Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến Hùng
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Tư Liệu Giáo Hội
BÀI GIÁO LÝ CỦA ĐTC PHANXICO TRONG BUỔI ĐẠI TRIỀU YẾT NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2020


 

“Phúc cho ai có lòng khao khát trở thành người công chính, vì họ sẽ được toại nguyện” (Mt 5:6)

 

 

© Vatican Media

Tại buổi đại triều yết sáng nay hồi 9 giờ 25 tại thư viện trong lâu đài các thánh tông đồ., ĐTC Phanxico trong khi nhắc lại một số bài giáo lý về Tám Mối Phúc Thật đã đặc biệt  nói về phúc thật thứ tư: “Phúc cho ai có lòng khao khát trở thành người công chính, vì họ sẽ được toại nguyện” (Mt 5:6).

Dưới đây là bài giáo lý của ĐTC bằng tiếng Ý được chuyển qua Anh Ngữ do Virginia M. Forrester, chuyển ngử tiếng Việt bởi Nguyễn Tiến Cảnh

Anh chị em thân ái, Chào buổi sáng vui tươi mạnh khỏe.

Trong buổi họp mặt hôm nay, chúng ta suy niệm về con đường sáng đi tới hạnh phúc mà Chúa đã ban cho chúng ta trong Tám Mối Phúc Thật. Chúng ta thử bàn về Mối Phúc thứ tư:  “Phúc cho ai có lòng khao khát trở thành người công chính, vì họ sẽ được toại nguyện” (Mt 5:6).

Chúng ta đã từng bắt gặp cảnh nhèo khó trong tâm trí và qua những lời than ai oán, bây giờ chúng ta phải đối diện với một loại yếu đuối khác -liên hệ đến đói và khát. Đói và khát là những đòi hỏi sơ khởi để được sống còn. Xin nhấn mạnh, ở đây nó không phải là một ước ao chung chung mà là một nhu cầu sống chết phải có như là của ăn hàng ngày. Vậy thì đói và khát để trở nên công chính là gì? Chắc chắn là chúng ta không nói về những người mà chúng ta muốn trả thù. Đúng vậy, trong phúc thật trên, chúng ta nói về sự hiền hòa. Bất công chắc chắn làm tổn thương con người. Loài người thì đang cấp bách cần phải có ngay lẽ công bằng, sự thật và công chính xã hội. Chúng ta nên nhớ rằng tội ác do loài người cả nam lẫn nữ tao ra đã vang vọng thấu tới trời nơi Thiên Chúa Cha. Điều mà người cha không muốn đau khổ do nỗi khổ đau của con cái mình là cái gì? Kinh Thánh nói vể nỗi đau khổ của người nghèo và người bị áp bức mà Thiên Chúa đã biết và chia sẻ. Lắng nghe tiếng than khóc của con cái Israel vì bị áp bức -như  kể trong sách Xuất Hành/Exodus (Xh 3:7-10), Thiên Chúa đã giáng trần để giải thoát dân Người.

Tuy nhiên, cái đói và khát để trở thành người công chính mà Chúa nói với chúng ta thì sâu xa hơn cả những đòi hỏi pháp lý về công bằng nơi loài người mà mỗi người chúng ta đều có trong tâm. Trong bài giảng trên núi cũng vậy, Chúa Giesu còn nói mạnh hơn; Chúa nói sự công bằng này còn vĩ đại hơn cả nhân quyền hay sự toàn hảo cá nhân của con người: “…Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisieu thì sẽ chẳng vào được Nước Trời” (Mt 5:20). Đó là sự công chính đến từ Thiên Chúa (1Cr 1:30). Kinh Thánh đã diễn tả sự đói khát đó thâm sâu hơn cả những ước mong vật chất mà loài người coi là căn bản. Ca vịnh đã viết: “Lạy Thiên Chúa là đấng con tôn thờ, tâm hồn con khao khát Chúa như đất khô cằn không có nước” (Tv 63:1). Các tổ phụ của Giáo Hội cũng nói về sự bồn chồn trong tâm khảm con người. Thánh Augustino nói: “Lạy Chúa, Chúa đã làm cho chúng con trở nên giống Chúa, và tâm trí chúng con bất an cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa.” [1] Đó là nỗi niềm đói khát nội tâm, một sự bồn chồn lo lắng….

Trong tâm khảm mỗi người, ngay cả những người đồi bại và xa cách sự thiện hảo nhất, cũng có một khao khát ánh sáng ẩn náu trong tâm dù cho họ có từ chối hay sai lầm, nhưng khao khát sự thật và sự thiện vẫn luôn luôn hiện diện, đó là sự khát Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần đã thúc đầy lòng khao khát này: Người là Nước Hằng Sống rửa sạch mọi bụi bặm nơi chúng ta. Người là Hơi Thở của Đấng Tạo Hóa đã ban sự  sống cho muôn loài.

Vì vậy, Giáo Hội đã được sai đi để tuyên bố Lời Thiên Chúa -đã thấm nhuần ơn Chúa Thánh Thần- cho tất cả nhân loại. Tin Mừng Chúa Giesu Kito chính là lẽ công chính vĩ đại nhất đã được ghi khắc vào tâm khảm con người, biến nó thành nhu cầu sống mà con người không nhận ra[2].

Chẳng hạn, khi hai người đàn ông và đàn bà kết hôn với nhau là họ có ý làm một điều gì to tát huy hoàng, và nếu họ muốn giữ cho khát vọng đó sống động, họ sẽ luôn luôn tìm kiếm một đường lối để đi với sự giúp đỡ của ân sủng Chúa, giữa muôn vàn khó khăn. Những bạn trẻ cũng có những khát vọng đó, nhưng họ không được để nó mất đi! Nó cần được bảo vệ và nuôi dưỡng trong tâm can con trẻ; đó là ước vọng yêu thương, dịu dàng, chấp nhận được biểu hiện qua những thúc đẩy chân tình và sáng chói.

Mỗi một người đều được kêu gọi để nhận ra lại điều quan trọng thực sự, điều mà họ thực sự cần thiết, điều làm cho con người được sống đẹp đúng nghĩa, đồng thời là điều phụ mà con người có thể âm thầm thi hành mà không đến nó.

Trong mối Phúc Thật này –đói khát trở nên công chính- Chúa Giesu loan báo là có sự khao khát mà không bị thất vọng; sự khát, nếu săn sóc, sẽ được toại nguyện và luôn luôn có kết quả tốt, bởi vì nó phù hợp với ý Chúa, với Thánh Linh của Chúa là tình yêu và cũng là hạt giống mà Thần Linh Thiên Chúa đã gieo vào lòng chúng ta. Chớ gì Chúa ban cho chúng ta hồng ân này để chúng ta có lòng khao khát trở nên công chính, mả thực sự là cương quyết đi tìm kiếm nó để được nhìn thấy Thiên Chúa và làm điều tốt cho tha nhân.

Lúc này tôi muốn nói đến tất cả những người bị nhiễm bệnh corona virus và tất cả những ai đang đau khổ vì bệnh hoạn. Tôi thành khẩn cám ơn những nhân viên nhà thương, các bác sĩ, y tá và các thiện nguyện viên, trong thời gian cực kỳ khó khăn này, đã phải ở cận kề những người bệnh đang khốn khổ.

Tôi cám ơn tất cả mọi Kito hữu, nam cũng như nữ có thiện tâm, trong thời gian này cầu nguyện cho mọi người được hiệp nhất bất kể truyền thống tôn giáo của họ; tôi thành thực cám ơn vì sự cố gắng đó. Tuy nhiên, tôi không thích nỗi đau khổ này, vì chính nạn dịch quá hung dữ này đã làm chúng ta quên đi những người Syria nghèo khó đang phải đau khổ dọc biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, một dân tộc đang  khốn khổ từ nhiều năm nay. Họ phải chạy trốn cho thoát khỏi chiến tranh, khỏi đói khát, khỏi bệnh tật. Chúng ta đừng quên những người anh chị em của chúng ta, những trẻ em đang đau khổ ở đó.

Tôi cũng muốn cám ơn xứ đạo nhà tù “Due Palazzi”: cám ơn các bạn rất nhiều. Hôm qua tôi đã nhận được bản nháp Đường Thánh Giá / Via Crucis mà các bạn đã soạn cho ngày Thứ Sáu Chịu Nạn sắp tới. Cám ơn các bạn đã cùng nhau làm việc, toàn thể cộng đồng nhà tù. Cám ơn các bạn đã có những suy niệm rất thâm trầm.

Bây giờ là lời chào hỏi đặc biệt đến các bạn trẻ, các bô lão, những người bệnh và những đôi tân hôn. Chớ gì tất cả mọi người sống mùa Chay Thánh này với ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn vào Chúa Giesu đau khổ, chịu chết và sống lại để nhận được niềm an ủi và vẻ hiền hòa do Thần Linh Chúa ban.

 

FRANCIS

Vatican, March 11, 2020 15:13

 

Chuyển ngữ: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Theo Zenit bản Anh ngữ của Virginia M. Forrester, Bản gốc tiếng Ý.



[1]  The confessions, 1, 1.5

[2]  Cf. Catechism of the Catholic Church, 2017: “The grace of the Holy Spirit confers upon us the righteousness of God. Uniting us by faith and Baptism to the Passion and Resurrection of Christ, the Spirit makes us sharers in his life.”

Tác giả:  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!