Chuyên mục:
TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN
Phêrô Phạm Văn Trung biên tập
Theo www.Aleteia.org
Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/3JDP7zk
Cần có con mắt sáng suốt để thấy rằng sự thật nằm ở kết quả mà sự thật đó sinh ra, không phải ở dáng vẻ bên ngoài mà nó muốn bạn tin.
“Anh em hãy coi
chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ
là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì
biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có
nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu
không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào
lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mátthêu 7,
15-20).
Trong một thế giới bị chi phối bởi dáng vẻ bề ngoài, Chúa
Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta không bao giờ
được dừng ở dáng vẻ bên ngoài để làm tiêu chuẩn phân biệt, nhưng chỉ và duy nhất dựa vào kết quả. Thật vậy, ác thần là bậc thầy về dáng vẻ bên ngoài, và chính vì
điều này mà nó ngay lập tức thu hút được khán giả và sự đồng thuận.
Thay vào đó, cần có con mắt sáng suốt để nhận ra rằng sự thật nằm ở kết quả mà sự thật đó sinh ra, chứ không phải ở
dáng vẻ bên ngoài mà nó muốn bạn tin. Đây
là trường hợp của rất nhiều điều xảy ra với chúng ta hoặc chúng ta trải nghiệm
ở mức độ con người, xã hội, chính trị, văn hóa, và thậm chí cả tôn giáo. Trên
thực tế, không phải là hiếm những khi Giáo Hội bị xâm chiếm bởi các tiên tri
giả, những kẻ tạo được sự đồng thuận rộng rãi thông qua sự xuất hiện của họ. Các tiên tri giả này dường như đang trấn an chúng ta chính
bằng số lượng tín hữu mà họ thu thập được, nhưng trên thực tế, Chúa
Giêsu nói, “họ là sói dữ tham mồi”
(Mátthêu 7:15).
Khi ai đó nói với tôi, “Hãy nhìn vào phong trào đó!” hoặc
“Hãy nhìn vào hiệp hội đó, viện tôn giáo đó, dự án giáo hội đó, và xem họ có
bao nhiêu tín đồ,” LM Luigi Maria Epicoco, Phụ tá trong Bộ Truyền Thông Vatican
và người phụ trách chuyên mục cho tờ nhật báo L'Osservatore Romano của Vatican,
từ năm 2021, thường nói với những người này rằng nhìn
vào các con số là tiêu chuẩn sai lầm, bởi vì kết quả không được nhìn thấy bằng
con số mà bằng sự thánh thiện.
Trên thực tế, nếu bạn có những con số đáng kinh ngạc nhưng
sau đó tạo ra sự hoang mang trong lòng mọi người bằng cách nói xấu về Đức Giáo
Hoàng, Giám Mục, Giáo Lý, Công Đồng, Đức Mẹ Maria, hoặc phụng vụ, tất cả những
điều đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng có một con sói
đang ẩn nấp đằng sau những kinh nghiệm đó. Những
nhà cải cách thực sự trong Giáo Hội không phải là những người tự xưng mình như
vậy, mà là những vị thánh. Tôi biết không có vị thánh nào tự cho mình quyền
hành; đúng hơn, các vị thánh thực sự thường thay đổi mọi thứ nhờ vào hoa trái chân thật nhất của Thánh Thần: sự khiêm nhường.
Một minh chứng cho chuyện này chính là gương Thánh Piô
Năm Dấu, còn gọi là Padre Pio.
1. Thánh Padre Pio phản ứng như thế nào khi Tòa thánh Vatican im lặng
Thánh Padre Pio bị cấm cử hành thánh lễ công khai hoặc
thậm chí bị cấm đưa ra những hướng dẫn thiêng liêng cho các tín hữu của ngài.
Nhiều người nghi ngờ về dấu tích kỳ diệu của Padre Pio và
tất cả sự chú ý đến ngài từ hàng ngàn người hành hương đổ về tu viện của ngài.
Một số người ở Vatican lo lắng rằng sự nổi tiếng của
Padre Pio chỉ dựa trên một lời nói dối và rằng mọi người đang đi theo một nhà
tiên tri giả.
Họ đã tiến hành nhiều cuộc điều tra và thậm chí lắp đặt
các thiết bị nghe bí mật để theo dõi các cuộc trò chuyện của ngài.
Có một số người trong hệ thống phẩm trật muốn bắt Padre
Pio, và những người này khẳng định rằng ngài đang đánh lừa mọi người và dẫn đến
một cuộc sống hai mặt.
Đỉnh điểm của điều này là cố chuyển vị giáo sĩ được yêu
quý đến một tu viện khác và cấm ngài hoạt động trong tư cách một linh mục một
cách công khai.
2. Đám đông giận dữ đến để bảo vệ ngài.
Người dân địa phương đã rất tức giận khi nghe tin ngài sẽ
bị chuyển đi. Theo cuốn tiểu sử Padre
Pio: The True Story được xuất bản bởi
Our Sunday Visitor, “Khoảng 10 giờ tối, một đám đông giận dữ ập xuống tàu khu
trục nhỏ.”
Họ chặn cửa không cho một linh mục mà họ tin rằng sẽ đưa
Padre Pio đi.
Đám đông vẫn chưa rời đi cho đến khi Padre Pio nói với
họ, “Anh chị em yêu dấu của cha... Bây giờ cha
cầu xin anh chị em hãy nghe cha, như anh chị em vẫn thường nghe, và trở về nhà
của mình mà không làm hại đến ai.”
Điều này cho các quan chức của Giáo Hội thấy rõ rằng
không thể chuyển Padre Pio đi một cách an bình được. Thay vào đó, Vatican quyết
định hạn chế khả năng của ngài, loại ngài ra khỏi cuộc sống cộng đoàn.
Padre Pio sẽ bị tước bỏ tất cả các năng quyền trong chức
vụ linh mục của mình ngoại trừ năng quyền cử hành Thánh Lễ, điều mà ngài có thể
tiếp tục làm, miễn là việc đó được thực hiện riêng tư, trong các bức tường của
nhà thờ, trong nhà nguyện bên trong, và không công khai trong nhà thờ.
Đó là một thập giá khó khăn mà ngài phải
gánh chịu, nhưng ngài đã tuân theo và phục tùng sắc lệnh.
Bề trên tu viện đọc cho Padre Pio sắc lệnh và vị giáo sĩ
thánh thiện đáp lại, “Ý Chúa được thực hiện ... Ý
muốn của bề trên là ý muốn của Chúa.”
3. Ý muốn của bề trên là ý muốn của Chúa.
Vài năm tiếp theo Padre Pio sống trong im lặng, cử hành
thánh lễ một cách riêng tư và không đón tiếp khách đến thăm.
Ngài thậm chí không thể viết thư cho những đứa con tinh
thần của mình.
4. Người con khiêm tốn và ngoan ngoãn
Trong thời gian này, nhiều người đến bênh vực Padre Pio,
đệ đơn thỉnh nguyện, viết thư và thậm chí xuất bản sách.
Padre Pio kinh hoàng trước phản ứng này và thúc giục họ
dừng lại, viết thư cho Giám Mục địa phương để
khẳng định sự không đồng ý của ngài với họ:
“Con phải nhắc lại rằng con rất ghê tởm những hành vi không
đáng có của một số tiên tri giả nào đó nói thay cho
con… họ nên dừng việc tuyên truyền sai lầm và không đáng có này,
nhưng trong khi đó họ lại theo đuổi sự cuồng tín bệnh hoạn của mình, không quan
tâm đến quyền bính tối cao của Giáo Hội.
Do đó, con trở thành một người con khiêm tốn nhất và hoàn
toàn vâng lời Giáo Hội Công Giáo… Với lòng khiêm nhường sâu sắc, con hôn lên
chiếc nhẫn thiêng liêng của Đức Giám Mục và tuyên
xưng với Đức Cha rằng con là người con khiêm tốn và vâng lời nhất của Đức Cha.”
Trên
tất cả, mặc dù những lời buộc tội chống lại ngài được chứng minh là sai và cuối
cùng ngài được phép làm mục vụ không hạn chế. Dù vậy, Padre Pio vẫn tuân theo
sắc lệnh và giữ im lặng, tin tưởng vào kế hoạch quan phòng của Chúa.
Mở lòng ra cho sự quan phòng
Là
con người, dù đàn ông hay phụ nữ, khiêm hạ là mở
lòng ra đón nhận hành động Quan Phòng của Thiên Chúa đối với tương lai của
mình. Người đó không tìm kiếm cũng không mong muốn kiểm soát mọi
thứ, cũng không tìm lời giải thích cho mọi việc. Người đó tôn trọng sự kín ẩn
trong lối sống của mọi người và tin cậy vào Thiên Chúa, ngay cả khi ngày mai có
vẻ không chắc chắn. Người đó không cố gắng tìm
biết những ý định bí mật của Thiên Chúa, cũng như những gì nằm ngoài sức của
mình: “Đừng tìm những điều quá khó đối với con, những điều vượt sức con, con
đừng xét tới” (Huấn ca 3,21). Ơn của Thiên Chúa là đủ cho người
đó, vì “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, và sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn
trong sự yếu đuối” (2 Côrintô 12,9). Chúng ta tìm thấy ân
sủng này bằng cách thường xuyên đến với Chúa Giêsu Kitô: đó là sự tham dự vào
sự sống của Ngài.
Trong
lời tạ ơn cảm động đối với Thiên Chúa, Cha của Ngài, Chúa Giêsu mời gọi các môn
đệ mọi thời đại hãy đến gần Ngài, “Lạy
Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc
khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn... Tất cả những ai đang vất
vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em
hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm
nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.Vì ách tôi êm ái, và gánh
tôi nhẹ nhàng” (Mátthêu 11: 25- 30).
Chúng
ta đến gần Thiên Chúa qua sự khiêm hạ của Chúa Giêsu: trong máng cỏ nghèo hèn ở
Bêlem, ở làng quê heo hút Nadarét, trên Thập Giá sỉ nhục và hủy diệt của đồi
Canvê, và ngày nay trong Bánh Thánh nhỏ bé.
Đức
Trinh Nữ Maria đồng hành với chúng ta để chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu với lòng
khiêm hạ mà Mẹ đã tiếp nhận Ngài, là Ánh sáng cho một thế giới chìm trong bóng tối kiêu hãnh phô trương, bị chi
phối bởi dáng vẻ bề ngoài, không
thấy gì khác ngoài chính cái tôi ích kỷ đáng tội của mình, quay lưng với Chúa
Giêsu Kitô, là Ánh Sáng, luôn khát khao giải thoát chúng ta khỏi ác thần “đội lốt chiên… nhưng bên trong, là sói dữ
tham mồi” (Mátthêu 7, 15) và bày tỏ cho chúng ta lòng thương xót của Thiên
Chúa Cha.
Phêrô Phạm Văn Trung,
Hẹn gặp lại