Thời gian đang co rút lại, không đầy 20 giờ đồng hồ nữa sẽ diễn ra Đại Lễ Kỷ Niệm ngày gặp lại Mẹ tại Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre.
Với tất cả tấm lòng, con cái của Mẹ vùng La Mã, Giồng Trôm, Ba Châu ... và cả Sài Gòn nữa đã trở về với Mẹ để chuẩn bị những gì cần thiết nhất cho Thánh Lễ cũng như diễn nguyện, hành hương sáng ngày mai mùng 5 tháng 5 cũng như chuẩn bị cho Thánh Lễ gần nhất vào chiều tối hôm nay và ... đêm Thánh Ca Tình Mẹ La Mã.
Dẫu rằng thời tiết khá khắc nghiệt nhưng đã không làm nản lòng người nhất là những người con yêu mến Mẹ La Mã. Mỗi người mỗi việc, mỗi nhóm mỗi khâu đã nhịp nhàng chuẩn bị những phần việc của mình. Nhóm thì dựng rạp, nhóm dựng lều, nhóm lo cắm hoa, nhóm lo âm thanh và ánh sáng ... trong nhà bếp vẫn là nhóm quan trọng để lo cái bao tử cho những người phục vụ.
Đâu đó những nụ cười nhoẻn trên môi kèm thêm những giọt mồ hôi nặng trĩu. Tất cả đều vui vì cùng nhau phục vụ cho Thánh Lễ ngày mai.
Có một điều nếu không nói đến là điều thiếu sót lớn đó chính là sự hiện diện của nhóm Một Chút đến từ Sài Gòn. Khởi đi từ tấm lòng thơm thảo của mình, MC Công Giáo Minh Quân, ca sĩ Đông Nghi, Xuân Trường, Vũ Chương ... và các bạn Một Chút.
Từ đêm hôm trước, nhóm đã “lặn lội” từ Sài Gòn về Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre. Lý do đến sớm là để nghỉ ngơi để rồi sáng hôm nay cùng với quý ông trong ban Quới Chức của hai họ đạo La Mã cũng như Giồng Trôm chia sẻ một chút quà mọn.
Không phô trương, không đánh bóng tên tuổi và rất âm thầm. Nhóm Một Chút đã chia nhau từng người đến chia sẻ từng nhà những phần quà do sự đóng góp của mỗi thành viên trong nhóm trong những ngày qua.
Có lẽ Mẹ Maria La Mã Bến Tre cảm nhận và vui khi có nhiều người con của Mẹ đã biết hy sinh, đã biết chia sẻ, đã biết mang niềm vui của Chúa đến cho những người nghèo. Và, có lẽ ngày mai đây, niềm vui nhân lên gấp bội khi nhiều đoàn con của Mẹ từ xa trở về La Mã hành hương kính viếng Mẹ.
Được biết, 10 giờ 30 ngày mai, 5 tháng 5, Thánh Lễ Đại Trào mừng kỷ niệm ngày gặp Mẹ sẽ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm – giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ tế cùng quý cha đồng tế. Tin giờ cuối thay Đức Cha chủ tế vì Đức Cha của Giáo Phận bận công việc đột xuất. Vì lòng yêu mến Đức Mẹ một cách đặc biệt nên Đức Cha Phêrô giáo phận Mỹ Tho đã nhận lời hiện diện trong ngày này. Hy vọng một ngày Đại Lễ vui, mang nhiều ý nghĩa nhất là mang lại niềm tin, niềm hy vọng khi mọi người đến với Mẹ La Mã Bến Tre.
Mọi sự, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ ơn Chúa qua bàn tay của Mẹ La Mã Bến Tre mến yêu.
Người La Mã