây là Logo Năm Thánh 2025… 

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1/32]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!