Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) Hướng Dẫn
Thánh Kinh Công Giáo
Lời Chúa Mỗi Ngày
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Lectio Divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Tiếng Vọng Gioan B.

Giáo Sĩ Việt Nam

Bản Tin Công Giáo VN.

ChứngNhân ChúaKitô

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Hôn Nhân

Tư Liệu Giáo Hội

Thỉnh Cầu

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow - Audio

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Tủ Sách CGVN
Giáo dục hôm nay cho ngày mai
Lm. Xavier Thévenot, SDB
LECTIO DIVINA - Cầu Nguyện Dưới Tác Động Của Lời Chúa
Fr. M. Bảo Tịnh, Ocist
LECTIO DIVINA học trong trường Mẹ Maria
Fr. M. Bảo Tịnh, Ocist
Cẩm  Nang  Hạnh  Phúc Gia  Đình  Kitô - MỤC VỤ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
D. WAHRHEIT
THÔNG ĐIỆP CARITAS IN VERITATE - BÁC ÁI TRONG CHÂN LÝ
BENEDICTUS PP. XVI
Các Tác Giả
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Br. Huynhquảng
  Fr. M. Bảo Tịnh, Ocist
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Giuse Nguyễn Thế Bài
  GLV. Phạm Xuân Khôi
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Phaolo Bùi Văn Đọc
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Lê An Hòa
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Joseph Vũ
  KH
  Khang Nguyễn
  Lm Inhatio Trần Ngà
  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Minh Anh, GP. Huế
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Nguyễn Bá Thông
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ngô Tôn Huấn
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Mặc Trầm Cung
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Têrêsa Ngọc Nga
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  Thanh Tâm
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Tiến Hùng
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến sĩ Phạm Huy Thông
  Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Văn Hóa Xã Hội [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1/14] 

Ngụ Ngôn Thời Bấn Loạn (kỳ 12)
Gioan Lê Quang Vinh

Ngụ Ngôn Thời Bấn Loạn (kỳ 11)
Gioan Lê Quang Vinh

Mùa báo hiếu
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
 Lễ hội Vu Lan vào rằm tháng bảy âm lịch hằng năm được tổ chức để báo hiếu công đức sinh thành đối với những người còn sống cũng như đã qua đời. Là mùa nên không chỉ nhắc đến lễ Vu lan mà còn nhắc đến cả một chu kỳ dài ba tháng từ rằm tháng ba đến rằm tháng bảy, gồm có những giai đoạn: An cư kiết hạ, Tự tứ, Vu lan. Đó là những đề tài được chia sẻ trong mùa báo hiếu.

GIÁO DỤC XUỐNG CẤP NGHĨA LÀ GÌ?
Gioan Lê Quang Vinh
Chính lòng căm thù được dạy từ bé đã làm cho con người lớn lên trong sự vô cảm, và vì thế khó đòi hỏi họ phải sống nhân hậu, yêu thương hay bao dung với đồng loại của mình. Và khi dạy về lòng căm thù, đương nhiên nền giáo dục phải loại trừ Thiên Chúa Tạo Hoá ra khỏi tâm hồn con người, bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Không hướng về tôn giáo nói chung, làm sao giúp con người hướng thiện?

Ly nước rỗng
Br. Huynhquảng
Người môn sinh liền nói, “thưa thầy dừng tay lại, nước tràn ly rồi.” Vị đạo sĩ ôn tồn đáp. “Đúng như vậy, nước tràn ra khỏi ly rồi! Bao lâu lòng con không trút bỏ những ý nghĩ của con, những tính toán của con, những lớp vỏ của con, thì cũng như ly nước này, con không thể chứa thêm được điều gì cả. Vấn đề là con phải làm cho hồn mình trở nên trống rỗng và sẵn sàng khiêm tốn đón nhận.”

ĐỒNG TIỀN.
Lm. Trần Việt Hùng
Đất nước Hoa Kỳ văn minh và giầu mạnh vì người dân biết phó thác niềm tin trong Chúa. Chúng ta có thể nhìn thấy nơi tất cả mọi đồng đô la lớn hay nhỏ: từ 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng và cả đồng cắc: 1 xu, 5 xu,10 xu và 25 xu đều có in chữ In God We Trust. Mỗi đồng tiền đều mang theo sứ mệnh nhắc nhở con người tin tưởng vào Thiên Chúa. Tiền bạc của cải mà chúng ta đang dùng là của Ceasar, chúng ta sẽ phải nộp thuế và phải đầu tư vào cuộc sống trần gian này. Nhưng tiền bạc của cải đó do chính Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta qua nhiều cách thế. Chúng ta cần vận dụng mọi khả năng Chúa ban để kiếm tìm, sở hữu tiền bạc và tiêu dùng. Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta hãy tìm kiếm Nước Chúa trước, rồi mọi sự Ngài sẽ ban thêm cho.

Sống cho Mình và Sống cho Nhau
Luật sư Đoàn Thanh Liêm (bút ký)
Nhà văn họ Lâm có lối ví von thật ngộ nghĩnh mà tôi cứ nhớ hoài. Đó là  : “ Thời gian hữu dụng bởi vì nó không phải dùng đến (Time is useful because it is not being used). Sự nhàn rỗi (leisure) cũng giống như khoảng không gian mà không bị chiếm cứ (unoccupied floor space) trong một căn phòng… Chính cái khoảng không gian trống không này mới làm cho căn phòng có thể ở được, cũng tựa như những giờ phút nhàn rỗi mới làm cho cuộc sống chúng ta có thể chịu đựng được (endurable)…” Người khôn ngoan thì không bao giờ lại bận rộn, và người quá bận rộn thì không thể là người khôn ngoan được (Those who are wise won’t be busy, and those who are too busy can’t be wise).

Hiện tại trong ngục tù
Br. Huynhquảng
Bài thơ trên của vị thi sĩ ẩn danh được viết bằng phấn sau cánh cửa phòng biệt giam trại B34 quận 5, Sài gòn. Trong tinh thần học hỏi đề tài sống hiện tại, hôm nay mục Sống Sao Cho Đẹp xin được chia sẻ với quí bạn vài cảm nghiệm nhỏ về bài thơ này.

Ngụ Ngôn Thời Bấn Loạn (kỳ 10)
Gioan Lê Quang Vinh

NHỮNG TƯ TƯỞNG CÔNG GIÁO ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG QUỐC GIA
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Không có một đồ án, một dự thảo xây dựng quốc gia nào có thể được khai triển, càng không có thể được đem ra thực hiện hoặc biến thành chương trình chính trị, nếu đồ án hay dự thảo đó không được đặt trên một nền tảng văn hoá chính trị chung. Mọi ý kiến chính trị không thể được đồng thuận biến thành văn hóa chính trị chung, nếu bên dưới không có một nền luân lý chung, nếu đa số người dân trong Quốc Gia không đồng thuận  nhau về một vài nền tảng và giá trị luân lý căn bản.

Ngụ Ngôn Thời Bấn Loạn (kỳ 9)
Gioan Lê Quang Vinh

Lệnh Hồ Xung
Br. Huynhquảng
Bạn thân mến, sống hiện tại không có nghĩa là đã thoát ra khỏi những giới hạn, những bất toàn của kiếp người. Những khiếm khuyết vẫn còn đó, những vấp ngã vẫn có thể xảy ra, nhưng sống hiện tại giúp đưa ta về thật với con người của mình, về với lòng mình. Dù khiếm khuyết có hiện hữu trong ta, nó cũng chỉ hiện hữu trong giây phút này mà thôi; sau một giây, nó cũng bị trôi theo dòng thời gian. Thưa bạn, “Sống hiện tại là [sống cho] tất cả.”[ii]

Cây phiền muộn
Br. Huynhquảng
Hôm nay mục Sống Sao Cho Đẹp mời gọi bạn suy nghĩ về cái “bao phiền muộn” của mình. Ngoài những phiền muộn do ngoại cảnh gây ra, chúng ta thường đối diện với sự phiện muộn xuất phát từ trong lòng mình. Sự phiền muộn mà mình đang gánh chịu có thể là vì một điểm chuẩn hay một ước vọng xuất phát từ con tim của mình mà mình chưa đạt được hay chưa sở hữu được. Cũng có khi sự phiền muộn của mình là do mình mong được như một người nào đó, cung cách của một ai đó, lối sống và suy nghĩ như một ai đó mà mình gặp phải. Ta vô tình lấy họ làm điểm chuẩn cho đời ta; ta mong muốn ta được như họ (về một khía cạnh nào đó). Bao lâu ta không được như họ thì ta còn phiền muộn đau khổ.

TUỔI GIÀ
Lm. Trần Việt Hùng
 Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, như Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi, để được sống lâu, và để được hạnh phúc trên đất mà Chúa, Thiên Chúa ngươi, ban cho ngươi (Dnl. 5:16).

Ngụ Ngôn Thời Bấn Loạn (kỳ 7)
Gioan Lê Quang Vinh

BI HÀI NHỮNG CÂU CHUYỆN NHẬP
Thanh Tâm
Mới đây nhất, người ta đã ký nhập 24.000 con rùa tai đỏ ! Chẳng hiểu người ta có nghiên cứu kỹ về giống rùa rai đỏ đó hay chưa mà đã vội nhập. Thật kinh ngạc khi rùa tai đỏ ấy lại nằm trong số 100 loại xâm hại nguy hiểm nhất thế giới !

NỖI LO SỢ KHÔNG TÊN
Br. Huynhquảng
Suy gẫm thấu đáo ta có thể nhận thức rằng, hoàn cảnh “đáng sợ” không thực sự đáng sợ như ta tưởng, nhưng điều làm ta lo sợ chính là ta lo sợ điều chưa xảy ra. Chúng ta thường sợ điều chưa xảy đến hơn là điều đã xảy đến.

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CUỘC XƯỚNG HOẠ SEN GIỮA LẦY
Lm. TTT. Võ Tá Khánh
Tham gia sơ tuyển về thơ là các nhà thơ Lê Đình Bảng, Đoàn Xuân Dũng, Martinô Nguyễn Văn Tường, Lê Quý Long, PM Cao Huy Hoàng và linh mục nhà thơ Mai Văn Khôi. Bảng tổng kết số điểm của sáu vị là cơ sở để chọn các bài thơ vào tuyển tập Sen Giữa Lầy. Tiếp đó 11 bài điểm cao nhất được chuyển đến các vị tham gia chung khảo, gồm có: Đức Giám mục nhà thơ Bạch Lạp, tức Đức Cha FX Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình, Đức Giám mục nhạc sĩ Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận Phát Diệm, Đức Ông nhà thơ Xuân Ly Băng, nguyên Tổng đại diện giáo phận Phan Thiết và Linh mục nhà thơ Võ Thành Tâm, Tổng đại diện giáo phận Vinh. Theo ý các vị chung khảo, thay vì chỉ nêu một giải nhất, Ban Tổ Chức quyết định nêu thêm giải nhì. ...Xin mở file kèm Attach file

TẢN MẠN CÙNG WORLD CUP
Lm. Giacôbê Tạ Chúc
Phải chăng cuộc đời cũng là một sân bóng, mỗi chúng ta là một cầu thủ dưới sự dẫn đắt của huấn luyện viên trưởng GIÊ-SU. Thiên Chúa tung chúng ta vào sân cỏ cuộc đời và mong muốn mỗi người phải nổ lực, tự huấn luyện để vươn lên ghi bàn trong bất cứ phút giây nào. Dầu có vấp váp té ngã, thì cũng đứng lên để tiếp tục các trận đấu. Không tự phụ, không xem thường đối phương, chiến thắng không tự đắc, thất bại không nản chí. Kiên trì và dũng mãnh để vươn lên chiến thắng chính mình, qua các tham vọng, dục vọng và ảo vọng. Đừng lo khi thấy mình không đủ sức hay không thể tiếp tục ghi tên vào cuộc chơi, vì bên cạnh chúng ta, luôn có Chúa, người huấn luyện viên tài ba, và đầy kinh nghiệm. Mỗi người nổ lực cộng tác, và Thiên Chúa sẽ xua tan sự ác, để sự thiện lên ngôi.

Phim nhật thực và những cái nhìn về nó.
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
 Tựa đề phim “Nhật thực” (Eclipse) có một diễn giải từ chủ đề. Đó là một hiện tượng thiên nhiên, Nhật thực xảy ra khi Mặt Trăng đi qua giữa Trái Đất và Mặt Trời và che khuất hoàn toàn hay một phần Mặt Trời khi quan sát từ Trái Đất. Tính biểu lộ của nhật thực nói đến giao thoa giữa vật chất và thiêng liêng. Con người trong xã hội tiêu thụ bị vật chất che khuất mất thiêng liêng và con người cảm thấy mình yếu nhược, cầu cứu đến sức mạnh của ma quái. Sau đây là một vài nhận định:

Ngụ Ngôn Thời Bấn Loạn (kỳ 6)
Gioan Lê Quang Vinh

Sự im lặng.
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
Trước nhiều diễn biến khóc than, đau khổ của những phận người bé nhỏ, sự im lặng làm chợt thấy hiện về những tiếng kêu thảm thiết của bầy cừu non trước kẻ giết chóc. Im lặng của đêm bị phá vỡ bởi những tiếng kêu rồi tắt ngúm, nhưng vẫn còn âm ỉ trong lương tâm và ám ảnh về những tiếng kêu thảm thiết làm nên cốt truyện phim “Sự im lặng của bầy cừu” (Đạo diễn Jonathan Demme, tác giả tiểu thuyết cùng tên Thomas Harris, 1991).

KHI THẦN TƯỢNG BỊ SỤP ĐỔ
Thanh Tâm
Buồn, nản, mất lòng tin khi thần tượng của mình sụp đổ cũng là chuyện hết sức thường thôi của tâm lý con người. Ai không buồn, ai không nản thì hình như đã đánh mất cảm thức về một hội đồng thần quyền cao quý mà Thiên Chúa tuyển lựa. Những sóng gió, những cơn bão ập đến với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nếu nhìn theo chiều kích ân huệ thì sẽ cảm thấy sung sướng biết bao. Khi ta nhìn ra chiều kích ấy thì một lần nữa ta lại thẳng tiến trên con đường lữ thứ trần gian với thần tượng không bao giờ sụp đổ mang tên gọi Giêsu.

Shrek
Br. Huynhquảng
Hôm nay mục Sống Sao Cho Đẹp mời quí vị tiếp tục đào sâu về chủ đề Sống Hiện Tại qua cuốn phim hoạt hình Shrek tập 4, do đạo diễn Mike Mitchell cho ra mắt tháng 5 năm 2010.

GIA ĐÌNH TRONG HIẾN PHÁP NHÂN BẢN
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Nền Cộng Hoà nhận biết các quyền của gia đình như là xã hội tự nhiên, được xây dựng trên hôn nhân. Hôn nhân được đặt nền tảng trên bình đẳng luân lý và pháp lý giữa hai vợ chồng, các giới hạn được luật lệ xác định nhằm bảo đảm sự hợp nhứt của gia đình” (Điều 29, đoạn 1 và 3 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).

Chiếc Nhẫn Thần
Br. Huynhquảng
Thưa bạn, Sư Cô Ayya Khema trong tác phẩm “Being Nobody, Going Nowhere” đã chia sẻ rằng. “Hành trình tâm linh không phải hành trình để học nhằm đạt được điều này điều nọ, nhưng là học biết từ bỏ.”[ii] Cũng vậy, học làm người không gì khác hơn chính là học biết cách biết bỏ đi, thả xuống chứ không phải nhặt lên và gop giữ lại. Biết thả xuống quá khứ và đừng gop giữ tương lai. Bạn thử nắm bàn tay bạn lại thì sẽ biết. Bàn tay nắm lại là bàn tay nóng, không hưởng được khí thiên nhiên; bàn tay mở là bàn tay mát vì hưởng được khí trời ban tặng. Sống hiện tại là sống mở ra như bàn tay mà không giữ lại quá khứ và cũng không cố gắng bắt chộp tương lai.

NHỮNG LÁ THƯ CỦA KẺ THUA CUỘC: minh giáo cho thế hệ Facebook!
Thiên Phong (dịch)
Bản thân Kitô giáo có một uy tín rất lớn mà nhiều người vô thần không muốn chấp nhận. Đó là khẳng định của Mary Eberstadt, tác giả quyển “The Loser Letters: A Comic Tale of Life, Death, and Atheism” (Những lá thư của Kẻ Thua Cuộc: Một câu chuyện trào lộng về sự sống, sự chết, và về vô thần) mới được nhà Ignatius Press xuất bản gần đây (năm 2010). Trong cuộc phỏng vấn sau đây dành cho ZENIT, Mary Eberstadt, chuyên viên nghiên cứu của Viện Hoover ở Washington, D.C., nói về cách thức minh giáo đặc biệt của mình nhắm đến “thế hệ Facebook.”

NAM PHI ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI
Nguyễn Quý Đại
Cộng Hòa Nam Phi (Republic of South Africa/Republik Südafrika, là quốc gia đầu tiên của lục địa Phi Châu tổ chức giải Túc Cầu Thế Giới (World Cup)  Hàng tỷ người trên thế giới đã theo dõi ngày khai mạc 11.6.2010 tại sân  Soccer chứa tới 94,700 khán giả, kinh phí hơn 440 triệu USD,(là nơi cựu tổng thống Nelson Mandela đọc bài diễn văn đầu tiên ở Johannesburg sau khi ra tù) với 32 đội tuyển quốc gia từ các châu lục về tham dự. Các đội tuyển được chia thành 8 bảng A-B-C-D-E-F-G-H, các đội tranh tài, thể hiện tinh thần quốc gia, với hy vọng được vào chung kết đoạt cúp vàng “Jules Rimet” mang lại niềm tự hào cho dân tộc. 

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Lời Tác giả: Một ít tư tưởng tóm lược những huấn dụ của Nghị Định Inter Mirifica  Công Đồng Vatican II về Truyền Thông để kính tặng những ai � đang muốn Sống Sứ Mạng Truyền Thông � theo tinh thần của Công Đồng,  phục vụ Giáo Hội và phục vụ Đất Nước.

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (kỳ 4)
Gioan Lê Quang Vinh

TÔI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH NHƯ THẾ NÀO?
Gioan Lê Quang Vinh
Năm ấy ban chấp hành hội sinh viên trường và chi hội sinh viên các khoa sẽ được bầu lên tất cả mười tám người. Thế là đoàn trường triệu tập những ứng cử viên sáng giá nhất đi họp. Bạn biết có bao nhiêu ứng cử viên sáng giá không? May lắm bạn ạ, vừa đủ người, không thiếu một ai: mười tám ứng cử viên. Thế là có ý kiến: chúng ta sợ rằng bầu kiểu này sẽ kỳ quá chăng: bầu mười tám người mà chỉ có mười tám ứng cử viên. Vậy mọi người đề nghị nhỏ Oanh khoa Nga ra ứng cử thứ mười chín để… rớt. (Cô Oanh này không sinh hoạt cũng chẳng thích ồn ào).

Cây Kiếm Gỗ
Br. Huynhquảng
 Chuyn xưa k rng, có mt v vua ngày đêm lo lng v s an nguy cho vương quc ca mình, v kho báu ca mình, và đặc bit v ngai vàng ca mình. Ông không tìm thy bình an trong cuc sng; các v quan tr nên mi nghi ng, và tương lai tr nên ni ám nh s hãi cho ông...

GIA TÀI MẸ ĐỂ LẠI LÀ BẠO LỰC SAO?
Gioan Lê Quang Vinh
Hội Thánh Công Giáo xem bạo lực là tội ác. Và Học Thuyết Xã Hội Công Giáo dạy “phải tố cáo mỗi khi tội có mặt: tội bất công và tội bạo lực, cách này hay cách khác, đang lan tràn qua xã hội và thâm nhập vào xã hội”(1), chứ không thể để bạo lực lan tràn bừa bãi.

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (kỳ 3)
Gioan Lê Quang Vinh

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (kỳ 2)
Gioan Lê Quang Vinh

LỚP HÈ Ở GIÁO ĐIỂM NGHÈO
Thanh Tâm
Bảo là gần Sài Thành phồn hoa đô thị thì cũng chẳng gọi là gần, bảo là xa thì cũng chẳng phải là xa cho mấy ! Ấy vậy mà hình như là xa lắm bởi cách trở tự con sông. Muốn qua được mảnh đất Cần Giờ yêu quý phải đợi mãi mới có một chuyến đò. Vì ngăn sông cách trở ấy nên rồi người dân Cần Giờ nói chung và An Thới Đông nói riêng phải chịu biết bao thiệt thòi.

Thiên Chúa không hề chết, Ngài cũng chẳng mỏi mệt
Nguyễn Kim Ngân (dịch)
Đây là lời đàm đạo với ĐGH Gioan Phaolô được ĐHY Edouard Gagnon ghi lại như sau: “ĐGH nói với tôi rằng sở dĩ sai lạc có đường thao túng là bởi vì sự thật không được giảng dậy. Chúng ta phải giảng dậy sự thật,,, chứ không chỉ tấn công những kẻ giảng dậy điều sai lạc bởi vì như thế sẽ chẳng đi đến đâu cả--bởi những kẻ ấy nhiều vô số kể. Chúng ta chỉ còn có cách là giảng dậy sự thật. Sự thật kéo theo ân sủng với nó. Khi ta nói sự thật thì một nguồn ân sủng của Chúa sẽ đi kèm với sự thật ấy. Có thể sự thật sẽ không đi ngay vào trong tâm trí của người đối diện, nhưng ân sủng của Chúa thì luôn có đó, và khi nào họ cần đến, thì Thiên Chúa sẽ mở lòng trí họ để rồi họ sẽ chấp nhận sự thật. Sai lạc thì không bao giờ có ân sủng đi kèm theo cả.”  

Giây Phút Hiện Tại
Br. Huynhquảng
Vậy thời gian nào là thời gian hạnh phúc nhất của một đời người? Có người cho là tuổi thơ là thời đẹp nhất của đời người. Có người cho là thời thanh niên khi biết yêu, hẹn hò là thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Và cũng nhiều người cho là khi người ta bắt đầu nghỉ hưu nhìn con cháu xum họp vây quanh mình thì đó là lúc bình an đẹp nhất. Vậy theo bạn, lúc nào là đẹp nhất, hạnh phúc nhất, hoàn mỹ nhất trong đời bạn?

Hồng Y Ouellette bị một nhóm phụ nữ tấn công thô bạo
Thiên Phong (dich)
Tuần rồi, vị Hồng Y thủ chỉ của Giáo Hội Công Giáo Canada đã bị tấn công thô bạo bởi một nhóm phụ nữ giận dữ, và không có ai bảo vệ ngài. Giới giáo sĩ Québec có vẻ như một đàn linh dương khép nép khiếp đảm trước một bầy sư tử cái. Tuy nhiên, vụ việc vẫn không làm thay đổi lập trường của Hồng Y Ouellette. Giáo Hội Công Giáo vốn chống lại việc phá thai từ cả 2000 năm nay.

TÌNH YÊU HIỆP NHẤT
Br. Huynhquảng
Chỉ vào luồng ánh sáng chiếu qua cửa sổ, vị linh mục hỏi: “Bạn tin có mặt trời không?”. Người đàn ông  trả lời: “Dĩ nhiên có chứ”.  Linh mục nói tiếp: “Ánh sáng bạn thấy qua cửa sổ, là từ mặt trời chiếu tới, sức nóng chúng ta cảm thấy phát xuất từ mặt trời và ánh sáng.” Giải nghĩa về Chúa Ba Ngôi cũng có phần tương tự như vậy:  Mặt trời là Thiên Chúa Cha. Mặt trời chiếu sáng, ánh sáng là Thiên Chúa Con. Từ mặt trời và ánh sáng tỏa ra sức nóng: Từ Chúa Cha và Chúa Con phát xuất Chúa Thánh Thần.  

  [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1/14]
Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!