Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm BÙI NINH, Gp Bùi Chu
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Suy Niệm & Cầu Nguyện
“KHÔNG CÓ THẦY, ANH EM CHẲNG LÀM GÌ ĐƯỢC”

 

Chuyên mục:

TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN

Phêrô Phạm Văn Trung  chuyển ngữ

theo https:opusdei.org.

Kính mời theo dõi video tại đây:

https://bit.ly/3wi8zPQ

Chính giữa những sự việc vật chất nhất của thế gian mà chúng ta cần phải thánh hóa bản thân mình, phục vụ Thiên Chúa và toàn nhân loại Thánh Josemaría Escrivá.

· Ở gần Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện

· Lời Ngài biến đổi chúng ta

· Hoa trái từ việc kết hợp với cây nho

Trong những ngày từ Lễ Phục Sinh đến Lễ Hiện Xuống, phụng vụ trình bày cho chúng ta nhiều Lời của Chúa mà các tông đồ không hiểu hết, vì Thần Chân Lý chưa được sai đến. Chẳng hạn, chúng ta có thể cố gắng đi sâu hơn vào hình ảnh cây nho và cành nho: Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy (Ga 15:4).

“Chúa Giêsu là cây nho, và qua Ngài – giống như nhựa cây – chính tình yêu của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần được truyền đến các cành… Các cành không tự cung tự cấp, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào cây nho, nơi đó chúng tìm thấy nguồn sống của chúng. Đối với chúng ta là những Kitô hữu cũng vậy. Được tháp nhập nhờ Phép Rửa trong Chúa Kitô, chúng ta đã lãnh nhận nhưng không hồng ân sự sống mới từ Ngài; và nhờ Giáo hội mà chúng ta có thể duy trì sự hiệp thông sống động với Chúa Kitô. Chúng ta phải trung thành với Bí tích Rửa tội, và lớn lên trong sự thân mật với Chúa qua cầu nguyện, ngoan ngoãn lắng nghe Lời Ngài, và tham dự các Bí Tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải.” [1]

Cầu nguyện trong tâm trí, tìm cách thoát khỏi tình trạng vô minh để xây dựng mối tương quan mật thiết và riêng mình với Chúa Giêsu, là điều cần thiết để nuôi dưỡng chúng ta từ cây nho. Chúng ta cần biết bao những phút thinh lặng, cô tịch, thong thả để ngắm nhìn Chúa Giêsu trong Nhà Tạm hoặc trong sâu thẳm cõi lòng chúng ta, bất kể chúng ta ở đâu. “Theo Chúa Kitô – đó là bí quyết. Chúng ta phải đồng hành với Ngài thật chặt chẽ để đến ở với Ngài, như Nhóm Mười Hai đầu tiên đã làm; chặt chẽ đến mức chúng ta trở nên đồng nhất với Ngài. Rồi thì, Chúa của chúng ta được tỏ ra qua hành vi của chúng ta, giống như trong một tấm gương. Nếu chiếc gương hoạt động như bình thường, thì nó sẽ chụp được khuôn mặt đáng yêu nhất của Đấng Cứu Độ mà không làm biến dạng hoặc biến nó thành một bức tranh biếm họa; và rồi những người khác sẽ có cơ hội ngưỡng mộ và đi theo Ngài.” [2]

Anh em được thanh sạch rồi nhờ Lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em (Ga 15: 3-4). Cuộc đối thoại cá nhân với Chúa Kitô cho phép Ngài bước vào những hoàn cảnh cụ thể của chúng ta và mang lại ánh sáng cho thế giới của chúng ta. “Qua lời cầu nguyện, Lời Chúa đến ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Lời đó. Lời Chúa truyền cảm hứng cho những ý định tốt lành và duy trì hành động; mang lại cho chúng ta sức mạnh và sự thanh thản, và ngay cả khi thách thức chúng ta, Lời Chúa vẫn mang lại cho chúng ta sự an bình. Vào những ngày “tồi tệ” và bối rối, Lời Chúa đảm bảo đem lại cho cõi lòng cốt tủy của niềm tin và tình yêu để bảo vệ cõi lòng khỏi sự tấn công của kẻ ác.” [3]

Chúng ta cần những lời an ủi của Chúa, những lời khơi dậy trong chúng ta niềm xác tín rằng chúng ta là cành nho của Ngài. Ngài giúp đỡ chúng ta nhiều đến nỗi, giữa những khó khăn, sự hiện diện của Ngài có thể làm tâm hồn chúng ta thanh thản. Và chúng ta cũng muốn chia sẻ với Chúa Giêsu tin mừng mà chúng ta nhận được, khi ngước mắt lên trời với lòng biết ơn. Thánh Josemaría nói: “Những khó khăn và trở ngại biến mất ngay khi chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Chúng ta hãy đi nói chuyện với Chúa Giêsu một cách khiêm tốn và chân thành… và rồi ánh sáng sẽ xuất hiện, cùng với ánh sáng đó là sự bình an, thanh thản và niềm vui.” [4]

“Khi được đón nhận với tấm lòng rộng mở, Lời Chúa, thấm nhuần Chúa Thánh Thần, không để mọi sự như trước; một điều gì đó luôn luôn thay đổi. Đây là ân sủng và sức mạnh của Lời Chúa.” [5] Bám sát Lời Chúa Kitô có nghĩa là giữ chúng trong lòng, biến chúng thành của chúng ta và để chúng biến đổi cuộc sống của chúng ta từng chút một. Nói tóm lại, chúng “cắt tỉa” chúng ta để sinh ra sự sống mới, như Chúa chúng ta đã nói: Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho . . . còn cành nào sinh hoa trái, thì Ngài cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn (Ga 15:1-2).

Chúa Giêsu tiếp tục bài giảng của Ngài. Ngài muốn chúng ta giữ Lời của Ngài. Ngài muốn kết quả dồi dào từ sự kết hợp của chúng ta với Ngài. Nếu anh em ở lại trong Thầy và Lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy (Ga 15:7-8). Thánh Augustinô nói: “Nếu chúng ta vẫn kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta còn muốn gì khác ngoài điều phù hợp với Chúa Kitô? Nếu chúng ta ở trong Ngài và ghi nhớ Lời Ngài trong lòng, chúng ta có thể cầu xin bất cứ điều gì chúng ta muốn, và mọi thứ sẽ được ban cho chúng ta. Và nếu chúng ta không nhận được những gì chúng ta xin, đó là vì chúng ta không xin những gì có thể ở trong Ngài hoặc những gì chứa đựng trong Lời Ngài.” [6]

Ai vẫn kết hợp với cây nho, ai tin tưởng cầu xin, ai cố gắng ghi nhớ mọi cử chỉ của Đấng Cứu Độ trong lòng, thì trở thành người tràn đầy sự sống của Thiên Chúa. Trong đời sống nội tâm, mùa gặt diễn ra theo một cách khác với cách tự nhiên, bởi vì nó được đo lường bằng tình yêu. Niềm tin dẫn chúng ta vượt xa khả năng của chính mình; nó dẫn chúng ta đến sống một đời sống thiêng liêng. Chúng ta có thể mong ước trái nào lớn hơn? Và có lẽ chúng ta sẽ thấy điều tương tự xảy ra ở những người khác, ở những cành mới, khi Chúa muốn. Thánh Josemaría nói: “Bạn phải là thuốc chữa mắt và sức mạnh cho người khác. Bạn không bao giờ được quên những Lời của Chúa chúng ta: sine me, nihil potestis facere – không có Thầy, không ai có thể làm được gì. Nhưng với Ngài, chúng ta toàn năng và chúng ta nói như vị tông đồ: omnia possum in eo qui me confortat – Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi.” [7]

Trên thực tế, tất cả “những hoa trái của sự kết hợp sâu sắc này với Chúa Kitô thật tuyệt vời. Toàn bộ con người chúng ta được biến đổi nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần: linh hồn, trí hiểu, ý chí, tình cảm và cả thể xác, bởi vì chúng ta được hợp nhất trong thể xác và linh hồn. Chúng ta nhận được một cách sống mới; sự sống của Chúa Kitô trở thành sự sống của chúng ta. Chúng ta có thể suy nghĩ giống như Ngài, hành động giống như Ngài, nhìn thế giới và mọi thứ trong đó bằng con mắt của Chúa Giêsu. Và chúng ta có thể yêu thương anh chị em của mình, bắt đầu từ những người nghèo nhất và những người đau khổ nhất, như Ngài đã yêu, và yêu họ bằng cả trái tim, và nhờ đó sinh hoa trái tốt lành, bác ái và hòa bình trên thế giới.” [8 ] Giống như Đức Mẹ, người đã giữ những Lời của Chúa trong lòng, chúng ta cũng cần giữ những Lời của Chúa trong lòng mình.

 

Phêrô Phạm Văn Trung,

Hẹn gặp lại

 

[1] Phanxicô, Regina Caeli, ngày 3 tháng 5 năm 2015.

[2] Thánh Josemaría, Bạn hữu của Chúa, số. 299.

[3] Đức Phanxicô, Buổi tiếp kiến chung, ngày 27 tháng 1 năm 2021.

[4] Thánh Josemaría, Thư 2, 54b.

[5] Sđd.

[6] Thánh Augustinô, Chú Giải Tin Mừng Thánh Gioan, 81, 4.

[7] Thánh Josemaría, Thư 27, số. 17.

[8] Phanxicô, Regina Caeli, ngày 3 tháng 5 năm 2015.

 

     

 

Tác giả:  Phêrô Phạm Văn Trung (chuyển ngữ)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!