HỒN THÁNH THỂ: HỒN THÁNH THỂ HÒA QUYỆN VÀO CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY
Bí Tích Thánh Thể còn gọi là Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa do chính Chúa Giêsu thiết lập
trước khi Ngài rời bỏ dương thế để đi vào cuộc tử nạn thương khó. Điều này
chứng tỏ Bí Tích Thánh Thể là một tài sản to lớn, vô cùng giá trị mà Chúa Giêsu
đã để lại cho chúng ta như là một di chúc khổng lồ. Một điều lạ nếu tài sản này
được sử dụng đúng cách, thì tài sản này không những không mất đi, mà còn được
nhân lên gấp bội bởi những ân sủng quý báu mà chúng ta nhận được trong bí tích
huyền nhiệm này.
Theo một bản tham khảo tên Pew được
làm vào 02.2019, cho biết hơn 70 % người công giáo cho rằng Bí Tích Thánh Thể
chỉ là một biểu tượng. Họ không tin rằng bánh và rượu đã thực sự trở nên thịt
và máu Chúa Kitô khi cha chủ tế truyền phép. Điều này thật đáng buồn! Với ơn
gọi là giảng viên giáo lý, tôi đã và đang cố gắng hết sức để dạy các em hiểu và
tin rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện đầy đủ là Thiên Chúa và là con người
trong hình bánh và rượu qua những kinh nghiệm mà Bí Tích Thánh Thể đã đụng chạm
vào cuộc đời của tôi giúp tôi sống Bí Tích Thánh Thể một cách ý nghĩa hơn.
Một hành trình trải nghiệm vô giá của
Thánh Thể trong cuộc đời tôi. Sau khi sanh em bé thứ tư (Thiên Ân) vào năm
2015, tôi đã rơi vào một căn bệnh trầm cảm hậu sanh, tôi luôn nằm trong tình
trạng lo lắng, sợ hãi bất thường, bệnh tình một ngày một kéo dài và trầm trọng
hơn chẳng hạn: Tôi đã không còn nhớ cách làm bánh mì (sandwich) để các
con mang đi học. Tôi đã mất hết sức lực và tâm trí. Tôi vô cùng đau
đớn và không còn thiết tha sống trên đời này mặc dù tôi có tất cả những gì mà
một người phụ nữ hằng mong ước…Mỗi ngày, tôi lê bước trong giá lạnh mùa đông và
ôm carseat (em bé Thiên Ân) vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Tham dự thánh lễ hằng
ngày là một điều duy nhất mà lòng tôi còn biết ước muốn. Mỗi lần rước Thánh Thể,
trong âm thầm và trong đau khổ, tôi xin ơn bình an và chữa lành. Tôi xác quyết
rằng mỗi ngày rước Thánh Thể ơn Chúa từ từ được tích trữ và đổ đầy trong tâm
hồn tôi. Khi cha chủ tế đọc lời truyền phép “Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ
ra và trao cho các môn đệ”, kỷ niệm bữa Tiệc Ly đã ùa về trong tâm trí và tâm
hồn tôi. Tôi như được hòa mình vào sự đau khổ của Đức Giêsu trong khi Ngài lập
Bí Tích Thánh Thể. Tôi tự hỏi tại sao Ngài không mất sức và bỏ cuộc khi Ngài
biết Ngài đang đối diện với sự chết và chết cách nào. Tại sao Ngài không co
mình trong vỏ sò và chỉ nghĩ tới cái chết của mình giống như tôi đang chỉ biết
nhìn về căn bệnh của tôi, nhưng Ngài lại đứng dậy thắt lưng và rửa chân cho các
tông đồ, rồi dõng dạc dạy các tông đồ giới luật yêu thương “Vậy, nếu Thầy là
Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho
nhau” (Ga 13,14). Con tim tôi nghẹn ngào, nức nở và tôi đã oà khóc vì
trong giây phút linh thiêng này, tôi đã cảm nhận được một mối giây tâm linh
liên kết và một sự cảm thông sâu sa đến từ một Đấng Thần Linh là chính Đức
Kitô. Một Đấng thực sự thấu hiểu sự đau đớn tột cùng và những gì tôi đang trải
qua nơi thân xác và thể lý của tôi. Những cảm nghiệm tâm linh này đã cho tôi
một sức mạnh vô thường để tôi ao ước được trở nên giống Chúa Giêsu, bước ra
khỏi con người yếu đuối bệnh tật để nhìn đến những người xung quanh như chính
Đức Kitô đã chăm sóc và dạy bảo các tông đồ của Ngài. Chính vì lẽ đó, tại nhà
thuốc tây nơi làm việc, tôi bắt đầu để ý, quan tâm và trò chuyện một cách riêng
tư, thân mật và đặc biệt với những bệnh nhân đang mang căn bệnh trầm cảm. Tôi
như muốn ôm chầm họ vào lòng và nói cho họ biết tôi thực sự cảm thông với những
nỗi đau đớn của họ và tôi yêu mến họ lắm! Sau hơn 13 năm làm công việc dược sĩ,
lần đầu tiên tôi mới cảm thấy công việc làm của tôi thật ý nghĩa vì tôi đang
được Chúa mời gọi thay thế Ngài để ôm ấp và an ủi những con người đáng thương
này!
“Ai ăn thịt Ta và uống máu
Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 6,56). Thánh Thể chính là thần lương và thần
dược, dưỡng nuôi tôi, ban cho tôi sức mạnh, chữa lành và biến đổi con người
tôi. Từ một con người trầm cảm, mất trí, Thánh Thể đã mang lại cho tôi chan
chứa niềm vui và hoan lạc. Mỗi lần vị chủ tế truyền phép Thánh Thể, những giọt
lệ hạnh phúc luôn luôn được lăn dài trên hai gò má tôi, toàn thể con người và
tâm trí tôi được nâng nâng bay bổng cùng với cả triều thần thánh trên trời dâng
lên Thiên Chúa lời chúc tụng và tạ ơn. Đây chính là những giây phút ngắn ngủi
thần tiên của tôi ở trên thiên đàng. Tôi bắt đầu yêu mến, say sưa Thánh Thể và
tham dự những giờ chầu Thánh Thể một mình khi có cơ hội. Thánh Thể chính
là linh dược ban cho tôi rất nhiều ân sủng vì ngay sau khi rước Thánh Thể niềm
vui, sự bình an và sự hoan lạc được tiếp diễn trong tâm hồn tôi và tiếp tục
được lan truyền đến những người xung quanh. Như thánh Phaolô nói “Tôi
sống nhưng không phải tôi, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi” (Galata 2,20).
Tâm hồn tôi trở thành một nhà tạm di động. Mỗi lần rước Thánh Thể, tôi thường
ao ước được kín múc tình yêu từ Thánh Thể để mang đến những người xung quanh,
đặc biệt nơi gia đình và các bạn nơi xưởng làm. Nhờ Thánh Thể mà tôi vẫn còn
được hiện hữu trên cõi đời này vì chính phép lạ Thánh Thể đã chữa lành căn bệnh
trầm cảm cho tôi. Tôi thực sự đã không sử dụng đến bất cứ một viên thuốc tây
nào trong suốt thời gian mang bệnh.
Trong lời truyền phép, động từ ”bẻ ra”
mời gọi hãy “bẻ” tấm bánh cuộc đời của tôi cho những người xung quanh. Chúa đã
cho hai vợ chồng chúng tôi một cơ hội để bẻ tấm bánh mảnh đời hôn nhân của
chúng tôi chia sẻ với các cặp gia đình đang gặp khó khăn trong hôn nhân. Chúng
tôi tưởng rằng mình hy sinh thời gian, tiền của, và công sức để tổ chức những
khóa tĩnh tâm cuối tuần cho các cặp hôn nhân nhưng ngược lại Chúa đã ban tặng
cho chúng tôi rất nhiều viên ngọc quý giúp chúng tôi thăng tiến trong đời sống
vợ chồng. Nhờ tham gia mục vụ gia đình, Chúa đã cho tôi một cảm nghiệm rất đặc
biệt và thú vị về sự “trở nên một” với Ngài trong Bí Tích Thánh Thể như tôi trở
nên một với chồng trong Bí Tích Hôn Nhân. Ôi, một cảm giác vô cùng tuyệt vời
khi tôi được trở nên một trong thân xác và trong tâm hồn với Thiên Chúa của
tôi!
Tôi xác tín rằng Bí Tích Thánh Thể
không thể tách rời trong cuộc sống thường ngày của tôi. Thánh Thể chính là
nguồn ân sủng, nguồn sức sống và nguồn tình yêu của đời tôi.
Lucia Phan Thị Ngọc Dung
Tác giả:
Lucia Phan Thị Ngọc Dung
|