Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) Hướng Dẫn
HY. Phạm Minh Mẫn
Tủ Sách CGVN

Lectio Divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Tiếng Vọng Gioan B.

Giáo Sĩ Việt Nam

Bản Tin Công Giáo VN.

ChứngNhân ChúaKitô

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Hôn Nhân

Tư Liệu Giáo Hội

Thỉnh Cầu

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow - Audio

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của HY. Phạm Minh Mẫn

Việc cần làm: chuẩn bị xây ngôi nhà chung trên nền đá vững chắc
Xin lưu ý: Trong nội dung này, có kèm theo thông báo về Kỳ họp thường niên của HĐGMVN và Chương trình Đạu hội Dân Chúa tại Saigon.

Việc cần làm : canh tân "ngôi nhà giáo hội"

LỜI TẠ ƠN VÀ NGUYỆN CẦU
Chúng tôi muốn đánh dấu thời điểm sắp kết thúc Năm Linh Mục này bằng nghi lễ trao tác vụ linh mục cho một số phó tế triều - dòng, đồng thời bằng việc quy tụ cha mẹ của các linh mục đang lo mục vụ trong giáo phận.  Quy tụ để cùng nhau tạ ơn Chúa đã thương gieo nhiều hạt giống ơn gọi linh mục trên thửa đất gia đình giáo phận.  Đồng thời để đại diện gia đình giáo phận bày tỏ lòng chân thành biết ơn đối với các gia đình ông bà cố đã quảng đại cống hiến những người con thân yêu chăm sóc vườn nho của Chúa, và đã dày công vun tưới cho các hạt giống ơn gọi linh mục phát triển bằng đời sống chuyên cần cầu nguyện, cùng những hy sinh và mồ hôi nước mắt. 

TÂM THƯ GỞI ANH EM LINH MỤC
Trong Năm Linh Mục, Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI khuyên linh mục hãy nên thánh.  Qua bức tâm thư này, tôi mong muốn góp phần vào việc thực hiện lời khuyên nầy đối với bản thân mình cũng như đối với anh em linh mục là những đồng sự thân thiết của tôi.  Căn tính linh mục là cơ sở của việc nên thánh.  Linh đạo linh mục là con đường nên thánh.  Đời sống và chức vụ linh mục theo căn tính và linh đạo linh mục là phương thế thánh hoá.  Chúa Thánh Thần là tác nhân thánh hoá linh mục và đổi mới đời sống linh mục.   

Lời Chủ Chăn tháng 5.2010
Vào thế kỷ trước, một nhà khảo cổ khảo sát ngôi mộ Chúa Giêsu, và công bố cho thế giới biết rằng xác Chúa Giêsu vẫn còn đó.  Lời công bố đó làm cho người tín hữu nghĩ rằng niềm tin vào Chúa Phục Sinh đã trở nên ảo huyền.  Và hậu quả của ý nghĩ đó là các cây thánh giá trên địa cầu đã bị triệt hạ, các thánh đường trở nên hoang vắng, các nhà truyền đạo từ vùng rừng sâu nước độc cho đến đô thị đều rời bỏ nhiệm sở trở về nhà, như hai môn đệ làng Êmau, sau cuộc tử nạn của Chúa, đã trở về quê.  Thế nhưng, khi nằm liệt trên giường bệnh với lương tâm bức rức, nhà khảo cổ đó xác minh  cho  thế giới biết rằng lời công bố của ông trước kia là lời nói dối.  Kỳ thực là ông đã thấy ngôi mộ Chúa Giêsu trống, không còn xác nằm trong đó.  Từ đó các ngôi thánh đường lại mọc lên trên khắp năm châu, thánh giá lại xuất hiện trên các mái thánh đường, trên các bàn thờ , cả trên ngực các tín hữu.

TRỌNG TÂM MỤC VỤ NĂM THÁNH 2010
 Về việc sống đạo làm người, Giáo Hội dạy người công giáo hãy xây dựng ba mối tương quan căn bản của đạo làm người trên nền tảng chân lý và tình thương của Chúa là Đấng Tạo Thành và Cứu Độ nhân loại :

THƯ CHÚC XUÂN NĂM THÁNH VÀ XUÂN CANH DẦN
  Đối thoại chính thực không phải là tiếng nói của thế lực hay bạo lực, mà là tiếng nói của tình huynh đệ và tinh thần trách nhiệm liên đới, nhằm đi đến hợp tác xây dựng công ích cho mọi người.  Kinh nghiệm cho thấy đối thoại là con đường mới mẻ, đồng thời cũng đầy trở ngại.  Trở ngại lớn nhất, ngoài tư kiến và tư lợi, là tính đối kháng cố hữu trong mỗi người, cùng những hậu quả đau thương của hành vi đối đầu kéo dài trong lịch sử. 

THƯ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI
Nhân dịp Lễ Chúa Giáng Sinh và Năm Mới, chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa về mọi ân ban, và bày tỏ lòng chân thành biết ơn đối với những thành viên quá cố đã dày công xây dựng ngôi nhà giáo phận, cũng như đối với mọi người đang làm nên gia đình giáo phận hôm nay trong Thành phố nầy.  Chúng ta hãy đi đến gặp gỡ Chúa, tạ ơn Ngài, và khẩn cầu xin Ngài thương ban ơn cho mọi người, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, biết quan tâm củng cố tình huynh đệ liên đới trong gia đình giáo phận, nhằm giúp nhau vượt mọi khó khăn và bất đồng, mọi gian truân cùng thử thách trong cuộc sống, đồng thời tạo cơ hội cho nhau tiến bước trên con đường chân lý và tình yêu của Chúa Kitô, góp phần vào sự phát triển toàn diện con người cùng quê hương đất nước, đặc biệt trong Năm Thánh 2010.        

ĐHY Phạm Minh Mẫn trả lời phỏng vấn, và một số tư liệu có liên quan
Tôi nghĩ rằng mối quan hệ nào cũng có thể có những bất đồng.  Nhưng tôi hy vọng rằng qua đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng sự thật, dần dần đôi bên hiểu nhau hơn, và cùng nhau vượt qua những bất đồng trong tình làng nghĩa xóm.  Ngày 4.12.2009, tôi có phổ biến bản tin "Tìm hiểu dư luận, bình luận, nhận định về Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI và Thông điệp "Tình Yêu trong Chân Lý", nhằm góp phần vào sự hiểu biết nhau hơn (xem bản văn I đính kèm).

Tài Liệu Năm Thánh của TGP Saigon (gồm Lời Chủ Chăn 6.11.2009 và 6 phần hướng dẫn)
Thưa anh chị em, Trong Lời Chủ Chăn 18.10.2009, theo Thư Công bố Năm Thánh 2010 của HĐGM.VN, tôi đã ghi lại những điều cần làm trong việc chuẩn bị (Tuần Cửu Nhật) cũng như trong việc cử hành đức tin, tuyên xưng đức tin, và sống đức tin trong Năm Thánh 2010.  Trong Lời Chủ Chăn tháng này, tôi đề nghị (1) cử hành Tuần Cửu Nhật chuẩn bị Năm Thánh ; (2) thể thức cùng ý nghĩa mục đích cử hành Lễ Khai Mạc Năm Thánh 2010 tại giáo phận cũng như tại các giáo hạt và giáo xứ,  (3) và những việc cần làm trong Năm Thánh 2010.  ...File kèm Attach file

LỜI CHỦ CHĂN 18.10.2009 (TGP Saigon)

Năm Thánh 2010 và sự phát triển con người cùng Giáo Hội và xã hội
Năm 2010 đánh dấu kỷ niệm 350 năm thiết lập Giáo Hội tại Việt Nam, kỷ niệm 50 thiết lập hàng Giáo phẩm Việt Nam cùng 3 giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Saigon. Mục đích của việc cử hành Năm Thánh 2010 là tạo cơ hội cho mỗi người kitô hữu Việt Nam nhìn lại hồng ân cứu độ mà Cha trên trời đã thương ban cho Giáo Hội tại VN để dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lòng hiếu thảo cảm mến tạ ơn, cùng bày tỏ lòng thành kính biết ơn đối với các bậc tiền nhân và chứng nhân đức tin đã dày công vun đắp nên gia đình Giáo Hội ngày nay.  Đồng thời cũng nhìn tới sự tồn tại và phát triển của Giáo Hội ở ngày mai, mọi người trong cộng đồng Dân Chúa Việt Nam, với tấm lòng hiếu thảo và biết ơn đó, hiệp ý cùng nhau khẩn cầu Ba Ngôi Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh, thương ban ơn giúp sức cho mỗi người ý thức và quyết tâm chủ động xây dựng và phát triển bản thân cùng Giáo Hội và xã hội theo như lòng Chúa mong muốn.

GIÁO DỤC KITÔ GIÁO VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN VẸN
Đức Thánh Cha cũng lưu ý, trong tình hình thế giới hôm nay với những vấn đề nghiêm trọng và những khủng hoảng trầm trọng bao trùm phần lớn nhân loại trên hành tinh, công cuộc xây dựng cùng phát triển đất nước cũng như thế giới cần những con người không chỉ có kiến thức về khoa học kỹ thuật, song nhất thiết phải có cái tâm công minh chính trực, có lòng thành cùng quyết tâm phục vụ cho ích chung của cộng đồng dân tộc, cho công lý và hoà bình trong cộng đồng nhân loại.  Nói cách khác, công cuộc xây dựng và phát triển trong mọi lãnh vực sống hôm nay, cần những con người không những có cái đầu đầy kiến thức thực dụng về khoa học kỹ thuật, song đặc biệt phải có tấm lòng đầy tình bác ái trong chân lý.

Giáo dục kitô giáo và Giáo huấn của Giáo Hội về xã hội
Trong lời Chủ chăn này, tôi xin nhường lời cho Đức Thánh Cha giới thiệu về Thông điệp "Bác Ái trong Chân Lý" của Ngài. 

Giáo dục đức tin sống mầu nhiệm Thánh Thể trong hoàn cảnh xã hội hôm nay

Trả lời 8 câu hỏi của cha Trần Công Nghị, VietCatholic

Lá Thư Mục Tử
Trước hết, bổn phận của người kitô hữu là cầu nguyện cho nhà cầm quyền cũng như giới hữu trách được khôn ngoan sáng suốt trong việc đưa ra những quyết định có ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân và rủi ro của môi trường thiên nhiên.  Giáo Hội Công giáo đề nghị rằng trong những trạng huống mà các dữ kiện khoa học mâu thuẫn nhau hoặc dữ kiện thu thập được chưa đủ, giới hữu trách nên hành động theo nguyên lý dự phòng, nghĩa là chỉ đưa ra những quyết định tạm thời, có thể sửa đổi dựa trên những dữ liệu khoa học sau này mới biết được. 

LÁ THƯ MỤC TỬ NHÂN NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG 24-5-2009
Trong khi tham gia vào công việc truyền thông, bản thân của các tín hữu cũng được trở nên phong phú hơn nhờ được thông truyền tri thức, tình yêu và sự sống mỗi ngày một nhiều hơn từ Thiên Chúa và mọi người trên hoàn cầu. Họ trở nên giống Chúa Giêsu là mẫu mực truyền thông trọn hảo, và khi lãnh nhận bí tích Thánh Thể là đỉnh cao của truyền thông, họ lại được mời gọi tham gia một cách mãnh liệt hơn nữa vào việc thông truyền Lời Chúa và tình yêu của Chúa cho người khác.

Lời Chủ Chăn tháng 5.2009
Mục tử như lòng Chúa mong ước là những mục tử có các đức tính nhân bản cần thiết và đời sống thiêng liêng sâu xa, nhất là đức Aí mục tử. Khi thiết lập Năm Linh Mục, Đức Thánh Cha Bênêđictô cũng nêu cao tấm gương thánh thiện của Thánh Gioan Maria Vianney cho các linh mục noi theo. Ngài là vị linh mục gắn bó mật thiết với Chúa trong đời sống cầu nguyện và chay tịnh, đồng thời hết sức nhiệt thành lo cho phần rỗi các linh hồn, đặc biệt qua việc giảng dạy giáo lý, cử hành bí tích Thánh Thể và bí tích Hoà giải. Chính nhờ đó, ngài đã biến một xứ đạo nhỏ bé và khô khan nguội lạnh trở thành trung tâm hành hương, thu hút không biết bao nhiêu người đến xưng tội, cầu nguyện và được ơn hoán cải. Ngày nay Giáo Hội rất cần những mục tử thánh thiện và mẫu mực như thế. 

Người công giáo và giáo dục kitô giáo trong môi trường xã hội hôm nay
Bốn viên đá nền hay bốn trụ cột đó là bốn giá trị nền tảng từ Tin Mừng Chúa Kitô.  Bốn giá trị nền tảng từ Tin Mừng cứu độ của Chúa Kitô là : một là chân lý, hai là công lý, ba là tình bác ái huynh đệ liên đới và đại đồng, bốn là sự an bình và hoà bình.  Xây bốn trụ cột đó có nghĩa là chung sức thể hiện cùng chiếu toả đủ cả bốn giá trị nền tảng đó, trong đời sống gia đình, đời sống giáo hội, và đời sống xã hội hôm nay.  Bốn giá trị nền tảng đó sẽ là bốn trụ cột vững chắc chống đỡ những mái nhà nhân loại.

[1] 1 2 3 [1/3]
Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!