(Kính dâng Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt)
Đường Cha đi thêm một mùa hoa nở
Những đoá thơm hương công lý dâng đầy
Cha nâng niu từng nhuỵ cánh trên tay
Đem cho đời vị yêu thương lịm ngọt
Đường Cha đi qua những ngày nắng đốt
Qua mưa sa và buốt lạnh tâm hồn
Qua đớn đau với nặng trĩu cô đơn
Vì một niềm biểu giương Lời chân thật
Đường Cha đi giữa hiềm thù cao ngất
Giữa gai chông bởi rào sắt vô thần
Giữa trớ trêu bởi lật lõng tiểu nhân
Cha vẫn vui với gậy đơn mục tử
Cha vẫn đi bằng bao dung tha thứ
Bằng niềm tin người môn đệ theo Thầy
Dù bóng đêm thù tứ phía bủa vây
Công Lý Trời - Cha mong ngày giải phóng
Những dấu chân đã dẫn về hy vọng
Đường Cha đi mở ra lối hoà bình
Mở lối niềm tin về bến tâm linh
Mở lối quang minh rạng danh chân lý
Cha đã viết thêm trang hồng đẹp đẽ
Cho chúng con những lữ khách đồng hành
Biết nhìn về ngày bừng sáng Phục Sinh
Bước hy sinh trung trinh trong tình Chúa
Đường Cha đi dù dặm trường cách trở
Những đoá thơm hương công lý dâng đầy
Cha nâng niu từng nhuỵ cánh trên tay
Đem cho đời vị yêu thương lịm ngọt !
* Tên tác phẩm của Đức cố Hồng y F.x Nguyễn Văn Thuận
J.B. Nguyễn Quốc Tuấn