Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/2JetACL
Nếu như ngày hôm nay, Thứ Năm, 27 tháng 6, khi cả Hội Thánh mừng
Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp, thì Dòng Chúa Cứu Thế lại mừng cách long trọng hơn, bởi
đơn giản Hội Dòng luôn có Mẹ Hằng Cứu Giúp che chở phù trì, và hơn nữa là Hội
Dòng có sứ mạng "làm cho thế giới biết Mẹ". Cùng với tâm tình vui mừng
đó, linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đang hoạt động trên vùng truyền giáo Tây
Nguyên, lại mừng trọng thể hơn nữa vì năm nay, anh em Dòng Chúa Cứu Thế mừng kỷ
niệm 50 năm hiện diện và truyền giáo tại giáo phận Kontum.
Từ sáng
hôm qua, 26 tháng 6, nhiều buôn làng anh chị em dân tộc J'Rai và cả người Kinh
có mối liên hệ nào đó, hay nói đúng hơn là do quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế phục vụ
dắt díu nhau về với Cheo Reo - chiếc nôi truyền giáo của anh em Dòng Chúa Cứu
Thế. Cộng đoàn về đây để gọi là khởi động hay chuẩn bị cho những ngày mừng kỷ
niệm 50 năm Dòng Chúa Cứu Thế truyền giáo ở mảnh đất Tây Nguyên, vào trung tuần
tháng 10 tới đây.
Sau giờ
Chầu Thánh Thể, nghỉ ngơi đôi chút cũng như sau khi đã lót dạ, cộng đoàn quy tụ
nhau lại trước Nhan Thánh Chúa để kể cho nhau nghe, nói cho nhau biết về hành
trình sứ vụ của Cha Đuốc và Cha G. B. Nguyễn Văn Phán, DCCT. Xen kẽ chương
trình, cộng đoàn được thưởng thức tiếng cồng chiêng và điệu Suang truyền thống
của anh chị em J' Rai.
19 g 30,
cộng đoàn lại quây quần với nhau bên đốm lửa hồng. Sau lời khai mạc cũng như
cầu nguyện của Cha Batolomêô Nguyễn Đức Thịnh - Đặc trách Trung Tâm Truyền giáo
Cheo Reo, cộng đoàn bắt đầu hiệp thông với nhau với những tiết mục đậm nét văn
hóa dân tộc J' Rai đến từ các làng quanh Cheo Reo, làng Chuet, làng Thai ...
Có thể
nói rằng không đâu pha lẫn được những cung điệu văn hóa rất đặc thù của J' Rai.
Dường như càng lúc càng sâu lắng nhưng không thiếu phần sôi động của âm hưởng
J' Rai. Mọi người đã hòa mình cùng với nhau bên đốm lửa Giêsu, để cùng nhau
chung chia tình yêu Giêsu.
Sáng sớm
hôm nay - ngày chính Lễ, cộng đoàn lại quy tụ trước Nhan Thánh Chúa và cùng cầu
nguyện, lần chuỗi kính Mẹ.
Sau giờ
điểm tâm với chiếc bánh mì đơn giản, cộng đoàn lại quy tụ với nhau để nghe nhau
nói và nhất là nói cho nhau nghe về những ơn lành, mà Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp đã
trao ban cho các làng cũng như cá nhân. Từ những người hiếm muộn đến những căn
nhà nguyện tưởng chừng như không bao giờ có, nhưng Mẹ đã lo liệu cho tất cả.
10 g 00,
cộng đoàn cùng với Cha G. B. Mai Minh Mạnh hiệp thông với nhau trong giờ hành
hương kính Mẹ Hằng Cứu Giúp. Biết bao nhiêu lời nguyện cầu được dâng lên Mẹ để
Mẹ chuyển lên Thiên Chúa tình yêu.
10 g 30,
Thánh Lễ đồng tế mừng Mẹ Hằng Cứu Giúp được bắt đầu. Chủ tế là "già
làng" Giuse Trần Sĩ Tín - một trong 4 khuôn mặt hiện diện đầu tiên trên
mảnh đất Tây Nguyên. Cùng với "già làng" đáng kính có Cha Bề Trên Nhà
Pleiku Giuse Trần Minh Chính. Hiệp thông trong Thánh Lễ này có Cha Tôma Nguyễn
Văn Thượng - một khuôn mặt truyền giáo cho anh chị em thiểu số rất dễ thương
của Giáo Phận Kontum - cùng một số Cha khác nữa của Giáo Phận. Và dĩ nhiên, tất
cả quý Cha, quý Thầy đang truyền giáo trên vùng này đều hiện diện để tạ ơn
Chúa, cảm ơn Mẹ.
Trong bài
chia sẻ, Cha Giuse Trần Minh Chính mời cộng đoàn như Gioan hãy rước Mẹ về nhà
mình để mình được bình an. Mẹ Hằng Cứu Giúp và mãi mãi cứu giúp để rồi ta trao
phó cuộc đời ta trong tay Mẹ.
Trước khi
kết Lễ, Cha Giuse Trần Sĩ Tín cảm ơn cộng đoàn dân Chúa cũng như trao tặng mỗi
anh chị em một tập sách nhỏ "Sứ vụ Pleikly" do "già làng"
Giuse viết (tập sách này được Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh - nguyên Giám mục
Giáo Phận Kontum in tặng).
Trong
giây phút lắng đọng, Cha Batôlômêô đã làm cho bầu khí càng lắng hơn nữa khi Cha
nói lời cảm ơn của anh em Dòng Chúa Cứu Thế, đến từng nữ tu cũng như từng anh
chị em đã giúp cho anh em Dòng Chúa Cứu Thế trên mảnh đất Tây Nguyên: "Nếu
như không có quý sơ, không có anh chị em thì chúng tôi không thể nào làm gì
được ...".
Và rồi
cũng như trưa và chiều hôm qua, trưa hôm nay, cộng đoàn kể cả người Kinh nơi
quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế phục vụ cùng với anh chị em J' Rai dùng chung với
nhau bữa cơm đậm nét văn hóa J' Rai. Thức ăn do các buôn làng đảm trách và tất
cả mọi người không phân biệt trình độ, sắc tộc, tuổi tác ... đều ăn cơm bằng lá
và ... bằng tay.
2 ngày
mừng Lễ cũng như gặp gỡ nhau chung chia với nhau niềm tin và niềm vui rồi cũng
khép lại. Chương trình mừng 50 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện trên mảnh đất
Tây Nguyên sẽ tiếp tục phần chuẩn bị vào ngày 1 tháng 8 tới đây - ngày Dòng
Chúa Cứu Thế mừng lễ Thánh Tổ phụ Anphong - tại Trung Tâm Truyền Giáo Plei
Chuet. Và, cũng là những ngày "dọn đường" cho ngày mừng chính thức
vào 16 tháng 10 (Lễ Thánh Giêrađô) sắp tới.
Tạ ơn
Chúa, cảm ơn Mẹ vì bao ơn lành Chúa và Mẹ ban cho anh chị em dân tộc J' Rai và
cách riêng cho anh em Dòng Chúa Cứu Thế.
50 năm
qua, Dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên đã tín thác cũng như được Chúa và Mẹ Hằng Cứu
Giúp chở che, thì như lời Cha Batôlômêô Nguyễn Đức Thịnh: "Xin Chúa và Mẹ
tiếp tục gìn giữ anh em chúng con trong 50 năm tới nữa cũng như xin anh chị em
tiếp tục đồng hành với chúng tôi ..."
Bài và ảnh của Người Giồng Trôm.