Quý độc giả Ephata và Công Giáo Việt Nam thân mến,
Có một trang Web mới xuất hiện trên mạng lưới Internet của người Công Giáo mình từ hôm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15.8.2009. Tính đến hôm nay, tuổi chỉ mới đầy tháng nhưng số lượng bài đã hơn 100, lượt người truy cập được gần 4.500, các comments cuối mỗi bài cũng cho thấy độc giả có thiện cảm và tín nhiệm. Có lẽ một phần vì đa số tác giả các bài viết đều là anh chị em Giáo Dân chứ không phải là các Linh Mục Tu Sĩ như ta quen thấy. Các vấn đề được nêu lên do vậy hầu hết đều là những chuyện sát sườn, đau đầu và xót lòng, lồ lộ ra trong thực tế đời thường, ai cũng thấy, ai cũng biết, nhưng ít ai dám đưa ra ánh sáng để chẩn bệnh và tìm liệu pháp chữa trị. Người đọc vừa bức bối vừa thao thức muốn nhập cuộc, phải nói một cái gì đấy, làm một cái gì đấy, cụ thể và ngay lập tức, cho anh em mình, cho học trò mình, cho con cái mình, cho Hội Thánh của mình, cho cả chính mình nữa.
Tên gọi của website cũng gây được sự chú ý đặc biệt: “Hướng về Đại Hội Dân Chúa”. Vâng, đang có một Đại Hội Dân Chúa được chuẩn bị trong những ngày này. Và Dân Chúa có một nỗi lo xa, đáng yêu chứ không đáng trách. Lo gì vậy ? Thưa, lo rằng Đại Hội thiêng liêng quý giá của dân Đạo nhà mình, không khéo mà lại cũng qua đi như mọi thứ festival tầm phào của xã hội, chẳng lưu lại được bao nhiêu dấu ấn sâu xa cùng những chuyển biến thật sự cần thiết của toàn Hội Thánh. Đại Hội Dân Chúa là một “Qahal” như cách gọi của người Do Thái ngày xưa, bây giờ với Hội Thánh quê Việt mình đang cựa quậy vươn mình lột xác, đâu thể nào dừng lại ở các nghi thức khai mạc trọng thể và bế mạc hoành tráng, băng-rôn cờ quạt rợp trời, rồi các tổng kết, báo cáo, thống kê, chụp hình, quay phim, in ấn và kính biếu các tập kỷ yếu, chi phí tốn kém tính bằng tiền tỷ...
Lo như vậy nên ngay từ bây giờ, không còn bao lâu nữa đã đến ngày hẹn, anh chị em Giáo Dân thức thời và nhiệt thành đã thấy là phải có một kênh thông tin đàng hoàng tử tế, ví như một “ghế đá công viên” để gặp gỡ trao đổi với nhau. Là một Đại Hội Dân Chúa, nên đây sẽ là cơ hội để chính Dân Chúa đề nghị, đệ đạt, tỏ bầy, bộc bạch, thậm chí kêu cứu với những vấn nạn gay go của mình.
Bản thân chúng tôi là một vài Linh Mục hiếm hoi biết đến nhóm anh chị em Giáo Dân này, đã hết sức vui mừng được cộng tác với họ, giúp họ về mặt kỹ thuật để có được một thứ forum lồng trong website. Truy cập vào, chúng ta có thể thấy nhiều mục là “sân chơi”, là “đất dụng võ” sở trường của anh chị em Giáo Dân, lại có hẳn một mảnh đất đặt tên là “Thời Đại Giáo Dân”.
Vâng, anh chị em Giáo Dân đã chẳng muốn làm chuyện gì to tát và ghê gớm, họ chỉ xin làm những cánh chim, cho tới nay hình như đang tản mác bốn phương trời, lẻ bạn, đơn chiếc trong những chuyến thiên di vời vợi, thậm chí đã từng bị giông bão cuộc đời đánh cho tơi tả xót xa. Họ họp nhau lại thành một đàn én nhỏ bé chỉ được vỏn vẹn hơn một chục cánh chim. Họ mở lời thật khiêm tốn trong một “Tiêng Chim Gọi Đàn” để gọi nhau, mời nhau đông hơn nữa, thân thương hơn nữa, mạnh dạn hơn nữa, quây quần tụ hội về với nhau.
Chúng tôi chợt nhớ đến một bài hát tiền chiến chắc phải đến hơn nửa thế kỷ trước của nhạc sĩ Hoàng Giác: “Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đằm thắm...” Ơ, nhưng mà “Tiếng Chim Gọi Đàn” lần này và ở đây không chỉ để tìm về đậu lại bên nhau tíu tít chuyện trò, mà còn để chuẩn bị cho những sải cánh tung bay vào cõi trời cao rộng của ngày mai. Những cánh chim én nhỏ bé mỏng manh này không mỏi, không lười, không mải chơi, không “mũ ni che tai”, không chịu “về hưu non”, mà chỉ muốn họp đàn mà làm nên một mùa xuân vui cho Hội Thánh Chúa Giêsu thân thương.
Thôi, có lẽ hay nhất là chúng tôi xin nhường lời, để cho chính “Tiếng Chim Gọi Đàn” được cất lên líu lo mà lại da diết...
Lm. QUANG UY, DCCT 14.9.2009, ngày đầy tháng Web “Hướng Về Đại Hội Dân Chúa”
Tiếng Chim Gọi Đàn
Dân Chúa ở Việt Nam đang tiến đến một thời điểm trọng đại. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong thư gửi Cộng Đồng Dân Chúa viết tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu ngày 17.4.2009, đã thông báo: để kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam “sẽ cử hành Năm Thánh 2010, từ ngày lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24.11.2010, đến Lễ Hiển Linh 6.1.2011. Giáo Hội Việt Nam sẽ khai mạc Năm Thánh cách trọng thể tại Hà Nội và bế mạc bằng cuộc hành hương lớn tại Thánh Địa La Vang. Đặc biệt, vào tháng 11 năm 2010, chúng ta sẽ có Đại Hội Dân Chúa tại thành phố Sàigòn, quy tụ các đại diện của các Giáo Phận và mọi thành phần Dân Chúa, để cùng với Hội Đồng Giám Mục định hướng cho đời sống Giáo Hội trong tương lai.”
Thông báo này của Hội Đồng Giám Mục đã đưa chúng ta vào cao điểm của mầu nhiệm Hiệp Thông. Năm Thánh để kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm, có nghĩa là Hội Thánh Chúa ở Việt Nam đã đi một đoạn đường dài, từ bao năm hạt giống Tin Mừng được gieo vào lòng dân tộc Việt Nam để mọc lên thành Cộng Đồng Dân Chúa ngày nay. Chúng ta sẽ đi về Sở Kiện, Hà Nội để tưởng nhớ một lịch sử có lúc rạng ngời, có lúc đau thương, nhưng lúc nào cũng dẫy đầy Ơn Thánh.
Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam biết bao hương thơm cỏ lạ, có những đấng Thánh, có những gương mặt rực sáng Tin Mừng, có những chứng nhân, có những thợ gặt kiệt xuất trên ruộng đồng của Chúa. Chúng ta sẽ hiệp thông với những tâm hồn ưu tú ấy trong một niềm tạ ơn “như hương trầm bay lên cùng Chúa cùng với lời cầu nguyện của các Thánh” ( Tv 140, 2; Kh 8, 4 ).
Chúng ta lại càng ngóng đợi với biết bao kỳ vọng ở Đại Hội Dân Chúa sẽ họp trong khoảng hơn một năm nữa ở thành phố Sàigòn. Nếu quá khứ đã là một hồng ân kỳ vĩ, thì hiện tại là những câu hỏi, những vấn nạn, những thách thức không kém phần nghiêm trọng.
Đường đi xuyên lịch sử dân tộc của Hội Thánh Chúa đến nay cho ta đối diện với một tình thế mới đang cuồn cuộn diễn biến, với rất nhiều ẩn số. Xã hội chúng ta đang bị chi phối bởi một cuộc khủng hoảng tinh thần khiến cho nhiều người mất phương hướng sa vào não trạng hưởng thụ đơn thuần. Cuộc sống chung do đó có nguy cơ bị những thế lực tham tàn và vô minh áp đảo. Ích kỷ, độc ác, bất công, bất nhân đang dầy đạp dân nghèo, đang làm phát sinh rất nhiều nạn nhân bị áp bức mà tiếng nói bị bóp nghẹt. Những vấn đề đó chúng ta đang chứng kiến hàng ngày trong cuộc sống cụ thể, nhiều khi ngay trong gia đình của mình.
Giữa những tối tăm u ám đó, vẫn không thiếu những con người thiện chí đang thao thức, đang tìm đường, đang sáng tạo, đang đưa xã hội và Giáo Hội đến những chân trời tươi sáng hơn.
Làm sao để gặp được nhau, để chung sức chung lòng, xây dựng một “nền văn minh của tình yêu và sự sống” như Hội Thánh vẫn kêu gọi ?
Làm sao có thể trao đổi để tách bạch với nhau những nguyên nhân tiêu cực nào đã đầu độc xã hội và Giáo Hội ?
Những giải pháp đường lối mục vụ nào để đón rước vào đời chúng ta Chúa Giêsu, đấng “chạnh lòng thương vì người ta lầm than vất vưởng như đoàn chiên không người chăn dắt” ( Mt 9, 36 ) ?
Những tiếng nói nào để bầy tỏ sự liên đới, tương thân với những nạn nhân nghèo khổ bị bỏ rơi trong sự yên lặng đáng sợ ?
Gây dựng cộng đoàn nào để chúng ta thực sự là gia đình của Chúa ?
Làm thế nào để 93% dân số nước ta còn chưa biết Chúa được nghe Tin Mừng ?
Lúa chín đầy đồng nhưng hình như chưa có thợ gặt...
Chúng ta cầu nguyện để Đại Hội Dân Chúa soi sáng đường đi, tạo ra sức bật, khai phá tương lai. Mọi lời cầu nguyện và mọi cố gắng sẽ hò hẹn nhau nơi Linh Địa La Vang. Giữa lòng Dân Chúa sẽ có Đức Mẹ Maria, Đấng đã cùng đồng hành với Công Giáo Việt Nam qua mọi gian nan thử thách. Từ ngày Thánh Thần Hiện Xuống, Người đã không ngừng tiến bước cùng với Hội Thánh. Từ thời điểm lịch sử này, Người lại cùng đi với Hội Thánh Việt Nam, trong lửa và trong gió của Thánh Thần, cho những chặng đường mới.
Chính trong tâm tình nô nức đợi chờ và hy vọng nơi các biến cố của Năm Thánh mà chúng tôi mở ra trang mạng “HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI DÂN CHÚA” này.
Anh chị em chúng tôi là những người sống ở những cơ sở hạ tầng của Hội Thánh. Chúng tôi mang đến đây những vui mừng và hy vọng, lo âu và bức xúc, mong được chia sẻ với đại gia đình. Chúng tôi tin rằng có rất nhiều anh chị em đồng chí hướng, mà trang mạng này sẽ như một tiếng chim gọi đàn, để từ trong yên lặng chúng ta nghe thấy nhau, và tìm thấy nhau để cùng đi với Hội Thánh và trong lòng Hội Thánh trên lộ trình tâm linh này.
Chúng ta sẽ cùng nhau tạ ơn và cầu nguyện cho các nhu cầu của Hội Thánh.
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm về suối nguồn lời Chúa, để đón nhận những cảm hứng mới cho cuộc sống và hành động của mình. Chúng ta sẽ ôn lại lịch sử ơn phúc của Giáo Hội Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau âu lo trăn trở, vui mừng, hy vọng, cũng như chia sẻ những cố gắng dò đường. Xin anh chị em bốn phương nâng đỡ và góp phần với chúng tôi trong chuyến hành hương này.
Ban Biên Tập Web www.huongvedaihoidanchua.net