Đồng Chiêm ơi hỡi Đồng Chiêm !
từ xa xin gửi nỗi niềm cảm thông
Thánh Giá cao vút cánh đồng
đêm khuya quân dữ tấn công ào ào
giáo dân bật dậy xôn xao
mới hay Thánh Giá đổ nhào đau thương
này đây biến cố khác thường
ấy là bách hại đạo dường thời xưa !
thời cây Thánh Giá thô sơ
đặt nằm dưới đất ai qua thì còn
được về sống với vợ con
nhưng nay Thánh Giá chon von cánh đồng
đêm khuya khoắt bổng đùng đùng
quân dữ phá tung,giáo hữu chẳng sờn
vẫn dựng Thánh Giá giản đơn
bởi vì chính đó biểu trưng đạo trời !
Chúa xưa phán dạy bao lời :
"đức tin dời được núi đồi như không !
theo ta ắt hẳn chịu đòn
từ lăng mạ đến cáo gian là thường
xá gì những chuyện tai ương
ấy là phần thưởng thiên đường mai sau"
đôi dòng thông cảm niềm đau
từ xa kính gửi với bao chân thành
cám ơn mẹ,chị,em,anh
cha ông trước cũng tan tành thịt da
đạo trời chẳng sợ qủy ma
đức tin quyết giữ cho ta ơn đầy
Ước gì Thánh Giá dựng xây
Đồng Chiêm lại sống những ngày bình yên !
Đinh Huyền Dương.
(Úc tháng 1-2010).