Hãy đổ rác kẻo nhà nhiều xú uế!
Hãy làm sao cho sạch bếp, sạch nhà
Từ ngõ hẹp đẹp như những sân ga
Cắt xén cỏ và thu nhặt rác rến!
Hãy sửa sang những con đường, sông bến
Vớt sạch boong kinh rạch - Rác đem chôn!
Làm vệ sinh, bảo đảm cuộc sinh tồn
thêm tươi đẹp, không còn nhìn thấy rác!
Này hỡi bạn, hồn ta nhiều đống rác!
Là tội ta, là lỗi phạm triền miên
Từ tư duy, hành động, những oan khiên
Những đống rác, ta làm đau lòng Chúa!
Rác linh hồn lún sâu và ngập ngụa
Xông mùi hôi làm ta khó thở đa!*
Chúa nhân lành, Ngài vẫn cố đợi ta
Sao ta nỡ mần ngơ lời hoà giải?
Tội ta làm, rác rến kia di hại
Thanh tẩy nhờ Máu Thánh Chúa xuống ơn!
Việc này cần, xin bạn chớ lần khân
Phép Giải tội giúp ta nên trong trắng!
Hãy dốc lòng ăn năn và suy ngắm!
Bởi tội ta, Chúa chịu mọi cực hình
Quyết từ nay theo đường Chúa, đinh ninh
Giữ mãi mãi linh hồn ta trong trắng!
Maria! Đời Mẹ nhiều cay đắng!
Xin giúp con sống trong sạch, an nhiên
Con phó dâng tất cả mọi ưu phiền
cùng hạnh phúc đời con trong tay Mẹ!
Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
* đa: tiếng đệm ở sau câu nói, ngôn ngữ
miền Nam. TD: Anh không mần thì tôi
mần đa!