Thật là may khi anh đang còn trẻ
Bước chân đi làm rung chuyển núi non,
Nhưng cũng may khi anh đời bóng xế
Những bài hay anh học đã nằm lòng.
Thật là may khi chủ chăn còn trẻ
Đời hiến thân Người chẳng quản gian truân,
Nhưng cũng may khi về già lặng lẽ
Lời kinh trầm người sốt mến tiến dâng.
Thật là may khi đường dài phía trước,
Cha hăng say cho công lý bình an.
Nhưng cũng may sau khi đời xuôi ngược
Cha quì bên cung thánh với phúc ân
Thật là may khi tuổi xuân thánh hiến,
Phúc lành Ngài tuôn đổ thật triền miên
Rồi ngày dài chờ triều thiên vinh hiển
Cuộc đời rồi cũng trả lại Đấng Phục Sinh
Thật là may khi chủ chăn nồng nhiệt
Chỉ thế gian mà hỏi sao bạo tàn?
Nhưng ngờ đâu có khi người già cũng biết
Ngẩng cao đầu quét rác sạch trần gian.
Thật là may khi chủ chăn can đảm
Nói lên Lời chân lý muôn năm,
Cầu cho chủ chăn cao niên cũng dám
Nói lên Lời giữa cường đạo ác nhân.
Chuyện rủi may chỉ một mình Chúa biết
Cùng nguyện cầu cho mục tử hôm nay.
Hiểu thật sâu đám gian tà xảo quyệt,
Để gian thần không hại được người ngay!
Gioan Vinh