CHÚA NHẬT 7 MÙA THƯỜNG NIÊN
(1Sam 26, 7-9.12-13.22-23;
1Cor 15. 45-49; Lc 6, 27-38).
Sách
Samuel viết về lịch sử hình thành nước Do-thái do các vua cai trị. Theo yêu cầu
mong muốn của toàn dân, Chúa đã ban cho dân một vị vua, tên là Saulê để cai trị
dân nước giống như các dân nước lân bang. Những năm tháng đầu đời, vua Saulê
cai trị dân chúng trong an bình và kính sợ Thiên Chúa nhưng về cuối đời, vua đã
sai phạm nhiều điều. Vì sự thất trung của Saulê, Thiên Chúa đã chọn Đavid kế
vị. Saulê ghen tị đã tìm cách hại đời Đavid. Dù Saulê tìm cách ám hại nhưng
Chúa gìn giữ Đavid khỏi mọi hiểm nguy. Đavid với lòng nhân hậu và kính mến đức
vua, nên dù khi có cơ may ra tay báo thù, Đavid không báo hại sự sống của
Saulê. Đavid tuy tuổi trẻ nhưng đã có lòng nhân và biết tự trọng. Cuộc đời của
vua Đavid cũng gặp nhiều gian nan thử thách nhưng ông không bao giờ bỏ Chúa.
Đavid
không giết hại Saulê nhưng giữa dòng dõi đôi bên đã có mối thù hằn. Cuộc đời
các vua chúa cũng trải qua nhiều thăng trầm với năm chìm bảy nổi. Càng cao danh
vọng càng đầy gian nan là thế. Biết bao nhiêu cạm bẫy giăng giăng về tiền tài,
sắc dục và danh vọng ở đời. Những cửa ngõ của tham sân si quấn quyện và kéo lôi
mời mọc tìm thỏa mãn bản năng. Đavid cũng nhiều lần phạm lỗi nhưng ông biết sám
hối quay về. Thiên Chúa đã tha thứ và chúc lành cho ông và dòng dõi của ông.
Lời
Chúa trong bài phúc âm có rất nhiều điều để suy gẫm và học hỏi. Chúng ta suy về
mối tương quan giữa con người với nhau. Có rất nhiều điều xảy ra trong đời sống
không như ý muốn của mình. Chúa Giêsu chỉ dậy: Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như
vậy (Lc 6, 31). Muốn được người khác yêu thương, chúng ta hãy yêu thương
trước. Muốn được tha thứ, cũng thế, hãy tha thứ cho những người lỗi phạm đến
chúng ta. Muốn có sự bình an chúng ta phải xây dựng hòa bình. Cuộc sống như
thoi đưa phải có qua có lại đều đặn. Một nhịp lỡ, có thể làm ngưng công việc.
Sự cư xử hài hòa giữa con người sẽ mang lại niềm vui cho cuộc sống.
Câu
truyện: Bố mẹ cãi nhau. Bố mua con chim
sáo, nhốt trong lồng và treo ngoài vườn. Mẹ mua con mèo và thả trong bếp. Trưa
hôm đó, chẳng hiểu thế nào, khi bố đi làm về, con sáo không còn trong lồng và
con mèo của mẹ đang phơi nắng ngoài sân. Bố đổ lỗi cho con mèo ăn thịt con sáo.
Mẹ bảo không phải. Bố mẹ lại cãi nhau. Bố bỏ đến cơ quan. Mẹ về bà ngoại. Chiều
đến, người hàng xóm mang con sáo bay lạc sang trả. Trong nhà chỉ còn bà vú già.
Bầu
khí an vui của đời sống gia đình rất quan trọng. Nếu không muốn người khác làm
cho mình điều gì, thì cũng đừng làm điều đó cho người khác. Thường thì ai cũng
muốn sống an lạc và hạnh phúc, nhưng nhiều khi lại không biết cách bảo vệ. Có
thể vì cái bản ngã khó ưa, hay cau có và cái tôi quá lớn. Hay ngó dòm người
khác, bắt bẻ từng chi tiết, chê bai đủ điều và kết án vô căn cớ. Lòng ghen tị
dấy lên trong lòng và con mắt bị nhuộm mầu thiên kiến. Chúng ta thường bị thiển
cận khi xét đoán anh chị em. Biết rằng có rất nhiều yếu tố kết thành một sự việc
và có những lý do ẩn tàng mà không được bộc lộ. Chúng ta xét đoán người khác
một cách chủ quan và vô căn cớ. Những điều chúng ta suy nghĩ sẽ trở lại với
chính chúng ta.
Một
thái độ khôn ngoan cần học hỏi là sự tha thứ. Tha thứ là buông bỏ. Tha thứ là giao
hòa. Tha thứ là một liều thuốc thần diệu chữa lành nhiều thứ bệnh. Các con bệnh
ung thư như bệnh trầm uất, ghen tương, thù ghét, gian dối và buồn phiền. Tha
thứ là tẩy sạch, bỏ qua và gắn kết. Cần có tấm lòng bao dung và trái tim rộng
mở để tha thứ và yêu thương. Dùng lý trí hiểu biết và ý chí thuyết phục chính
mình tha thứ. Tác động của sự tha thứ là sức mạnh từ bên trong tâm hồn. Sự thù
hành ghen ghét rất dễ tăng nhanh theo cấp số nhân. Càng nuôi dưỡng sự trả thù,
mối thù càng lớn, càng sâu và càng bốc cháy. Sự tha thứ như gáo nước lạnh giúp
làm tắt lịm những nhen nhúm của sự thù ghét. Cần phải tu tập và lấy lòng vị tha
để thắng vượt chính mình. Người ta thường nói: Thắng mình khó hơn thắng vạn quân là thế. Hãy yêu như Thầy đã yêu.
Yêu cả kẻ thù ghét. Đây là một giới răn mới. Giới răn của trái tim yêu thương.
Sống
tinh thần của Chúa Kitô, yêu thương kẻ thù, tha thứ và đừng xét đoán. Có ân
nghĩa gì khi chúng ta chỉ yêu mến những kẻ làm ơn và những kẻ thuộc phe phái
mình. Vì ai cũng có thể yêu thương như thế. Thiên Chúa nhân hậu và tha thứ
những lỗi lầm mà chúng ta đã xúc phạm. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương và
cảm thông những yếu đuối của anh chị em. Chúa dậy chúng ta rằng các con đong
đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu đó.
Lạy
Chúa, cuộc sống bon chen cứ kéo lôi chúng con trở lại với bản năng. Nhiều khi
chúng con muốn một cuộc sống dễ dãi, thoải mái và buông xuôi. Khi buông mái
chèo, thuyền đời chúng con trôi dạt chẳng biết đi về đâu. Xin Chúa nâng chúng
con dậy và bước theo đường lối, huấn lệnh và lời chỉ dậy yêu thương của Chúa.
Chúng con sẽ tìm được niềm vui an lạc muôn đời.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng.