Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm BÙI NINH, Gp Bùi Chu
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Suy Niệm & Cầu Nguyện
HÃY Ở LẠI TRONG CHÚA KITÔ (CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM B)

 

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/YBl77CD4-gE

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

 

Chúa nhật V Phục Sinh – Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (15,1-8)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".

***

Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

 

Hãy ở lại trong Chúa Kitô

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe là một đoạn trích từ những lời cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Người bước vào cuộc khổ nạn. Vì thế ta có thể coi đây như là bản di chúc của Người mà các môn đệ gìn giữ một cách trân trọng.

Và đây là một trong những lời trăn trối của Chúa Giêsu: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy thì người ấy sinh nhiều hoa trái”; “Hãy ở lại trong Thầy”. Động từ “ở lại” đã được lặp lại đến tám lần trong đoạn Tin Mừng ngắn này, cho thấy Chúa Giêsu tha thiết mong các môn đệ của Người, và chúng ta hôm nay, ở lại trong Người như thế nào.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi ở lại trong Chúa Kitô. Nhưng “ở lại” với Người bằng cách nào? Chúng ta có thể gặp Chúa Kitô ở đâu? Làm sao chúng ta chắc chắn sẽ gặp được Người?

Dĩ nhiên chúng ta không thể gặp Chúa một cách trực tiếp như hằng ngày chúng ta gặp gỡ người này người kia, nhưng chúng ta có thể gặp Chúa qua những trung gian. Truyền thống Giáo Hội chỉ cho chúng ta ba con đường chính yếu giúp chúng ta gặp được Chúa, đó là : qua Lời Chúa, qua cầu nguyện và bí tích, và trong cuộc sống hằng ngày. Cả ba con đường này đều cần thiết và quan trọng.

Con đường thứ nhất là Lời Chúa. Ðể ở lại trong Chúa Kitô, chúng ta phải ở lại trong Lời của Người, vì Lời Chúa là chính Chúa. Có thể nói rằng, tiếp xúc với Lời Chúa là tiếp xúc với chính Chúa vậy. Vì vậy chúng ta không thể đọc Lời Chúa như đọc một cuốn tiểu thuyết nhiều chương, hay một câu chuyện lịch sử về một dân tộc hay một nhân vật nào đó trong quá khứ. Nhưng chúng ta phải dành thời gian để đọc và suy gẫm, để lắng nghe điều Chúa muốn nói với chúng ta qua Lời của Người, và đem Lời đó vào trong cuộc sống của chúng ta.

Ở điểm này, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của việc dạy giáo lý cho trẻ em. Chúng ta không chỉ giải thích cho các em hiểu Lời Chúa, nhưng làm sao giúp các em có thói quen đọc và yêu mến Lời Chúa. Việc chia sẻ Lời Chúa trong các buổi họp, hay việc lập những nhóm để học hỏi và chia sẻ Lời Chúa là một trong những cách chúng ta có thể giúp nhau suy niệm Lời Chúa và chia sẻ Lời Chúa với những người khác.

Con đường thứ hai để ở lại trong Chúa Kitô là cầu nguyện và các bí tích. Cầu nguyện là một cuộc trò chuyện với Chúa, là lúc để chúng ta nói với Người và nghe Người nói với chúng ta. Vì vậy, để ở lại trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta cần cầu nguyện một cách trung thành, đều đặn và thường xuyên. Việc cầu nguyện giúp nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta, giúp ta sống và thực hành Tin Mừng trong đời sống hằng ngày. Trong cầu nguyện, chúng ta không chỉ được kết hợp với Chúa mà còn được hiệp nhất với tha nhân khi chúng ta cầu nguyện với nhau và cho nhau.

Như thế, sự liên kết mật thiết với Chúa Kitô được biểu lộ trong cầu nguyện. Sự liên kết mật thiết này được thực hiện đặc biệt hơn trong các bí tích, nhất là trong bí tích Thánh Thể. Khi đón nhận Mình Máu thánh Chúa, chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa và nên một với Người. Nhờ lãnh nhận các Bí tích, chúng ta đón nhận tình yêu của Chúa để bước theo Người trên con đường sự sống và tình yêu.

Con đường thứ ba để ở lại trong Chúa Kitô là cuộc sống hằng ngày. Ðể ở lại trong Chúa Kitô, không có chuyện tách ra khỏi đời sống thường nhật. Môn đệ đích thật của Chúa Giêsu không phải là người chạy trốn thế gian. Vì chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện: Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian. (Ga 17,15), nhưng là ở trong thế gian và trở nên “men-muối” bằng đời sống yêu thương và phục vụ như Chúa. Chúng ta không thể là môn đệ của Ðức Giêsu nếu chúng ta không đến với anh chị em của mình, và không cố gắng yêu thương tha nhân như Chúa Giêsu đã thương yêu họ.

Để tóm tắt ba con đường gặp Chúa, chúng ta có thể nói rằng: Làm sao chúng ta có thể hiểu được Lời của Chúa nếu chúng ta không yêu mến Người? Nhưng làm sao chúng ta có thể yêu mến Chúa nếu không dành thời gian để trò chuyện cùng Người? Và làm sao chúng ta có thể nói là mình yêu Chúa khi trong suốt ngày sống, chúng ta không nhìn thấy Chúa đang hiện diện bên ta, ngang qua tất cả các biến cố và những con người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống?

“Hãy ở lại trong Thầy”. Mỗi người hãy để lời mời gọi này của Chúa Giêsu vang lên trong tâm hồn mình như một lời trăn trối, để cảm nhận biết bao nhiêu tình yêu mà Người muốn dành cho mỗi người chúng ta khi nói “hãy ở lại trong Thầy”. Chúng ta hãy dành một ít phút thinh lặng để nghe tiếng Người đang “năn nỉ” chúng ta : “hãy ở lại trong Thầy”, để đời sống chúng ta sinh được nhiều hoa trái tốt lành... Con Thiên Chúa đã làm người, và Người ở giữa chúng ta. Còn chúng ta, chúng ta có muốn ở lại trong Chúa không? Chúng ta đã làm gì để ở lại với Người và trong Người?

Tác giả:  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!