Vụn Vặt Suy Tư:
1. TUYỆT VỜI- SÁNG NGỜI... MÓC RÁC.
Tớ tham dự Thánh
lễ Tạ ơn Kỷ niệm 10 năm linh mục của người Anh Em Linh mục trẻ đáng kính, đang
phụ trách GHBL Bàu Mây.
Về, gần chốt Đèn
đỏ phía trước chợ Ngọc Lâm, tự nhiên tớ nhớ đến TNGT thảm khốc hôm qua đầy ám
ảnh, cùng ở khu vực này.
Bất ngờ tớ thấy
một Ông tóc bạc, quần đóng thùng lịch sự- dường như mới hội họp, dự lễ gì đó-
đang ngồi 'chổm hổm' móc nghịch gì bên lê Quốc lộ, chỗ hay đọng nước tù, ở khu
vực 'cửa sổ' thoát nước nhỏ...
Tớ ra...
Đúng là nắp tấm
đan thoát nước đã ở trình độ 'quyết liệt'- liệt hẳn chức năng thoát nước bới
rác, đất đã đọng lại kín đặc ở mức 'liệt' luôn.
Ông già, tay cầm
móc kẹp chuyên dụng cậy bới rác, tay cầm túi nilon đang say sưa móc rác... cho
vào túi nilon.
Nói 'say sưa' bởi
tớ ra đứng gần sát, phía sau quan sát một lúc mà không biết.
- Chào Bác, Bác
làm gì mà say sưa thế ?
- Không có gì...
Chỉ cạy rác kẹt thôi.
Tớ tiến tới, ngồi
xổm nói chuyện... ngang hàng, chút hài hước
- Thay mặt Nhà
nước và Chính Phủ cảm ơn việc làm tốt đẹp của Bác nhé.
- Có gì đâu...
Ông già nhìn tớ
- Thấy chú quen
quen. Chú mới đi Lễ về hả, thấy ăn mặc đẹp.
- Đúng, em mới
Mừng lễ kỷ niệm 10 năm Linh mục của Cha đang phụ trách GHBL Bàu Mây...
Và xưng là Linh
mục Giáo xứ K.L.
- Con chào Cha.
Con cũng là Giáo dân thuộc Giáo xứ Ngọc Lâm....
...
Tạ ơn Chúa !
Sống Đạo để 'nhà
nước- chính phủ' phải cảm ơn đâu có khó !
(Tái bút: Sau khi đăng Vụn Vặt trên FB, có
hình ảnh minh họa, một Cô giáo đáng kính, nay về hưu cùng Gx.Ngọc Lầm nhận ra
học trò của mình và cho biết: Đấy là Bác sĩ, tóc xem bạc nhưng tuổi còn trẻ,
học trò ngày trước.)
2. MỘT TNGT... ÁM ẢNH.
i. Sáng có dịp
ngang qua đoạn đường gần chốt đèn giao thông thuộc địa bàn Giáo xứ Ngọc Lâm...
Một người đàn ông
chui gầm xe tải, áo quần còn nguyên vẹn, hai chân lòi ra ngoài đi giày tây, nằm
thế úp, bánh sau chiếc xe tải đậu và ... 'đứng hình '- giữ nguyên hiện trường
trên lưng nạn nhân...
(Cũng may, nếu
không kịp stop trên lưng, xe tải chạy qua chừng mét thôi, chắc chắn cán qua đầu
nạn nhân... Và như thế thì hỡi ôi, chẳng còn nguyên Mặt để cho Tang gia thương
tiếc ngắm lần cuối...)
Không thấy có dấu
hiệu đổ máu...
Chiếc xe honda
khá mới, nằm kềnh cách chỗ nạn nhân đang nằm 'cõng' xe tải trên lưng không xa.
Tớ chỉ biết làm
Dấu Thánh giá cầu nguyện phó dâng Linh hồn cho nạn nhân, có lẽ trung niên.
Tớ ngồi xe hơi đi
lướt qua, chỉ thấy thoáng cảnh thương tâm thế.
- Cái này chắc do
hai hai xe máy tránh nhau, quẹt tay lái, người đổ vào gầm xe tải. Bác tài lý
giải
- Như vậy xe tải
bị... oan à ?
- Con không biết.
Chạy xe, con sợ nhất tự dưng có xe máy lao vào xe mình, nhẽ ra mình là nạn
nhân nhưng lại thành ...thủ phạm. Xe lớn dễ bị đổ là bên trái... dù luật pháp
giờ người ta điều tra có lý có tình hơn, không phải đổ tội cho xe lớn chịu...
Quan sát một số
xe tải, xe khác đều có thanh cản giữa bánh trước và bánh sau (tránh lao vào gầm
xe)...
- Hình như phía
xe tải cũng có lỗi đấy. Xe tài dường như thiếu lan can chắn... lọt gầm.
...
ii. Hơn tuần
trước...
Nếu tớ ham 'vượt
xe' có lẽ cũng bị va quẹt xe tải. Không chui vào gầm cũng bị hất phăng ra.
Sau khi đổ dốc 35
(đồi Mỹ) một đoạn, thấy hai người đi xe máy ở tư thế 'đứng hình' chiếm đường
theo kiểu ngược chiều (có lẽ gặp người quen, chắc có chuyện gì quan trọng, nên
'chặn' lại rồi 'đứng hình' chiếm gần hết phần đường xe hai bánh)... Chị xe
chiều ngược còn rút điện thoại alo thoải mái, rất vô tư.
Tớ bóp còi, nhá
si nhan, định vượt tuyến làn xe bốn bánh, chạy qua chướng ngại vật...
Bất ngờ có tiếng
còi to hơn báo phía sau...
Tớ liền bẻ lại
vào phía trong, thắng dừng hẳn xe ngay chỗ hai anh chị đang 'đứng hình' giữa
đường vô duyên.
Vừa lúa ấy, một
chiếc xe tải chạy ào qua với tốc độ 'biết bố mày là ai không'.
Tạ ơn Chúa!
Giá mà bữa ấy tớ
cũng tăng tốc vượt lấn tuyến, chắc chán TNGT sẽ xảy ra. Nguyên nhận chính do
hai vị honđa chiếm đường, nhưng khi tai nạn giao thông xảy ra, biết mình có
lỗi, hai người kia cũng chẳng dại gì 'đứng hình' tiếp, sẽ chạy biến ngay. Còn
chuyện đến trình diện công an đấm ngực lỗi tại tôi mọi đàng, đừng mơ có (tớ suy
đoán nhé)
Trước khi tớ rỉn
máy đi tiếp, tớ cằn nhằn rõ tiếng:
- Anh chị hay
nhỉ, có nói chuyên lên hẳn lề rộng mà nói chuyện, giờ cao điểm giao thông sao
lại đứng chiếm đường thế này.
Hai người này
đáng khen. Biết lỗi liền ỉn hẳn lên lề đường nói chuyện tiếp
Tớ nói 'đáng
khen' ở điểm hơi ...lạc lõng khác.
Giả như hai vị
này có thói ngông cuồng kiểu 'biết bố mày là ai không', có khi người góp ý phải
còn bị chửi. Đấy là ở mức độ nhẹ, có khi còn bị đánh- mức độ nặng hơn, và biết
đâu rút dao 'xiên' cái đi đời luôn.
Chuyện làm ơn mắc
oán như thế đang có đầy trong xã hội 'rực rỡ nhất' hiện đang, ở mức lây lan,
phổ biến.
Có lẽ kiểu sống
'biết bố mày là ai không' bắt nguồn từ hạt giống đỏ- thuộc loại COCC (con ông
cháu cụ) sinh ra đã thuộc tầng lớp 'đỉnh cao trí tuệ'.
Dường như chuyện
Chính nhân Ái Quốc nói lên lẽ phải- chính kiến với mong muốn đất nước tốt đẹp
hơn... Song vẫn có luật 'biết bố mày là ai không' 'xiên' vào cuộc đời- gia hình
cách thản nhiên có đầy trên Thế giới phẳng đấy chứ !
Lm. Đa minh Hương
Quất