1. LÝ DO MỪNG LỄ CÁC
THÁNH NAM
NỮ.
Ngày
đầu tiên của tháng 11, Hội Thánh mừng kính tất cả các thánh Nam Nữ đã và đang được
Chúa trọng thưởng trên trời. Có bốn lý do để Hội Thánh lập lễ này:
a. Các thánh quá nhiều,
không thể mừng mỗi vị một ngày riêng. Chỉ tính 25 năm đầu triều đại giáo hoàng của
mình, Đức Gioan Phaolô II đã tuyên đến 476 hiển thánh, 1315 chân phước. Mỗi năm
chỉ 365 ngày. Nếu mừng mỗi ngày một vị thánh, chỉ tính thời Đức Gioan Phaolô
II, đã không đủ ngày, huống hồ là suốt hơn hai ngàn năm. Bởi con số những vị
thánh trong Hội Thánh là nhiều vô kể.
b. Vì không phải mỗi vị thánh đều được Hội Thánh tuyên
phong. Có rất nhiều người được coi là thánh thiện, nhưng
Hội Thánh chỉ tuyên một số vị nổi bậc tiêu biểu cho các nhân đức, cho ơn gọi
nên thánh, để nhờ gương cụ thể của các thánh mà ta có thể học tập, noi gương
đời sống các ngài mà sống nhân đức, sống thánh thện.
c. Vì vô số các thánh vô danh, không ai biết đến.
Các vị có thể là người thân của ta. Vì thế, ngày lễ hôm nay là ngày quan trọng
nhất, vui mừng nhất của từng người. Vì trong tầng tầng lớp lớp các vị mà ta gọi
chung là các thánh Nam Nữ, có thánh bổn mạng, ông bà tổ tiên, những người cùng
lối xóm, bạn bè, ruột thịt… của ta. Các ngài từng sống như ta trong cuộc đời,
nay đi qua cuộc đời và đạt tới ơn cứu độ trong Thiên Chúa.
d. Lễ các thánh Nam Nữ nhắc ta nhớ tới quê hương thật,
là quê hương trên trời. Lễ này giúp ta củng cố niềm hy vọng hưởng vinh quang
bên Chúa như toàn thể các thánh.
Các
thánh Nam Nữ cũng giống chúng ta: Xưa khi còn sống trên trần thế, các ngài cũng
đầy bất toàn, cũng nhiều yếu đuối… Nói cách khác, các thánh Nam Nữ là những con
người bình thường như mọi người. Nhưng điều quan trọng để các ngài được nên
thánh đó là những cố gắng, những nỗ lực, những chiến đấu cam go để nên giống
Chúa Kitô, sống nghèo khó, sống hiền hòa, sống yêu thương. Các ngài ra sức sống
trọn vẹn Tám Mối phúc mà Chúa dạy, để hiến dâng trọn đời, hiến dâng sự trung
thành cho Thiên Chúa.
Có
những vị thánh công nghiệp lẫy lừng cả nhân loại đều biết. Có những vị lại nên
thánh trong lối sống thanh thoát với của cải mau qua, quyết sống nghèo như Chúa
dạy: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó”.
Có những vị dành trọn cuộc sống trần thế, bất kể hiểm nguy, bất kể tù tội…
quyết hy sinh chính mình vì công lý, vì chân lý, vì sự bình an của đồng loại.
Các ngài nêu cao tinh thần bất khuất: “Phúc
cho ai xây dựng hòa bình”.
Có
những vị mạnh mẽ chấp nhận chết dể bênh vực Đạo Chúa, nhưng cũng có vị sống
giữa đời luôn nở nụ cười khả ái với mọi người, không tranh chấp, không đố kị,
không hiềm khích để đêm ngày đón nhận phúc của Chúa: “Phúc cho ai hiền lành”. Có những vị can đảm chấp nhận thánh giá
của Chúa Kitô hết sức can trường, sống một đời vui trong đau khổ, để đạt Phúc
Thật của Chúa: “Phúc cho ai đau buồn”.
Có những vị trọn đời sống công chính, không để mình lây bất cứ ô nhiễm nào của
cám dỗ, của tội lỗi để nêu cao các mối phúc: “Phúc cho ai đói khát công chính, phúc cho ai thanh sạch”.
Chúng
ta hãy suy niệm và chiêm ngắm tình yêu Tám Mối Phúc Thật mà các thánh nêu
gương. Chúng ta nối tiếp bước chân các ngài đi vào trời cao. Các thánh đã theo
những nẻo đường Phúc Thật mà Chúa Kitô giới thiệu, dù rất âm thầm, và đã thành
công. Chúng ta cũng sẽ thành công, khi tiếp tục dõi theo từng bước Chúa Kitô đã
lưu dấu.
2. HẠNH PHÚC THẬT CỦA
CHÚNG TA.
Sống
trên đời, ai cũng mong, cũng tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì, thì không
phải ai cũng biết mà tìm. Các thánh Nam Nữ đã tìm được hạnh phúc. Các ngài biết đường đi,
đó là đi về phía Chúa, ấp ủ tình yêu của Chúa trọn trái tim và trọn cuộc đời.
Đó cũng chính là hạnh phúc thật mà các ngài đã chiếm trọn vẹn nhờ tình yêu đối
với Thiên Chúa, sống và noi theo gương của chính Chúa Kitô.
Đến
lượt mình, tiếp nối và bắt chước các thánh Nam Nữ, ta lại xây dựng hành trình
tiến về hạnh phúc đời mình bằng cách sống mạnh mẽ, sống tích cực Tám Mối Phúc
Thật của Chúa. Chỉ có Chúa Kitô, Đấng duy nhất đủ quyền năng và tình thương,
giới thiệu ta con đường và điều kiện để chiếm hữu phúc thật, phúc đời đời. Đó
là Tám Mối Phúc.
Nếu
các thánh thành công nhờ chọn lựa Phúc Thật để sống, thì chúng ta, khi quyết
tâm sống các Mối Phúc, sẽ thành công như các ngài. Các ngài là gương mẫu dạy
chúng ta định hướng đời mình. Bởi hạnh phúc không bao giờ đến với ai xây dựng
đời mình theo tiêu chuẩn thế gian, mà chỉ dành cho ai dám chọn lựa Phúc Thật
như Chúa Kitô dạy.
Nếu
xưa, các thánh đã nên thánh nhờ sống Tám Mối Phúc Thật, thì nay chúng ta cũng
nên thánh bằng con đường Phúc Thật ấy:
-
Chúng ta sống tinh thần nghèo khó bằng sự xa tránh tất cả mọi thứ tham lam, mọi
tìm kiếm trong trần thế để chỉ tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa mà thôi.
-
Chúng ta sống sự hiền lành bằng cách rộng lượng tha thứ cho kẻ xúc phạm mình,
và luôn tìm thái độ an hòa, vui tương khi đến với anh chị em.
-
Chúng ta chấp nhận mọi thử thách trong đời. Đó là cây thập giá mà chúng ta tình
nguyện vác lấy vì phần rỗi của mình, vì phần rỗi của nhân loại, để theo Chúa
Kitô, hiến tế như Chúa Kitô.
-
Chúng ta luôn tìm kiếm chân lý Nước Trời, tìm kiếm sự thánh thiện, để từng ngày
ta hoàn thiện chính mình hơn trong các nhân đức, trong lòng yêu mến Thiên Chúa.
-
Chúng ta tỏ lòng thương xót, mến yêu, đón nhận anh chị em, đón nhận cả người
không thiện cảm, hay nghịch cùng ta, bằng cầu nguyện hằng ngày cho tất cả họ.
-
Chúng ta quyết giữ tâm hồn thanh sạch, để việc thờ phượng Chúa luôn tinh ròng,
không vướng chút ô nhiễm nào, nhất là những cám dỗ đòi ta nô lệ thân xác. Những
gì càng cản trở việc nên thánh, thì càng phải quyết tâm chiến thắng, quyết tâm
tránh xa.
-
Chúng ta theo đuổi con đường hiếu hòa. Sống ở đâu, hiện diện nơi nào, nơi đó
phải tràn ngập bình an, tràn ngập niềm cảm thông và yêu thương nhau.
-
Chúng ta sẵn sàng tuyên xưng đức tin, làm chứng đức tin bằng mọi cách thế, nhất
là bằng gương lành của bản thân, để luôn minh chứng đức tin mà Hội Thánh truyền
cho ta.
Lạy
Chúa Giêsu, làm người, ai cũng khát khao được hạnh phúc, nhưng con người lại bị
nhận chìm trong nỗi bất hạnh, vì không biết cội nguồn hạnh phúc ở đâu. Chúng
con tìm hạnh phúc mau qua, bỏ đi hạnh phúc trường cửu. Chúng con tìm hạnh
phúc thế trần, thay vì tìm hạnh phúc Nước Trời. Xin cho chúng con được khôn
ngoan, biết chọn lựa hạnh phúc mà Chúa giới thiệu hôm nay. Đó là PHÚC THẬT.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG