Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Tư Liệu Giáo Hội
MUỐN HIỂU CHÚA GIESU, BẠN KHÔNG THỂ KHÉP KÍN CON TIM (BÀI GIẢNG BAN MAI CỦA ĐTC PHANXICO NGÀY 15-1-2020)


Biên dịch: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

 

 

WWW.PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO

ĐTC Phanxico yêu cầu các tín hữu nên tự xét mình xem:‘Niềm tin của tôi nơi Chúa Kito như thế nào?’

Để thấu hiểu Chúa Giesu, lòng bạn không thể khép kín mà, cần phải can đảm và biết nhìn xa về tương lai.

ĐTC Phanxico nhấn mạnh điều này trong thánh lễ ban mai tại nhà nguyện Casa Santa Marta khi ngài yêu cầu những người tụ họp tại đó phải tự vấn về niềm tin của mình nơi Chúa Kito, -đài radio Vatican tường thuật.

“Niềm Tin của tôi nơi Chúa Kito thế nào?”-ĐTC thúc dục họ phải đặt vấn đề khi ngài suy niệm về bài đọc trong thánh lễ hôm nay.

Nhắc lại bài Tin Mừng hôm nay theo Thánh Maco kể lại việc Chúa làm phép lạ chữa lành một người bại liệt ở Capernaum, ĐTC nhấn mạnh là ‘không ai có thể mua được niềm tin’, vì nó là một tặng vật có thể ‘biến đổi đời sống chúng ta.’

 

Phải mở rộng lòng ra

Để thực sự hiểu được Chúa Giesu, -ĐTC nhấn mạnh- chúng ta không thể ‘đóng kín lòng chúng ta lại’, đúng ra chúng ta cần phải có lòng tha thứ và khiêm nhường.

Để làm sáng tỏ ý nghĩa thực sự của niềm tin, ĐTC trở lại câu chuyện những người ở Capernaum. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đến được gần Chúa Giesu, chấp nhận bất cứ hiểm nguy nào mà họ gặp phải trên đường họ đi. Quá tin tưởng nơi Chúa Giesu và phép lạ chữa lành của Người, họ đến đông nghẹt và vây kín chung quanh căn nhà mà Chúa đang ở trong đó để chữa lành. Chúa cũng đã nhắc họ là mái nhà cần phải được gỡ mở ra để cho người bại liệt có thể được thả xuống vào trong nhà.

 

Cần có lòng can đảm và biết nhìn về tương lai

“Họ đã có niềm tin.” ĐTC kêu lên, “cùng một niềm tin như người đàn bà, cũng ở trong một đám đông, đã cố gắng len lỏi để sờ được vào dải áo của Chúa Giesu để được khỏi bệnh, khi Người đang trên đường đi tới nhà ông Jairo.” Chúa đã quan sát thấy niềm tin của bà này cũng giống như sự tin tưởng của quan đội trưởng muốn Chúa chữa khỏi bệnh cho người đầy tớ của ông.

ĐTC nói: “Niềm Tin Mạnh Mẽ, sự Can Đảm, Tầm Nhìn xa, chính là những con tim hướng về niềm tin.”

 

Những Con Tim Khép Kín thì Không Tài Nào Hiểu được Chúa Giesu

Trong câu chuyện người bị bại liệt, ĐTC đã nói, “Chúa Giesu đã nói rộng và xa hơn” là không chỉ chữa lành mà còn tha thứ.

“Có những người có trái tim khép kín, nhưng biết chấp nhận –đến một mức nào đó- Chúa Giesu lại chữa lành cho họ -nhưng tha tội thì chắc chắn rồi! Người này thì ở tột đỉnh chóp bu! Ông ta không có quyền nói như vậy, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới tha tội được thôi.”

Chỉ có Chúa Giesu biết điều họ nghĩ trong lòng, ĐTC suy niệm và nói: ‘Ta là Thiên Chúa sao’? Không, Chúa không nói điều đó (ĐTC nói) ‘Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Bởi vì anh biết là Con Một Thiên Chúa có quyền lực -đây là điều làm cho Người trở thành đặc biệt (It.è il passo Avanti)- để tha tội: ‘Hãy đứng dậy vác giường mà đi, bệnh của anh đã khỏi.’”

ĐTC quan sát thấy điều đó, “ Chúa Giesu bắt đầu nói loại ngôn ngữ mà ở một khía cạnh nào đó có người không hiểu, như một số môn đệ theo người lúc đó – thứ ngôn ngữ này khó hiểu khi Người nói về ăn thịt Người là một cách được cứu rỗi.”

 

Tất cả đều hồ nghi: nhưng các anh là môn đệ ở lại hay bỏ đi?

ĐTC khuyến khích mọi người tụ họp lúc đó suy niệm xem Chúa Giesu có thực sự thay đổi cuộc sống của họ không.

Khi Chúa Giesu chứng tỏ quyền lực của Chúa lớn lao hơn quyền của loài người, là “Tha thứ, ban sự sống, tái tạo loài người, thì ngay cả các môn đệ của Người cũng hồ nghi, và một số (trong đám họ) đã bỏ đi.” Chúa Giesu lúc đó đã hỏi toán nhỏ còn lại, “Các anh cũng muốn bỏ đi sao?”

“Niềm tin nơi Chúa Giesu Kito: Niềm tin của tôi nơi Chúa Giesu Kito thế nào? Tôi có tin Chúa Giesu Kito là Thiên Chúa và là Con Thiên Chúa không? Và, niềm tin này có đang biến đổi đời tôi không? Niềm tin của tôi có làm cho năm hồng ân này khởi phát trong tim tôi không, năm của tha thứ, năm của lớn mạnh tiến sát gần Chúa?”

 

Chẳng có ai xứng đáng để có niềm tin

Niềm Tin là một tặng phẩm –ĐTC nhấn mạnh- không ai xứng đáng để có niềm tin, cũng chắng ai có thể mua được nó. Do đó, chúng ta phải luôn luôn khiêm tốn, ăn năn thống hối và cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Chúa là Thiên Chúa. Chúa ‘có thể’ tha thứ tội lỗi cho con.”

ĐTC cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin Chúa làm cho niềm tin của chúng con được lớn mạnh.”

Người ta -ĐTC ghi nhận- tìm kiếm Chúa Giesu để có thể nghe Người, bởi vì lời Người nói ra có quyền năng, không như những nhà kinh sư. 

Cũng vậy, -ĐTC nói thêm- người ta theo Chúa bởi vì Chúa chữa lành bệnh, làm phép lạ; nhưng cuối cùng “những người này, sau khi thấy vậy thì ra đi, tất cả họ đều kinh ngạc và ca tụng vinh danh Thiên Chúa.”

 

Ngợi Khen

“Ngợi khen: là bằng chứng tôi tin Chúa Giesu Kito là Thiên Chúa của đời tôi. Chúa được sai xuống với tôi để ‘tha thứ cho tôi’. Tôi tung hô ngợi khen. Nếu tôi có sức tung hô Thiên Chúa, hãy ngợi khen Chúa. Việc này thì tự do -tung hô là một ân huệ / praise is gratis.”

ĐTC ghi nhận, Chúa Thánh Linh cho chúng ta cảm nghĩ và khả năng diễn tả việc này, thúc đẩy chúng ta nói: ‘Chúa là Thiên Chúa duy nhất.’

ĐTC kết luận, cầu nguyện xin Chúa làm cho niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giesu Kito được lớn mạnh; Người là Thiên Chúa, đấng tha thứ cho chúng ta, cho chúng ta năm hồng ân; và niềm tin này thúc đẩy chúng ta ca ngợi tôn vinh Chúa.

 

+FRANCIS

Vatican, January 15, 2020

 

Biên dịch: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Theo Zenit, bản anh ngữ của Deborah Castellano Lubov

https://zenit.org/articles/popes-morning-homily-you-cant-have-a-closed-heart-if-you want to Understand Jesus

 

 

 

Tác giả:  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD. (chuyển ngữ)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!