(Cảm hứng Tin Mừng Mac-cô 4: 3-9; 13-20)
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh
Lạy Chúa khoan-dung!
Nén bạc Chúa cho, con không chôn cất,
Con đi tìm mảnh đất định cư.
Đất vệ đường, chẳng như mong đợi,
Đất chỗ kia, đá sỏi khô cằn,
Đất bên cạnh, đầy tràn gai góc.
Đất chỗ này mới tốt, đất màu,
Con gieo hạt giống lên mau,
Cho con thu-hoạch dài lâu dồi-dào.
Lòng con vui sướng làm sao!
Con đem phân phát cho bao nhiêu người!
* * *
Chúa ôi! Con hiểu hết rồi,
Đất màu này chính do Người chỉ cho.
Từ nay con khỏi có lo,
Tình Cha vô lượng khôn đo cho cùng!
Hồn con mảnh đất Chúa dùng,
Chúa gieo lời dạy, giữ lòng sạch trong.
Con xin nhặt hết cỏ lùng,
Giữ cho cây trái không ngừng tốt tươi,
Vâng nghe lời Chúa không ngơi,
Con rao lời Chúa khắp nơi nhân-quần.
30-01-2013