“Bố Già” ấy chính là cha Giuse Phan Thiện Ân – Dòng
Chúa Cứu Thế…
Chiều hôm qua – ngày 27 / 9 / 2018 - trong bàn ăn Nhà Nghỉ
Dưỡng, các cụ loan báo cho nhau tin cha Phan Thiện Ân qua đời…
Và hôm nay – ngày 28 / 9 / 2018 – thì Tòa Giám Mục có Ai Tín…
Có lẽ biệt danh “Bố Già” dành cho ngài không được nhiều người
biết đến ngoài những bạn trẻ của những năm 1972 – 1974 tại thành phố Nha Trang –
qua những lần Đại Hội Giới Trẻ Nha Trang được ngài hô hào và tổ chức sinh hoạt
trong dịp hè…tại bãi biển cũng như hội trường Dòng Chúa Cứu Thế - nay là khách
sạn Hải Yến…do chuyển biến 1975…
Có lẽ các bạn trẻ Nha Trang lúc đó gối đầu cuốn Godfather của
Mario Puzo xuất bản năm 1969 và được Ngọc Thứ Lang dịch ra tiếng Việt năm 1973…Với
họ, tất cả những khuôn mặt nổi họ yêu thích đều được họ tôn vinh là “Bố Già”…
Những lần Đại Hội ngắn ngủi thời gian nhưng các bạn trẻ Nha
Trang thời đó rất mong đợi và tham gia nhiệt tình, bởi vì – bên cạnh các sinh
hoạt dã ngoại – còn có những giờ hội thảo sôi nổi do các nhà văn, các vị khách
mời tiếng tăm chủ trì và hướng dẫn…Các bạn trẻ tha hồ thắc mắc…Những chia sẻ của
khách mời cũng rất tận tâm và thực tế…Ngày ấy, người viết chỉ mới là một thầy
triết ngu ngơ được “Bố Già” vời đến để giúp việc trật tự vậy thôi…Cái duyên gặp
gỡ và cùng làm việc bắt đầu từ đó…
Nhớ lại…một vấn đề được các bạn trẻ đặt ra – ngày ấy là
nghiêm túc, bây giờ là tức cười – đấy là “ hôn có tội hay không ?”…
Người viết tình cờ cũng được gọi lên diễn đàn để góp ý…và -
với gợi ý của một vị khách mời là nếu mai đây làm cha sở - thì thầy nghĩ như thế
nào ?
Hình như người viết đã chia sẻ như thế này:
Tiên vàn, câu trả lời – tuy rằng chỉ là một nội dung thôi –
nhưng nếu trên tòa giảng cách trả lời sẽ khác, trong tòa giải tội cách trả lời
sẽ khác…và trong phòng khách nhà xứ, cách trả lời cũng sẽ khác…
Thứ đến – nếu thuần túy chỉ là nụ hôn thôi và dừng lại ở nụ
hôn biểu tỏ tình cảm – thì nụ hôn chẳng tội tình gì, nhưng…giai đoạn kế tiếp của
nụ hôn…thì nguy hiểm…
Không biết các tham dự viên của các Đại Hội Giới Trẻ Nha
Trang của những năm 1972 – 1974 nay có còn ai ở Nha Trang không…và nếu còn thì
hy vọng các bạn sẽ đến đưa “Bố Già” một quãng đường cuối …
Chút duyên tình tiếp theo là thời điểm người viết được thụ
phong ngày 7 tháng 9 năm 1975…
Dịp đó, không biết là dịp kỷ niệm khấn Dòng hay chịu chức gì
đó của cha Giuse Phan Thiện Ân – có mời cha Giuse Lê Viết Phục, Dòng Chúa Cứu
Thế và đã qua đời ngày 22 / 2 / 2017 tại Huế - để cùng dâng Thánh lễ tạ ơn… “Bố
Già” đã nhắn người viết đến đồng tế …
Thế rồi, khi được thụ phong vào ngày 7 / 9 / 1975, Đức Cố
Giám Mục Phao-lô có nói với người viết như thế này: Có một nơi mà không ai muốn
về…Cha Ân, Dòng Chúa Cứu Thế, có tình nguyện, nhưng sau đó anh em trong Dòng góp
ý sao đó và ngài đã từ chối…Nay thì tôi muốn cha về đó…Đấy là Giáo Xứ Quảng
Thuận…Sau này, thỉnh thoảng có dịp gặp nhau, “Bố Già” vẫn hay đùa người viết là
“kẻ đi thay”…
Cuối cùng thì vì tình nghĩa, “Bố Già” có lần ngỏ ý xin người
viết giúp cho vài ba anh nhập Dòng Chúa Cứu Thế vào thời điểm ơn gọi đang hiếm
hoi…Người viết đã gửi cho ngài một người con của mình…và anh đã chịu chức Linh
Mục có lẽ cũng khoảng 5 hay 6 năm nay…
Tình nghĩa chỉ có vậy, nhưng cũng là duyên…
Sáng nay, ba bốn cụ Nhà Nghỉ Dưỡng đến thăm ngài…Người viết
không thể đi, vì hai cái đầu gối – những ngày trời đất không thuận này – đã phản
ứng mãnh liệt…
Thôi thì con xin lỗi Bố…và xin thắp nén hương đưa tiễn Bố…
Xin cho một người nằm xuống
thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang… ( hát cho
người nằm xuống – TCS)
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp