Kính
thưa Quý Vị,
Ngay
khi đại dịch bùng phát thì Năm Lời Chúa cũng bắt đầu, phải chăng đó là một sự
nhắc nhở cho cả nhân loại phải mau chóng quay về với Thiên Chúa? Cả thế giới
chìm ngập trong hoảng loạn chỉ vì một con virus cực nhỏ. Mọi biện pháp của loài
người đã được tận dụng, song dường như con người vẫn chưa nhận ra bí quyết cho
mọi thời và mọi nơi là luôn phải bám víu
vào Lời Chúa, Lời có sức cứu độ, giải thoát và chữa lành. Lời Ban Sự Sống
và Hằng Sống ấy vẫn đang chờ đợi chúng ta chạy đến để được cứu chữa và được
sống.
TIN MỪNG
là Quà Tặng vô giá bởi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trao ban cho nhân loại.
Toàn bộ Thánh Kinh và phần cốt lõi là Tin Mừng, là dấu ấn tuyệt hảo Lòng Thương
Xót của Thiên Chúa. Như vậy QUÀ TẶNG TIN
MỪNG chính là Quà Tặng của Lòng Chúa Thương Xót mỗi người chúng ta. Lòng
Thương Xót không chỉ là động cơ thúc đẩy, nhưng là chính bản chất sâu thẳm của
Thiên Chúa. Ngài là Tình Yêu và hiện hữu để ban phát Lòng Thương Xót cho muôn
loài muôn vật, đặc biệt là con người.
Khi
trao Quà Tặng Tin Mừng cho muôn dân tại Roma ngày 06.4.2014, Đức Thánh Cha
Phanxicô không yêu cầu chúng ta phải thi hành những điều khó khăn hay vĩ đại
nào, nhưng chỉ như một người cha mách nước chỉ đường cho con cái, cách tìm đến
NGUỒN HẠNH PHÚC tràn đầy là chính Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đầy Lòng
Thương Xót và chính là Lòng Thương Xót Nhập Thể. Vừa qua, để đối phó với đại
dịch, ai nấy lo tích trữ lương thực và đủ mọi loại nhu yếu phẩm, thuốc men; nhưng
có ai nghĩ đến việc cần phải chạy đến với Lời Chúa không? Cần phải có ít nhất
là sách Tin Mừng ngay bên cạnh mình, để có thể dễ dàng dõi theo Chúa Giêsu đang
muốn nhắn gởi chúng ta điều gì? Hãy trung thành đọc hằng ngày trong tâm tình cầu
nguyện và thống hối. Nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn không thể
tham dự Thánh Lễ hoặc các giờ Phụng Vụ chung. Hãy cho nhau Quà Tặng Tin Mừng, Quà Tặng
của Lòng Thương Xót. “Hãy cứ cho đi, Chúa sẽ cho lại gấp
bội với những đấu đã dằn đã lắc”. (Lc 6,38).
Tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn mọi
người, dịp Tết vừa qua, nhiều ngàn Quà Tặng Tin Mừng với bản dịch mới đã được
gởi tặng khắp mọi miền đất nước, và Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam đã quyết
định sẽ mau chóng tái bản cuốn sách nhỏ bé nhưng đầy sức sống này, như một cách
để hòa nhập vào Năm Lời Chúa, để kêu nài Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Đấng
là chủ tể của muôn loài, hầu có thể đối phó với cơn đại dịch.
BBT
CGVN rất hân hạnh được phục vụ mọi người; đồng thời cũng rất mong nhận được sự
giúp đỡ hỗ trợ từ khắp nơi, để lời cầu chúc của Đức Tổng Giuse Chủ Tịch Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam trong Lời Giới Thiệu cho Quà Tặng Tin Mừng vừa qua, được
thành hiện thực: “Tôi tin rằng sẽ còn nhiều đợt tái bản nữa, nếu mỗi người
chúng ta đều vào cuộc tiếp tay với niềm hăng say đã thúc đẩy Đức Thánh Cha
Phanxicô. Tôi cầu chúc BBT CGVN và tất cả mọi người đều trở thành: “Người
Chuyển Quà của Thời Đại Phanxicô”. “Quà Tặng Tin Mừng” chắc chắn sẽ
luôn đi đôi với: “Niềm Vui Tin Mừng” trên mọi cuộc hành trình mở rộng Nước
Chúa”.
Xin vui lòng tuỳ chọn
cách nào thuận tiện nhất cho Quý Vị, để có thể hỗ trợ chúng con một tay: (xin
ghi rõ tặng phần Cơm Yêu Thương hoặc Quà Tặng Tin Mừng)
1. Gởi qua Ngân Hàng ACB:
Chủ Tài Khoản: NGUYỄN VĂN HẢI. Số Tài Khoản: 2144457 Asia Commercial Bank (ACB) – SWIFT CODE:
ASCBVNVX
442 NGUYEN THI MINH
KHAI, Q3, HCMC, VIETNAM
2. Gởi Sr. VƯƠNG THỊ TÁM tức Sr. Marillac (nhờ chuyển cho BBT)
Phòng Tiếp Đón Thân Chủ,
Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn
42 Tú Xương, Q3, Saigon.
Phone: (028) 3932 5134
3. Gởi Cô Sandy Vũ (nhờ chuyển cho BBT)
Email: sandyvu@yahoo.com Phone: 408-420-0040
4. Gởi Luật Sư NGUYỄN CÔNG BÌNH (nhờ chuyển cho BBT)
Email: lsnguyencongbinh@gmail.com Phone: 408-833-8297
Xin chú ý:
Nếu Quý Vị có nhu cầu
lấy biên nhận để khai thuế, xin vui lòng liên lạc Luật Sư Bình hoặc Cô Sandy
theo thông tin ngay bên trên.
Ngoài ra nếu có thể
được, xin cũng nhắn tin qua email hoặc điện thoại cho Ban Biên Tập để chúng con
dễ dàng theo dõi và có dịp được viết thư cám ơn Quý Vị.
Điện Thoại của Ban Biên
Tập: 0938 108 306
Email: conggiaovietnam@gmail.com
quatangtinmung@gmail.com
Xin
chân thành cảm ơn.
BBT CGVN