BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC HƯNG HÓA TẠI ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ VIII
được tổ chức tại sân Lễ hội Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ Giáo phận Hưng Hóa, ngày 27-11-2009 “Thắp sáng tình yêu gia đình” đã được chọn làm chủ đề của Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần này. Thánh Lễ được cử hành hôm nay kính Thánh gia thất, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Chúng ta có thể học được từ gia đình này nhiều bài học phong phú. Tuy nhiên một bài học mà chúng ta có thể học được là: Thánh gia thất đã thắp sáng tình yêu gia đình. 1. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa Tình Yêu, là trung tâm của gia đình công giáo Chúa Giêsu có thể được mô tả đã sinh ra như một nhân vật thần kỳ nào đó trong các truyện thần thoại, nhưng Thiên Chúa đã không muốn thế khi làm người; Chúa Giêsu đã có một tổ ấm, một gia đình có mẹ có cha. Điều đặc biệt là gia đình của Chúa Giêsu là một gia đình thánh thiện, trong đó Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse là những con người thánh thiện, luôn sống trong tình yêu, một tình yêu đặt nền tảng trên Thiên Chúa là Tình Yêu, luôn sống theo thánh ý Thiên Chúa và tôn trọng lẫn nhau. Gia đình thánh ở Nagiarét đã nên mẫu gương cho mọi gia đình noi theo, vì gia đình này luôn có Chúa ở cùng. Một gia đình có Chúa ở cùng là một gia đình hạnh phúc. Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II khi về thăm quê hương đã làm hai việc gây ấn tượng, một là viếng mộ song thân, hai là cử hành thánh lễ cho những đôi hôn phối. Đức Thánh Cha nói: “Hãy gìn giữ gia đình. Hãy bảo vệ gia đình”. Thật vậy, gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình là một giáo hội thu nhỏ. 2. Sống tinh thần truyền giáo từ gia đình trong Năm Thánh 2010 Có một bạn trẻ tỉnh Phú Thọ hỏi tôi về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Tôi chỉ nói đơn giản rằng: chắc chắn bạn có bố có mẹ, có ông bà tổ tiên; dân tộc Việt Nam cũng có một tổ chung là vua Hùng; vậy mọi dân tộc trên thế giới có một tổ chung không? Thưa, đức tin Kitô giáo khẳng định rằng có một Thiên Chúa là tổ chung, là Cha của hết mọi người. Vì thế, gia đình công giáo tại Việt Nam chẳng những tôn kính tổ tiên, cũng tôn kính vua Hùng, mà còn tôn thờ Thiên Chúa là Cha. Một gia đình công giáo biết sống những chiều kích như thế là thi hành sứ vụ truyền giáo của một giáo hội thu nhỏ. Giáo hội Việt Nam mới cử hành lễ khai mạc Năm Thánh 2010 tại Sở Kiện. Nhân dịp này, ĐTC Bênêđictô 16 đã gửi một sứ điệp, trong đó ngài viết: “Trong Năm Thánh này, chớ gì địa điểm rất thân thương như thế (Sở Kiện) trở thành trung tâm điểm của một công cuộc Phúc âm hóa có chiều sâu… nhằm mang tới … những giá trị Phúc âm như bác ái, chân lý, công bằng và ngay thẳng. Nếu chúng ta sống các giá trị này theo gương Chúa Kitô thì chúng ta sẽ mang một chiều kích mới mẻ, vượt xa hơn ý nghĩa luân lý theo truyền thống như người ta thường hiểu, khi mà các giá trị ấy bén rễ sâu vào Thiên Chúa – Đấng luôn ao ước điều thiện hảo cho mọi người và muốn mọi người được hạnh phúc”. Đức Thánh Cha còn lưu ý rằng: “Năm Thánh là một thời điểm chứa chan ân sủng, thuận lợi cho việc hòa giải với Thiên Chúa và anh em đồng loại. Trong ý hướng đó, chúng ta nên nhìn nhận những sai lỗi chúng ta đã phạm trong quá khứ và hiện tại, đối với anh em đồng đạo và đồng bào, và xin mọi người tha thứ. Đồng thời chúng ta nên quyết tâm đào sâu và phong phú hóa sự hiệp thông trong Giáo Hội và xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng, bằng con đường đối thọai chính thực, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cách lành mạnh với nhau… Năm Thánh cũng là một thời gian đặc biệt dành cho chúng ta để làm mới lại công việc loan báo Tin Mừng cho anh em đồng bào, và để chúng ta ngày càng trở nên một Giáo Hội của hiệp thông và truyền giáo”. Nếu mỗi thành viên trong gia đình biết sống yêu thương theo tinh thần hòa giải, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thông với nhau, thì gia đình sẽ trở thành một cộng đoàn thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. Ước gì được như vậy.
Tác giả:
Gm Antôn Vũ Huy Chương
(WHD)
|